TP.HCM:

Lật tẩy chiêu dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt 50 triệu đồng

ANTĐ -Nợ tiền cá độ bóng đá hơn 40 triệu đồng, người làm công đã cấu kết với 2 đối tượng bên ngoài thực hiện chiêu thức đóng giả bị cướp hòng chiếm đoạt 50 triệu đồng của ông chủ. 

Từ trình báo bị đâm cướp 50 triệu giữa trung tâm thành phố

Liên quan đến vụ “ép xe, dùng dao đâm người, cướp 50 triệu đồng ngay trên phố” như ANTĐ đã thông tin, chiều 8/11 thiếu tá Nguyễn Nhật Thành- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận 1, TP.HCM, cho biết đã khám phá vụ án thành công, qua đó bắt giữ được hung thủ gây án. Điều bất ngờ là nạn nhân trong vụ cướp trên lại chính là kẻ chủ mưu, dựng lên vở kịch đâm người, cướp 50 triệu ngay giữa trung tâm TP.HCM để chiếm đoạt tiền của ông chủ, đó là Võ Trọng Thép (SN 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang).

Theo thông tin điều tra, chiều 5/9 cơ quan công an quận 1 nhận được tin trình báo của ông Nguyễn Ngọc Hùng (SN 1965, chủ một cửa hàng mỹ phẩm tại chợ Bến Thành, quận 1, TP.HCM) về việc người làm công cho ông, tức Thép bị 2 kẻ lạ mặt đâm bị thương, cướp đi 50 triệu đồng tại vòng xoay Quách Thị Trang, quận 1. Thép được đưa vào bệnh viện Đa khoa Sài Gòn gần đó cấp cứu với vết đâm ở tay phải.

Hiện trường nơi diễn ra vụ việc, các vết máu của Thép vương vãi 

Lãnh đạo công an quận 1 đã cử điều tra viên đến bệnh viện lấy lời khai của nạn nhân, Thép khai chiều cùng ngày đi cùng ông Hùng đến chi nhánh ngân hàng V trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, để rút 50 triệu đồng. Ông Hùng về trước, Thép bọc cọc tiền trong túi quần một mình đi xe máy về sau. Khi đến vòng xoay Quách Thị Trang thì bị hai thanh niên lạ mặt đạp ngã xe, dùng dao đâm vào tay trước khi cướp đi cọc tiền. Vụ cướp diễn ra ngay tại nơi đông người qua lại, sau khi  hai tên cướp rời đi Thép được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lật tẩy chiêu dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt 50 triệu đồng ảnh 2
Sau khi cấp cứu tại bệnh viện, “nạn nhân” Thép được công an lấy lời khai


Vụ cướp cho thấy hung thủ rất manh động, ngang nhiên gây án ở chốn đông người. Tiếp nhận vụ việc, đội cảnh sát hình sự, công an quận 1 đã vào cuộc điều tra. Một số chi tiết nghi vấn liên quan đến vụ cướp được mổ xẻ, xem xét kỹ. Điều đáng nói là khi hay tin vụ cướp xảy ra, nhiều phóng viên đến tận bệnh viện tìm hiểu thông tin thì Thép tỏ ra khó chịu, từ chối tiếp xúc thậm chí tìm mọi cách để lảng tránh.

Sau hơn 2 tháng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an quận 1 đã làm sáng tỏ màn kịch vụng về của Thép. Khi bị bắt giữ, tên này thừa nhận đã cấu kết với đồng bọn dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt tiền của ông chủ.

Dàn cảnh bị cướp, chiếm đoạt tiền để trả nợ

Thép khai, hơn 1 năm trước qua những lần đá bóng chung ở quận 7, quận 8, Thép quen biết với thanh niên cùng quê là Trần Hoàng Bút (SN 1988). Biết Bút tổ chức cá độ bóng đá và sẵn “có máu” cờ bạc nên Thép liền tham gia. Thời gian sau đó Thép đã trở thành con nợ của Bút với số tiền 44 triệu đồng. Lâm vào cảnh nợ nần, lại bị Bút hối thúc trả tiền, trong lúc bí bách Thép bàn bạc với Bút lập nên kế hoạch dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt tiền của chủ, tức ông Hùng để trả nợ cho Bút. Ban đầu có chút lưỡng lự, nhưng vì muốn thu hồi tiền nợ nên Bút đồng ý.

Vào ngày 4/9 do biết trước ngày mai, tức 5/9, ông Hùng sẽ giao cho Thép đảm nhận việc đi rút tiền nên hắn đã gọi điện báo cho Bút biết. 13h30 chiều 5/9, sự việc diễn ra đúng như Thép dự kiến, ông Hùng gọi Thép cùng đi rút 200 triệu đồng tại chi nhánh ngân hàng V ngay giao lộ Nguyễn An Ninh – Phan Chu Trinh, quận 1.

Thực hiện xong thủ tục rút tiền ông Hùng về trước, giao cho Thép ở lại nhận tiền. Như đã bàn bạc từ trước, Thép bỏ cọc tiền 50 triệu đồng vào túi quần rồi liên lạc kêu Bút mua một con dao (loại dao mổ) để bắt đầu diễn màn kịch bị cướp khi Thép vừa ra khỏi ngân hàng trên. Nhưng do khu vực này đông người qua lại, dễ bị người đi đường phát hiện nên Bút không dám ra tay. Bút yêu cầu Thép đưa 50 triệu đồng, chuyện nợ nần coi như xong, còn việc Thép về giải thích thế nào với ông Hùng thì tùy. Không đồng tình với ý kiến trên, Thép mang tiền về giao lại đầy đủ cho ông Hùng.

Khi sự việc bại lộ, Thép và Bút đã thừa nhận hành vi dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt 50 triệu đồng

Cơ hội không thể tốt hơn đã tới khi trong chiều hôm đó ông Hùng tiếp tục gọi Thép chở đi công việc và ghé chi nhánh ngân hàng V trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1 rút 50 triệu đồng nữa. Cũng như lần trước ông Hùng ký xác nhận rồi về trước, Thép ở lại nhận tiền rồi một mình chạy xe máy thẳng đến công viên 23/9, nơi Bút và đồng bọn là Lê Trung Trực (SN 1990, quê tỉnh Tiền Giang) đã đứng chờ sẵn.

Tại đây, Thép giao 50 triệu đồng cho Bút và cả ba cùng bàn bạc chi tiết vụ dàn cảnh bị cướp. Thép lấy dao Bút đã mua trước đó tự rạch túi quần và kế hoạch là Bút và Trực chạy xe máy theo sau Thép, khi đến vòng xoay Quách Thị Trang thì áp sát đạp ngã xe. Sau đó Bút và Trực tẩu thoát, còn Thép sẽ lấy dao tự đâm vào tay mình rồi tri hô, vờ như bị bọn cướp tấn công cướp tiền. Màn kịch sau đó diễn ra đúng kịch bản như ba tên đã dàn dựng, tuy nhiên nó đã không đánh lừa được các điều tra viên công an quận 1.

Chiều 8/11, cơ quan công an quận 1 đã bắt giữ đối với Võ Trọng Thép, Trần Hoàng Bút và Lê Trung Trực. Bước đầu, Thiếu tá Thành cho biết, ba đối tượng trên sẽ bị điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án đang được Công an quận 1 tiếp tục mở rộng điều tra.