Khởi tố 2 giám đốc truy đánh 2 công an

ANTĐ - Do xích mích với nhau ở trên đường, 2 vị giám đốc ở huyện  Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã truy đánh 2 chiến sĩ công an của huyện này khiến 1 người phải nhập viện.
 CQĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Minh
CQĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Minh
Nguồn tin từ công an huyện Kỳ Anh cho hay, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Quốc Vũ (SN 1969, trú thị trấn Kỳ Anh) - Giám đốc doanh nghiệp vận tải Mận Vũ và Phạm Xuân Minh (SN 1965, trú xã Kỳ Tân) - Giám đốc công ty TNHH Ánh Dương về tội “cố ý gây thương tích”.

Đồng thời công an huyện Kỳ Anh ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Phạm Xuân Minh để tiếp tục điều tra vụ án.

Hai vị giám đốc có máu côn đồ

Khoảng 15h ngày 8-3, thiếu úy Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 1987, thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTQLKT&CV Công an huyện Kỳ Anh) và trung sĩ Trịnh Quang Đạt (SN 1991, cùng đơn vị công tác) đi xe máy Yamaha 38N - 2222 do đồng chí Hoàng điều khiển chạy hướng lên xã Kì Tân để xác minh đường dây làm giả giấy tờ ô tô, xe máy. Khi  đến ngã ba Việt - Lào (thị trấn Kỳ Anh) thì gặp và suýt va chạm với xe ô tô 7 chỗ BKS 38N – 4078 do anh Đào Quốc Vũ điều khiển chạy ngược chiều.

Chiến sĩ Nguyễn Mạnh Hoàng cho biết, sau khi sự việc xảy ra thấy không có gì nghiêm trọng nên anh và Đạt tiếp tục chạy xe đi. Bất ngờ xe của ông Vũ quay đầu lại đuổi theo với vận tốc cao nên anh Hoàng điều khiển xe máy chạy rẽ vào quán karaoke Idol để tránh. Gần đến quán karaoke thì bị xe ô tô của ông Vũ tông vào sau đuôi xe máy khiến anh và Đạt ngã ra giữa đường, chưa kịp dậy thì ông Vũ từ trong xe ô tô bước ra đấm đá anh và Đạt túi bụi.

Hai chiếc xe được CQĐT tạm giữ để điều tra
Hai chiếc xe được CQĐT tạm giữ để điều tra 

Sau đó ít phút, thấy ông Minh lái xe 7 chỗ BKS 38H – 9135 chạy đến, ông Vũ đuổi theo phía sau hô “đâm chết nó đi”, ông Minh liền bẻ lái đâm xe thẳng vào người nhưng Đạt tránh được nên ô tô đâm xuống ao.

Anh Đạt cho biết thêm, “tránh được ô tô thì tôi bị ngã, ông Vũ đã lao lại ngồi đè lên người tôi, rồi tiếp tục đấm đá. Khi đó có nhiều người dân ra can rồi nói đừng đánh nữa, hai chú thanh niên đó là công an nhưng ông Minh từ trong xe ở dưới ao bước lên nói “công an tau cũng giết” rồi cùng với một số người (theo Đạt thì đó là người của ông Vũ hoặc ông Minh gọi đến) tiếp tục xông vào đánh tôi. Lúc đó tôi chỉ biết ôm đầu chịu đòn”.

Khi có nhiều người dân ra can ngăn, 2 công an được một phụ nữ chở về cơ quan sau đó người nhà đưa anh Đạt đi viện.

Cũng theo Hoàng và Đạt, ông Vũ cậy mình giám đốc vận tải giàu có ở Kỳ Anh nên có lối sống ngang ngược.

Hai công an không đánh ông Vũ

 Hiện trường vụ 2 giám đốc truy đánh 2 chiến sĩ công an
Hiện trường vụ 2 giám đốc truy đánh 2 chiến sĩ công an

Liên quan đến vụ việc nói trên, hai vị giám đốc Vũ và Minh thì đều cho biết, có chuyện cãi vã, xô xát với 2 chiến sĩ công an chứ không có chuyện đánh công an.

Vì thấy 2 thanh niên có thái độ ngang bướng nên ông Vũ đuổi theo để nhắc nhở. Khi đến gần quán karaoke Idol thì xe máy 2 thanh niên tự ngã, xe ô tô ông Vũ chỉ quệt vào xe máy sau khi đã ngã.

Ông Vũ còn cho biết, “sau khi tôi xuống xe thì hai thanh niên lao vào nắm cổ áo rồi đấm đá tôi liên tục. Tôi hô lên cứu với thì mấy phút sau anh Minh cũng chạy xe đến. Sau đó hai bên xô xát nhau rồi người dân ra can ngăn”.

Trao đổi với PV đại úy Nguyễn Phi Hải – Phó trưởng công an huyện Kỳ Anh khẳng định: “Sau khi xác minh, chúng tôi khẳng định không có chuyện 2 chiến sỹ này đánh ông Vũ. Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Còn thượng tá Trương Xuân Tịnh cũng cho hay: “Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Ban Chỉ huy Công an huyện Kỳ Anh đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh nhanh chóng điều tra, giám định làm rõ vụ việc. Hành vi côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của Đào Quốc Vũ và Phạm Xuân Minh đủ yếu tố cấu thành tội “cố ý gây thương tích” nên đã ra quyết định khởi tố và sẽ tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm”.