Kể về những khoảng lặng "không bình yên" của chiến sỹ Công an

ANTĐ - Món quà giản dị, nhưng đầy trân trọng dành tặng cho những người chiến sỹ  Công an – đó là tinh thần mà những người tổ chức muốn gửi gắm qua chương trình giao lưu – ca nhạc “Những bước chân lặng lẽ” sẽ diễn ra vào 19h30 ngày 7-8 tới đây. 

Chương trình giao lưu – ca nhạc “Những bước chân lặng lẽ” là một trong số chuỗi hoạt động ý nghĩa được tổ chức nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống CAND Việt Nam (19-8-1945/19-8-2015). Chương trình do Công an Thành phố Hà Nội tổ chức, nhằm tri ân những chiến công, những cống hiến thầm lặng của lực lượng Công an.

Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô chia sẻ: “Chúng tôi coi đây là một món quà nhỏ dành tặng cho lực lượng Công an. Với chương trình giao lưu – âm nhạc “Những bước chân lặng lẽ”, chúng tôi hy vọng có thể nói một phần nào đó một góc rất nhỏ về những người chiến sỹ Công an một cách bình dị, đầm ấm và nhưng cũng đầy trân trọng”.

Đại tá Đào Lê Bình, Tổng Biên tập Báo ANTĐ hy vọng chương trình sẽ nói được một phần nhỏ về những người chiến sỹ Công an

Tổng đạo diễn chương trình là NSƯT Đỗ Thanh Hải – Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam, với sự xuất hiện của nhà văn Nguyễn Quang Thiều với tư cách là người dẫn dắt câu chuyện. Với thời lượng 120 phút, chương trình sẽ tái hiện một phần những chiến công thầm lặng của lực lượng Công an Thủ đô trong những vụ án gây chấn động dư luận trong thời gian vừa qua, chẳng hạn như vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, vụ bắt cóc con tin người Nhật… Khán giả sẽ được nghe những chiến sỹ trong ban chuyên án kể về quá trình lần ra những manh mối phá án thành công, đồng thời gặp gỡ những người trong cuộc, nghe họ kể về thời khắc căng thẳng chờ tin cho đến khi cảm xúc vỡ òa.

Cán bộ chiến sỹ công an Thanh Nhàn tri ân gia đình liệt sỹ (tác giả Trần Bá Ngọc)


Đồng thời, BTC cũng mời những nhân vật đặc biệt, từ những cán bộ lão thành như Đại tá Vũ Đình Hoành, nguyên Phó Giám đốc CATP Hà Nội, một trong những người đầu tiên vào tiếp quản thủ đô, hay người trinh sát Phạm Văn Nhuận bị tàu hỏa nghiền nát hai chân khi dũng cảm đẩy người phụ nữ bán bánh mỳ đang mang thai ra khỏi đường ray…  Hay gần đây nhất câu chuyện xúc động về 2 chiến sỹ công an trẻ huyện Quốc Oai đã trực tiếp đỡ đẻ cho một sản phụ trong đêm mưa gió. 

Hai chiến sỹ công an huyện Quốc Oai đỡ đẻ cho sản phụ trong đêm mưa gió (Tác giả: Thuần Thư)

Thiếu tá Đinh Thị Hương Bình, Phó Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô cho biết: “Ngoài việc giao lưu trực tiếp với các nhân chứng lịch sử, chúng tôi dành một phần thời lượng để gặp gỡ những người vợ - hậu phương vững chắc của những người chiến sỹ công an. Bởi chúng ta thường nhìn lực lượng Công an là bắt bớ, là mệnh lệnh, là pháp luật. Nhưng đằng sau đó, họ cũng là những con người với bộn bề lo toan cuộc sống, có những khoảng lặng, thậm chí đó là những khoảng lặng không bình yên. Sự hy sinh của người chiến sỹ công an là những điều rất đỗi giản dị trong cuộc sống thường ngày”. 

Khán giả truyền hình sẽ có cơ hội nghe lại những ca khúc hay về lực lượng Công an và Thủ đô Hà Nội từ những nhạc sỹ gạo cội như nhạc sỹ Hồng Đăng, với ca khúc “Thành phố lại bình yên”, cố nhạc sỹ Vũ Thảo – “Những bàn chân lặng lẽ”, cố nhạc sỹ An Thuyên với “Hà Nội đêm”… cho đến nhạc sỹ trẻ Lưu Thiên Hương với “Hồ Gươm sáng sớm” với sự thể hiện của những ca sỹ những ca sỹ chuyên nghiệp như Hoàng Hải, Ngọc Anh và những giọng ca của lực lượng Công an.

Chương trình giao lưu – âm nhạc “Những bước chân lặng lẽ” sẽ được tổ chức vào 19h30 ngày 7-8-2015 tại Hội trường lớn Công an Thành phố (87 Trần Hưng Đạo, Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Công an Nhân dân ANTV.