TP.HCM

Hủy án tử hình một người Nigieria vận chuyển gần 3,5kg ma túy

ANTĐ - Lợi dụng việc nhập cảnh vào Việt Nam để mua quần áo về bán, một người Nigeria đã từng bị tuyên án tử hình vì đã cất giấu gần 3,5 kg ma túy trong hành lý nhập cảnh vào Việt Nam.  

Chiều 26/11, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao TPHCM đã chấp nhận đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo Ejiogu Benjamin Ikechukwu (SN 1982, quốc tịch Nigeria, trú tại Thành phố Osha, bang Anamlova, Nigeria), tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao cho cấp sơ thẩm xét xử lại vụ án.

 

Bị cáo Ikechukwu trước đó bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”

Tòa phúc thẩm nhận định, bản án sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng về tố tụng liên quan đến tội danh của bị cáo. Mặt khác bị cáo Ikechukwu có đơn kêu oan không biết trong hành lý có chứa ma túy, mà chỉ thừa nhận bị cáo chỉ mang quần áo nhập cảnh vào Việt Nam.

Theo nội dung của vụ án, lúc 22h đêm 23/6/2012, trong khi làm thủ tục đón khách từ chuyến bay QR608 của hãng hàng không Qatar từ Qatar về phi trường Tân Sơn Nhất, TP.HCM, công an cửa khẩu và Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất bất ngờ kiểm tra hành lí của Ikechukwu. Cơ quan chức phát phát hiện bên trong 16 pít – tông bằng kim loại và 1 vỏ cục sạt pin máy tính có cất giấu 19 túi nylon chứa tinh thể màu trắng. Kết quả giám định của cơ quan chức năng kết luận, mẫu tinh thể màu trắng trên có chứa thành phần Methamphetamine trọng lượng 3,48kg, hàm lượng 48%.  

Qua quá trình điều tra, Ikechukwu khai nhận, ngày 6/6/2012, khi đang ở Nigeria, Ikechukwu xin được thị thực nhập cảnh vào Việt Nam để mua quần áo mang về Nigeria bán. Ngày 19/6, có người đàn ông tên Onyekachi (khoảng 35 tuổi) làm quen và nhờ Ikechukwu vận chuyển số hàng trên qua Việt Nam.

Đến trưa ngày 20/6, tại cửa hàng bán quần áo của Ikechukwu ở Nigeria, Onyekachi mang đến giao cho Ikechukwu một túi vải nylon bên trong có 16 pít – tông bằng kim loại và 1 thùng carton chứa 1 vỏ cục sạc pin máy tính, 9 ĐTDĐ và sạc pin điện thoại cùng hóa đơn của số hàng hóa trên. Onyekachi dặn khi mang đến TP. HCM vào khách sạn ở đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (TP.HCM) thì Ikechukwu liên lạc, Onyekachi sẽ cho cho người đến nhận.

Lúc 21h45, ngày 23/6/2012, Ikechukwu mang số hàng này nhập cảnh vào Việt Nam, tại sân bay Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục nhập cảnh thì bị hải quan Việt Nam phát hiện, bắt quả tang.

Trước đó, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Ikechukwu mức án tử hình về tội danh “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Nhưng đến nay vụ án này càng trở nên phức tạp hơn như đã đề cập ở trên.