Hà Lan tưởng niệm 298 nạn nhân sau 3 năm thảm kịch MH17

ANTD.VN - 3 năm sau khi chuyến bay số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine, Hà Lan tổ chức lễ tưởng niệm 298 nạn nhân xấu số. 

Buổi lễ diễn ra tại công viên Vijfhuizen, gần sân bay quốc tế Schiphol, với sự tham dự của Nhà vua, Hoàng hậu Hà Lan và gần 2.000 người thân của nạn nhân người  Hà Lan và các nước. 298 cây xanh được trồng tại Hà Lan, tượng trưng cho số nạn nhân thiệt mạng trên chiếc máy bay Boeing 777  từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) hôm 17-7-2014. 

“3 năm kể từ ngày MH17 bị bắn rơi, chúng tôi không chỉ tưởng nhớ những nạn nhân mà còn muốn nơi này trở thành địa điểm để chúng ta cùng lưu giữ ký ức về họ”, ông Evert van Zitveld, người đại diện gia đình các nạn nhân xúc động cho biết. “Những người thân yêu của chúng ta đã có một cuộc hành trình cách đây 3 năm và chúng ta sẽ không bao giờ lãng quên họ”.