Giây cuối cùng, nhạc sĩ Phó Đức Phương vẫn chỉ nghĩ mình chợp mắt một lúc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sự ra đi của nhạc sĩ Phó Đức Phương khiến gia đình ông vô cùng bàng hoàng và không dám tin.

Theo chia sẻ từ nhà báo Phó Khánh Chi – con gái nhạc sĩ Phó Đức Phương thì trước khi trút hơi thở cuối cùng, nhạc sĩ không kịp trăn trối và dặn dò gì con cái bởi ông không nghĩ mình sẽ ra đi nhanh thế. Trước đó, nhạc sĩ Phó Đức Phương vẫn còn rất phấn khởi, lạc quan và hy vọng bệnh tình sẽ có những tiến triển tích cực. Ông cũng đang ấp ủ nhiều dự định về âm nhạc và đang viết dở nhiều ca khúc. Vì vậy, gia đình nhạc sĩ Phó Đức Phương vô cùng đau xót và bàng hoàng trước sự ra đi của ông.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, nhà báo Phó Khánh Chi ngậm ngùi chia sẻ, cô và cả gia đình đã phải đối mặt với những giây phút ngộp thở, những cuộc họp liên tục lúc nửa đêm về sáng với các bác sĩ mang tính quyết định đối với sự sống của cha mình về việc làm hay không làm những biện pháp tích cực để cứu ông dù chỉ có 1% hy vọng. Và rồi sau khi lấy biểu quyết từng thành viên trong gia đình, với mong muốn “còn nước còn tát” với hy vọng 1% mong manh thoát cửa tử, điều kỳ diệu sẽ đến, tất cả đã quyết định thực hiện biện pháp cuối cùng hy vọng có thể cứu ông. Những giây phút đã trôi qua một cách nặng nề, khó nhọc và nhìn cha mình nằm trên giường bệnh, cô không kìm được lòng mình rồi bật khóc. Khi nghe ông nói “Con nghĩ cách giải quyết vấn đề của bố đi”, Phó Khánh Chi biết ông rất tin tưởng và đánh giá cao ở mình, cô đã rất nỗ lực cố gắng, tất cả đều cố gắng…

Nhạc sĩ Phó Đức Phương lạc quan đến giây phút cuối cùng

Nhạc sĩ Phó Đức Phương lạc quan đến giây phút cuối cùng

Tâm sự về người cha quá cố, nhà báo Phó Khánh Chi xúc động trải lòng, những tháng ngày ông ốm là những tháng ngày không thể nào quên trong cuộc đời cô với bao câu chuyện vui buồn. Cô tin chắc rằng ông cũng cảm nhận được các con đã chăm lo và lo lắng cho mình nhiều đến thế nào. Cũng theo cô con gái thứ hai của nhạc sĩ Phó Đức Phương thì ông là người cha đáng kính, mạnh mẽ, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Khi nghe các con động viên mình cố gắng chợp mắt một chút và yên tâm vì đã có bác sĩ giỏi giúp ông chữa trị, mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhạc sĩ Phó Đức Phương không nói gì, chỉ gật đầu, mắt ướt lệ. Nhưng rồi như tiên lượng, ông không tỉnh lại nữa mà ra đi mãi mãi…

“Bố con mình đã chiến đấu thật mạnh mẽ và kiên cường. Ơn Trời, Phật, bố không bị đau khi mang bệnh và ra đi không chút đau đớn. Nhưng bố chưa nói lời sau cuối với chúng con… Chúng con đã mất bố mãi mãi. Không được hàng ngày bên bố, chăm sóc trò chuyện cùng bố nữa. Bố luôn trong trái tim chúng con. Tự hào và tôn kính!” – nhà báo Phó Khánh Chi xót xa trước sự ra đi quá nhanh của cha mình.

Cũng theo nhà báo Phó Khánh Chi, ở những giây phút cuối cùng trước khi cha mình giã cõi đời, cô biết ông dường như cảm nhận được mình đang đối mặt với nguy hiểm nhưng đã rất mạnh mẽ, rất kiên cường và bản lĩnh.

“Giờ thì bố an yên ngủ đi nhé. Chúng con sẽ lo những việc còn lại tốt nhất vì chúng con biết tính bố rất cầu toàn và kỹ lưỡng”. – con gái nhạc sĩ Phó Đức Phương nén nỗi đau, ngậm ngùi gửi lời nhắn đến người cha đã khuất.

Con gái nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết, hồi đầu tháng 3-2020, ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tụy. Gia đình và các bác sỹ đã rất tận tình cứu chữa, ông cũng rất lạc quan, luôn tươi cười và tin rằng mình sẽ vượt qua bệnh tật song điều kỳ diệu đã không đến.

Dịp tháng 7 vừa qua, gia đình nhạc sỹ Phó Đức Phương và một số nghệ sỹ đã đứng lên tổ chức đêm nhạc mang tên “Khúc hát phiêu ly” như là món qìa tinh thần tặng ông, tiếp thêm sức mạnh để nhạc sỹ có thể vượt qua bệnh tật. Đêm nhạc với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ đã gắn bó với âm nhạc của ông như: NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Minh Thu, nhóm M4U, Phương Anh,… Trong đêm nhạc, mặc dù nằm viện điều trị nhưng nhạc sỹ Phó Đức Phương vẫn xem chương trình qua livestream và ông tỏ ra rất phấn khởi, khen ngợi liên tục, sau đêm nhạc ông còn viết lời cảm ơn êkip thực hiện chương trình một cách rất tình cảm và chan chứa yêu thương.

Nhạc sỹ Phó Đức Phương đã từ giã cõi đời vào lúc12g18p tại một bệnh viện quốc tế sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư tuỵ, hưởng thọ 76 tuổi. Những ngày cuối cùng của cuộc đời, ông vẫn tràn đầy khát khao và niềm tin vào cuộc sống. Ông từng nói với các con mình, nếu như ông không qua khỏi thì ở lễ tang, ông muốn giai điệu ca khúc “Cùng một con đò” sẽ vang lên. Đây là sáng tác được chính ông thể hiện trên sân khấu đêm liveshow kỷ niệm chặng đường 50 năm sáng tác của mình diễn ra cách đây 4 năm. Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 ở Hưng Yên. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc ca ngợi non nước Việt. Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tác phẩm: Những cô gái quan họ, Hồ trên núi, Một thoáng Tây Hồ, Nha Trang thu, Trên đỉnh Phù Vân, Chảy đi sông ơi, Không thể và có thể, Về quê... Ông từng là Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội.

Lễ viếng nhạc sỹ Phó Đức Phương sẽ được diễn ra từ 11h30 đến 13h45 ngày 24/9/2020 (tức ngày 8/8 âm lịch) tại Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông – Hà Nội. Lễ an táng tổ chức vào buổi chiều cùng ngày tại nghĩa trang Công viên Thiên Đức – Phú Thọ.