Không thể làm ngơ trước những Youtuber làm hại tâm hồn trẻ thơ!

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sự nở rộ của các kênh Youtube dành cho trẻ em kéo theo những hệ lụy mà chính người lớn cũng không thể lường trước được.

Kênh Youtube có tên T.N được lập từ năm 2016, tính đến nay có 8,74 triệu người đăng ký theo dõi, lọt vào Top các kênh có lượng người theo dõi cao ở Việt Nam. Chủ kênh giới thiệu đây là kênh giải trí dành cho các bạn nhỏ, có nội dung chính về đồ chơi, hướng dẫn nấu các món ăn đơn giản, làm đồ chơi “hanmade”, các thử thách vui nhộn và được ưa chuộng trong giới trẻ. Ngoài ra kênh còn làm các video phim hoạt hình về cuộc sống của búp bê barbie, lớp học siêu quậy.

Theo tìm hiểu được biết, nhân vật tạo nên kênh này có tên đầy đủ là N.H.T, sinh năm 1992. Trước khi trở thành chủ kênh Youtube được nhiều em nhỏ biết đến, cô từng là chủ một cửa hàng thời trang ở TP.HCM. Việc lập kênh phục vụ nhu cầu giải trí của thiếu nhi theo như lời giới thiệu của T.N nghe có vẻ vô tư và vô hại. Tuy nhiên, trên thực tế hầu hết các video clip được xây dựng và đăng tải trên kênh này chủ yếu hướng tới việc gây sự tò mò, chọc cười trẻ em bằng những hành động, việc làm có thể nói là vô nghĩa và vô bổ, thậm chí là ngớ ngẩn như: thử thách cắt đôi mọi thứ bằng tiền, thử thách ăn sống con tôm hùm khổng lồ, cơm trộn trứng sống, ăn sống con bạch tuộc siêu to khổng lồ, làm quả trứng nướng siêu to khổng lồ…

Youtuber T.N

Youtuber T.N

Trong số đó phải kể đến không ít video clip có thể gọi là “chơi ngu” và nghịch dại, ví như thử mở tất cả mọi thứ dưới nước, từ lon nước ngọt có ga đến hộp gel cạo râu, hộp gel xịt tóc…Chia sẻ trong đoạn clip, T.N chon biết cô hình dung sau khi khui nắp các lon, hộp này dưới nước thì sẽ “phun trào như núi lửa”. Rất may cho T.N là khi bật nắp các lon này dưới nước không xảy ra phản ứng hóa học nào gây nổ như cô mong đợi. Tuy nhiên không ai dám chắc các em nhỏ sau khi xem clip này liệu có bắt chước làm theo, và liệu có xảy ra tai nạn đáng tiếc nào từ trò dại mà T.N gợi ý hay không.

Chưa hết, trong một thử thách khác có tên gọi 24 giờ sống ngoài ban công, T.N đã nhốt người bạn của mình T.B.B ở ngoài ban công và bắt thử ở ngoài trong vòng 24h. Sau đó, T.B.B còn nghĩ ra cách buộc một sợi dây thừng nhỏ vào lan can ban công rồi treo ra bên ngoài với ý định “tẩu thoát”.

Hành động T.B.B trèo ra phía ngoài lan can ban công rồi bám vào sợi dây khiến người xem thót tim. Nhân vật này sau đó còn thanh minh sở dĩ từ bỏ ý định “tẩu thoát” là vì lo sợi dây bé quá không giữ nổi mình chứ không phải vì sợ ngã. Nếu như có em nhỏ nào đó hiếu động làm theo hành động dại dột này của T.N và bạn của cô ta thì không hiểu chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra?

Hình ảnh trong đoạn video clip của T.N

Hình ảnh trong đoạn video clip của T.N

Không dừng lại ở những trò dại dột kiểu như trên, kênh Youtube T.N còn từng bị phản ứng dữ dội khi đăng tải video clip bị cho là vừa “chơi ngu” lại vừa có cách thể hiện phản cảm. Theo đó, trong một đoạn video clip, T.N thực hiện trò làm bồn tắm bằng một loại thạch rau câu, cụ thể là pha 15 gói thạch phẩm màu tím vào một bể bơi mini. Các gọi thách này sau khi được pha vào nước tạo nên một loại dung dịch đặc sánh và đương nhiên sau đó T.N thực hiện việc ngâm mình trong bể bơi mini này. Bên cạnh việc bị phản ứng vì trò nghịch dại, T.N còn bị cộng đồng mạng “ném đá” mà làm clip cho đối tượng xem là trẻ em mà có những hiệu ứng âm thanh như “phim cấp 3”. Đoạn clip thu hút tới hơn 16 triệu lượt xem với đối tượng xem chủ yếu là trẻ em, hứng trọn “gạch đá” từ đông đảo người lớn, nhất là các bậc phụ huynh. Có lẽ vì không muốn những phản ứng này hiển thị trên kênh nên Youtuber T.N đã tắt tính năng bình luận ở dưới tất cả các video clip mà mình làm.

