Hàng quán la liệt, trò chơi nghèo nàn

(ANTĐ) - Mặc dù miền Bắc vẫn phải chịu một đợt lạnh kéo dài nhưng dường như những địa điểm vui chơi giải trí như Công viên Thống Nhất, Vườn thú Hà Nội, Bách Thảo… vẫn được hâm nóng bởi đông đảo du khách đến vui chơi, thưởng ngoạn. Tuy nhiên, sự nghèo nàn, đơn điệu của các loại hình giải trí và chất lượng dịch vụ ở những địa điểm trên đã gây thất vọng cho du khách…

Công viên ngày Tết:

Hàng quán la liệt, trò chơi nghèo nàn

(ANTĐ) - Mặc dù miền Bắc vẫn phải chịu một đợt lạnh kéo dài nhưng dường như những địa điểm vui chơi giải trí như Công viên Thống Nhất, Vườn thú Hà Nội, Bách Thảo… vẫn được hâm nóng bởi đông đảo du khách đến vui chơi, thưởng ngoạn. Tuy nhiên, sự nghèo nàn, đơn điệu của các loại hình giải trí và chất lượng dịch vụ ở những địa điểm trên đã gây thất vọng cho du khách…

Công viên Thống Nhất: Trò chơi lành mạnh nghèo nàn…

Hàng quán la liệt, trò chơi nghèo nàn ảnh 1
Bán hàng và trò chơi cờ bạc tại Công viên Thống Nhất

Đó là đánh giá chung của nhiều người đến tham quan và vui chơi tại Công viên Thống Nhất trong những ngày đầu xuân. Ông Nguyễn Công Anh, ở quận Ba Đình thở dài: “Bãi gửi xe trong công viên giá 3.000đồng/xe máy thì gần như lúc nào cũng kín đặc xe.  Còn các khu giữ xe quanh co thì lúc nào cũng chào mời nhưng giá từ 10.000 đến 15.000đồng/xe. Nhiều nơi không nhận giữ ôtô khiến nhiều người phải tìm nơi xa hơn để gửi với giá từ 30.000- 35.000 đồng/xe, thậm chí ngày Tết này chẳng “bói” đâu ra điểm trông giữ xe nào mà gửi”.

Có mặt trước cổng Công viên Thống Nhất (đường Trần Nhân Tông) vào sáng mồng 2 Tết, chúng tôi thấy la liệt xe máy xếp từng hàng dài, dây căng thành một bãi rộng để trông giữ xe chiếm gần hết lòng đường với giá 10.000 đến 15.000 đồng/xe. Hàng quán và các loại dịch vụ ăn uống cũng đua nhau tràn ra ngoài cổng và giá cũng tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3, 4 lần so với ngày thường. Chị Nguyễn Thị Nụ, ở Yên Viên-Gia Lâm lắc đầu: “Hai đứa trẻ nhà tôi từ sáng đến giờ háo hức đòi bố mẹ cho đến công viên chơi. Song, vào đây tôi thấy trò chơi không có gì mới so với năm ngoái. Hàng quán trong công viên thì mượn cớ ngày Tết tha hồ tăng giá và rất mất vệ sinh nhưng mọi người vẫn phải ăn vì mệt và đói…”!

Không chỉ có thế,  trong công viên vẫn xuất hiện một số trò vui chơi có thưởng (hay còn được gọi là tôm, cua, cá), thực chất là một kiểu cờ bạc. Tình trạng này đã khiến không ít người dân ở xa khi đến công viên tỏ ra chán nản và thất vọng…

Vườn thú Hà Nội: Rác xả tràn lan, hàng quán la liệt

Hàng quán la liệt, trò chơi nghèo nàn ảnh 2
Hàng quán "quây" đền Voi Phục

Giống như Công viên Thống Nhất, khu vực xung quanh các cổng ra, vào vườn thú được tận dụng triệt để làm nơi trông giữ xe. Các bãi trông xe tự phát đua nhau “mọc” ra như nấm, lấn chiếm lối vào, thậm chí một số chủ bãi xe còn đứng ra giữa đường túm áo, níu xe chèo kéo khách gây mất an toàn giao thông, tạo ra cảnh tượng lộn xộn, mất trật tự. Giá trông xe cũng tăng đột biến khiến không ít du khách  tỏ thái độ bất bình khi ra về. Đi vào bên trong, có lẽ hình ảnh  gây ấn tượng đối với du khách không phải là các trò chơi, những con thú mà là rác thải tràn ngập lối đi, trên bãi cỏ, quấn vào chân người đi bộ. Hàng quán la liệt, bày bán tràn lan, nước thải đổ lênh láng khiến không ít cháu nhỏ đã bị trượt ngã.

Tại đền Voi Phục - một di tích lịch sử đã được xếp hạng, một số du khách muốn vào thắp hương, tham quan đã phải quay ra vì không thể chen chân được với xô, chậu, bát, đĩa của hàng ăn “quây” quanh đền. Thấy chúng tôi chụp ảnh, một trong những người bán hàng đứng phắt dậy hùng hổ: “Chúng mày mà đưa tao lên báo thì đừng có trách”?! Ông Vũ Đình Dũng ở ứng Hòa, Hà Tây bức xúc: “Chúng tôi phải mất gần 2 tiếng đồng hồ mới đến được đây. Tưởng vườn thú có nhiều trò chơi hấp dẫn cho con trẻ được vui vẻ trong ngày Tết nhưng hầu như chẳng có trò chơi gì mới. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có trò đu quay, tàu hỏa hay nhà bóng… Trong này họ “chặt chém” ghê quá, bát mì tôm không có gì mà họ lấy 20.000đ/bát. Tôi thắc mắc thì bị họ mắng cho té tát. Biết thế này, thà ở nhà cho xong”…

Ngày Tết ai cũng muốn được tận hưởng không khí vui vẻ, được vui chơi bên gia đình và người thân. Và với con trẻ, những ngày Tết sẽ đáng nhớ hơn khi chúng được đến các điểm vui chơi công cộng, được hòa nhập với mọi người và thiên nhiên. Đáng buồn là niềm vui ngày Tết đã không được trọn vẹn đối với một số người khi đến các công viên, vườn thú tại Hà Nội. Những  tồn tại nêu trên cần được các đơn vị chủ quản khắc phục kịp thời, để các công viên thực sự trở thành điểm đến của mọi gia đình, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết…

Huệ Anh - Ngọc Hân