“Khủng bố” bằng chất bẩn vẫn gây nhức nhối

ANTĐ - Ngang nhiên đưa ra những yêu sách theo kiểu “Chí Phèo”, khi không được nạn nhân đáp ứng, một số đối tượng côn đồ, lưu manh áp dụng chiêu thức dùng dầu nhớt, sơn, mắm tôm ném vào nhà bị hại để uy hiếp buộc họ phải khuất phục.
“Khủng bố” bằng chất bẩn vẫn gây nhức nhối ảnh 1
Nhà riêng của họa sĩ Lê Quảng Hà bị côn đồ 
ném chất bẩn nhiều lần cùng những tin nhắn dọa nạt


Đủ chiêu trò tra tấn

Được vài người bạn rủ hùn vốn làm ăn, họa sỹ Lê Quảng Hà, trú tại 58C Yên Phụ đại diện cho cả nhóm đứng ra đàm phán thuê lại một căn nhà ở phố Bảo Khánh, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm để mở cửa hàng cà phê nghệ thuật. Tuy nhiên, sau khi bỏ ra khoảng 3 tỷ đồng để đầu tư trang thiết bị và sửa chữa quán thì một loạt mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh giữa chủ nhà và bên thuê.

Vẫn biết, những tranh chấp dân sự vốn là “chuyện thường ngày” trong cuộc sống. Và sự việc này cũng chẳng có gì là căng thẳng quá mức khi cả hai bên đều đồng ý giải quyết mọi tranh chấp hợp đồng thuê nhà tại TAND quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, khi tòa còn đang thụ lý thì nhà riêng của ông Hà liên tục bị những đối tượng lạ mặt tìm đến khủng bố. Điều đáng chú ý là hầu hết những đối tượng này đều xưng là cháu hoặc người quen của chủ nhà và được nhờ đến để “giải quyết công việc”.

Ông Hà cho biết: “Chỉ tính riêng số lần họ kéo đến tận gia đình tôi ở 58C Yên Phụ cũng phải cả chục lần. Ngày 6-2 có số máy lạ 0905512358 gọi tới cho tôi yêu cầu tôi phải tới gặp anh ta để giải quyết việc tranh chấp giữa tôi và chủ căn nhà ở phố Bảo Khánh. Khi tôi từ chối và nói chỉ làm việc trực tiếp với chủ nhà hoặc ở tòa án thì đến tối cùng ngày có một thanh niên tự xưng tên là Tú, cháu của chủ nhà, đi xe ô tô tìm đến yêu cầu tôi phải đi theo anh ta. Thấy có quá nhiều người lạ trong xe, tôi nhất định không đi thì họ lập tức chửi bới đe dọa khiến tôi phải đóng cửa lại và gọi công an tới can thiệp. Liên tiếp thời gian sau đó tính từ ngày 8 đến 16-2, gần như cứ cách 1 ngày là cửa nhà tôi lại lĩnh 1 vụ ném chất bẩn, sơn, mắm tôm, chai thủy tinh hoặc gạch đá… Đó là chưa tính tới những nhóm côn đồ thường xuyên kéo đến chửi bới đe dọa giết hoặc hành hung mọi thành viên trong gia đình. Ngay cả bố vợ tôi ở tận phường Bưởi, năm nay đã ngoài 90 tuổi, tuy chẳng liên can gì cũng bị chúng kéo tới đe dọa. Chúng ngang nhiên tuyên bố, nếu tôi không làm theo yêu sách của chúng thì cả nhà vợ tôi sẽ phải trả giá thay”.

Đỉnh điểm của sự uy hiếp là vào lúc 3h sáng 2-4 gần chục đối tượng côn đồ kéo tới thay nhau hò hét, chửi bới đe dọa và ném gạch đá chất bẩn rầm rập vào nhà nạn nhân. Sự việc khiến cả khu phố náo loạn giữa đêm khuya, những gia đình hàng xóm bên cạnh đều hoảng sợ không một ai dám mở cửa để can thiệp. Chỉ tới khi gia chủ hoảng loạn gọi điện cầu cứu và lực lượng cảnh sát có mặt tại hiện trường thì đám côn đồ này mới chịu rút. 

Những người yếu bóng vía dễ khiếp sợ

Trao đổi với Báo An ninh Thủ đô xung quanh vụ việc này, Đại úy Nguyễn Kim Ngọc, Đội phó Đội CSHS CAQ Tây Hồ cho biết: Sự việc gia đình họa sỹ Lê Quảng Hà bị côn đồ nhiều lần đe dọa, khủng bố bằng chất bẩn và phá hoại tài sản là đúng. Lần gần nhất, nhóm đối tượng này tỏ ra khá manh động khi kéo đông người đến trấn áp nạn nhân giữa đêm khuya. Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ đã khởi tố vụ án cố ý hủy hoại tài sản và tích cực truy tìm đối tượng để đưa ra xử lý trước pháp luật. Bên cạnh đó UBND phường Yên Phụ cũng đề nghị lực lượng công an phường tích cực theo dõi sát sự việc, kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Báo An ninh Thủ đô có bài phản ánh về tình trạng hành xử với nhau theo kiểu luật rừng. Trước đó chúng tôi cũng đã đưa tin về trường hợp của gia đình bà Nguyễn Thị T. trú tại phố Lý Thường Kiệt hay trường hợp chị Nguyễn Thị H, trú tại khu tập thể C3 Thành Công, phường Láng Hạ, Đống Đa. Họ cũng là nạn nhân của những kẻ lưu manh và thường xuyên bị ném chất bẩn, đe dọa hoặc sử dụng những chiêu trò bỉ ổi ép buộc nạn nhân phải thực hiện những yêu sách vô căn cứ. Ngoài việc thể hiện sự coi thường kỷ cương pháp luật, việc dùng giang hồ để “xử” nhau cũng là sự băng hoại về suy nghĩ, đạo đức, lối sống.

Luật sư Giang Hồng Thanh - Trưởng văn phòng Luật sư Giang Thanh, Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng: “Thời gian gần đây, việc sử dụng lưu manh, xã hội đen để gây áp lực trong giải quyết mâu thuẫn đang dần trở thành một thứ “mốt” không chỉ giữa các đối tượng côn đồ với nhau mà ngay cả với người dân bình thường. Lý do thứ nhất là bởi, với những người yếu bóng vía, họ sẽ khiếp sợ mà phải phục tùng. Thứ 2 là với loại hành vi này, không phải lúc nào cơ quan công an cũng có thể xử lý ngay vì chưa tập hợp đủ chứng cứ. Phần lớn các vụ khủng bố bằng chất bẩn đều tiến hành theo kiểu “cắn trộm”, nghĩa là rình lúc gia chủ đi ngủ, vắng nhà hoặc đêm khuya không có bóng dáng lực lượng công an… Ngoài ra, chế tài xử phạt còn nhẹ và cơ quan chức năng chỉ xử lý khi làm rõ được các đối tượng này cùng lúc phạm thêm hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hiện tượng này cần được trấn áp ngay.