Tai nạn xảy ra với Shao Yong Yin, công nhân người tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã cách đây 2 tháng, tại một công trường xây dựng ở Ridgewood Close, Singapore. Người thợ này định gỡ ống nước ra khỏi mặt trước của tòa nhà 24 tầng thì đột nhiên rơi xuống, đến nay không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Theo nguồn tin, cú rơi của người này đã làm gãy một số tấm lợp cách mặt đất khoảng 2m, có lẽ vì thế mà ông ta còn sống sót sau khi rơi từ độ cao khoảng 70m, chỉ bị thương phần chân và hông. Vợ nạn nhân nói chồng bà là người hay nói nhưng kể từ sau tai nạn ông rất kín tiếng. Giờ ông có thể ra khỏi giường và đi lại vài bước.
Đây được coi là trường hợp đầu tiên còn sống sau khi rơi từ tầng 22 xuống ở Singapore. Nhiều vụ may mắn sống sót khác nhưng không phải ở độ cao “khủng” như thế. Đáng chú ý là cô Zhou Zhi Hui, 26 tuổi, người dẫn chương trình của KTV năm ngoái rơi từ ban công căn hộ tầng 10 ở Balestier xuống đúng bể bơi ở tầng 2. Dù không bị thương nhưng cô này đã bị bắt giữ vì cố ý tự tử.