Mới đây nhất, một trò không thể “lố” hơn của T.N tiếp tục gây ra làn sóng bất bình dữ dội từ đông đảo mọi người. Theo đó, trên kênh Tik Tok có tới gần 1 triệu người theo dõi của mình, T.N đăng tải một video clip dài gần 1 phút với nội dung lố lăng, nhảm nhí, bị nhiều người phản ứng vì cho rằng nội dung có yếu tố tuyên truyền mê tín dị đoan.

Trong đoạn clip, T.N xuất hiện với trang phục kỳ dị, trên tay ôm một con búp bê được cô này đặt tên là “Cư Ma Mập” (được cho là cách gọi lái với tên loại búp bê “ma” của Thái Lan – Kunmanthong, một loại búp bê ẩn chứa nhiều yếu tố “buôn thần bán thánh” – PV). T.N gọi con búp bê là “con” và xưng mình là “mẹ”, đồng thời dẫn dắt các em nhỏ đến với câu chuyện xin “vía” búp bê để học giỏi.

Hành động cầm một sợi dây chuyền đung đưa trước mặt con búp bê của T.N giống như kiểu làm phép. Không chỉ vậy, T.N còn cho rằng trước khi cầu xin điều gì thì cần phải cho búp bê uống nước ngọt vì “bạn ấy rất thích nước ngọt, chị thấy rất nhiều bạn Kunmanthong uống nước ngọt bằng ống hút, nhưng Mập nhà chị không cần”. Nói đoạn, T.N bật nắp một lon nước ngọt có ga và lý giải hiện tượng ga trong lon nước trào ra ngoài là do “Mập tham, uống như vậy là học giỏi lắm đó”.

T.N trong clip xin "vía" búp bê để học giỏi

T.N trong clip xin "vía" búp bê để học giỏi

Đoạn clip “xin vía” học giỏi của T.N khiến người xem không khỏi bức xúc và phẫn nộ. Nhiều người lớn dù chưa làm cha làm mẹ song cũng bất bình vì không hiểu sao một kênh Youtube dành cho thiếu nhi lại ngầm nhắc đến tên, rồi mượn hình ảnh của loại búp bê “ma” như Kumanthong, không khác gì tuyên truyền mê tín dị đoan, ảnh hưởng lệch lạc đến suy nghĩ của các em nhỏ.
Mặc dù sau đó trước sự phản ứng gay gắt từ cộng đồng mạng, T.N đã làm hẳn một clip đính chính và thanh minh rằng búp bê của mình là búp bê thường, không phải búp bê “ma”, không có phép màu nào cả, đồng thời đưa ra cả bảng điểm của bản thân ra để chứng minh thành tích học tập không đến nỗi nào của mình, rồi trình bày làm clip vì nghĩ “sẽ có nhiều bạn cười ngặt nghẽo”… song Youtuber này vẫn không làm vơi bớt sự bức xúc từ khán giả.

Đặc biệt trong tâm thư gửi đến khán giả nhỏ của mình, T.N không hiểu nghĩ gì mà lại cho biết sự chỉ trích của mọi người giống như “con dao khiến chị muốn dừng lại sự sống của mình” và “mới hôm qua thôi, chị cũng đã làm điều rất là dại dột với mạng sống của chị” (!?). Với đối tượng người xem là các em nhỏ, nhận thức và tư duy còn non nớt, mà đưa ra những ý nghĩ như vậy khác nào hướng các em đến những suy nghĩ thiếu tích cực mỗi khi phải đương đầu với những gì mà bản thân không mong muốn. Điều đó là rất tồi tệ.

Giữa lúc mạng xã hội phát triển đến mức khó kiểm soát nổi như hiện nay, các kênh mạng dành cho thiếu nhi cũng nở rộ với vô khối những nội dung nhảm nhí, vô bổ, nếu không muốn nói là “xúi dại” trẻ em. Nếu chỉ xử phạt hành chính thì số tiền mà các Youtuber phải nộp phạt không thấm vào đâu so với số tiền mà họ kiếm được từ việc lập ra một kênh thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Đã đến lúc, cần có biện pháp chế tài cụ thể có tính răn đe để bảo vệ người dùng mạng xã hội, nhất là đối tượng trẻ em chưa đủ kỹ năng và kiến thức để tự bảo vệ mình khỏi những Vlogger, Youtuber…có thể nói là làm “bẩn” cả không gian mạng lẫn tâm hồn trẻ thơ.