Khởi tố tên cướp chuyên nhằm vào lái xe taxi

ANTD.VN - Ngày 18-12, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Lê Hồng Quân (SN 1994, ở phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) về hành vi cướp tài sản. 

Đối tượng Quân khi bị bắt quả tang

Trước đó, trưa 7-12, tại đường ven sông Tô Lịch đối diện tòa nhà OCT 1 Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Quân hẹn anh Vũ Văn Bình đến để cho chuộc chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S6 mà trước đó Quân cướp giật của anh Vũ Tiến Mạnh (em trai anh Bình). Để lừa anh Bình, Quân dùng chiếc ốp điện thoại quấn vào nilon và yêu cầu anh Bình phải chuộc với số tiền 2 triệu đồng.

Sau khi cò kè, Quân đồng ý nhận 1,5 triệu đồng của anh Bình rồi bất ngờ bỏ chạy, ném lại vỏ điện thoại phía sau. Anh Bình vừa đuổi theo vừa hô cướp. Đối tượng chạy ra sông Tô Lịch, vứt lại tiền trên bờ và nhảy xuống sông bơi sang bờ đối diện hòng trốn thoát nhưng đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, CAQ Hoàng Mai làm rõ, trước đó, đối tượng đã thực hiện 4 vụ cướp tài sản đều nhằm vào lái xe taxi. Cụ thể, khoảng 2h sáng 22-11, Quân đón xe taxi của anh Hoàng Việt Anh đi từ  chung cư CT16 Định Công đến Lò Đúc sau đó Quân giả vờ gọi điện thoại cho bạn và bảo lái xe quay lại Định Công.

Tại đầu ngách 24/177 Định Công, lợi dụng lúc anh Việt Anh dừng xe, Quân bất ngờ giật chiếc điện thoại trị giá 1,5 triệu đồng rồi mở cửa bỏ chạy. Anh Việt Anh đuổi theo thì bị Quân dùng dao bấm đe dọa.

 Đến khoảng 5h30 cùng ngày, tại phố Lê Trọng Tấn, Quân gọi xe taxi của anh Mai Xuân Hưng và yêu cầu lái xe chở đến Trung Liệt, Đống Đa. Đối tượng tiếp tục điều lái xe taxi đi lòng vòng đến ngõ 192 Lê Trọng Tấn. Tại đây, Quân giả vờ mượn chiếc điện thoại trị giá 6 triệu đồng của anh Hưng để gọi điện rồi bất ngờ mở cửa xe bỏ chạy.

Chiếc điện thoại này được đối tượng bán tại một cửa hàng điện thoại ở Định Công. Tiếp theo, rạng sáng 7-12, Quân đi lang thang đến khu vực Giải Phóng và đón xe taxi của anh Vũ Tiến Mạnh yêu cầu chở đến phố Định Công.

Tại đây, Quân giả vờ mượn điện thoại Samsung Galaxy S6 của anh Mạnh trị giá 15,5 triệu đồng và bỏ chạy. Khoảng 7h cùng ngày, Quân mang điện thoại lên phố Đặng Dung bán cho người nam giới không quen biết với số tiền 1,4 triệu đồng và tiêu xài hết.