“Gia đình đã thoát nạn, tôi thực sự cảm kích”

ANTĐ - Kính gửi: Ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Tên tôi là: Lê Thị Loan, ở số nhà 22, tổ 7, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội

 Vào 21h ngày 10-9-2013, tại gia đình tôi đã xảy ra sự cố kinh hoàng. Con rể tôi là Nguyễn Anh Tuấn, SN 1984, trú tại tổ 2, phương Mai Động, quận Hoàng Mai đã cầm can xăng 5lít đổ lên những người trong nhà tôi và lấy bật lửa để đốt. Nhận được tin báo, ngay lập tức Thiếu tá Nguyễn Tiến Cường, cảnh sát khu vực CAP Tân Mai cùng Trung úy Dương Thanh Quân, Cảnh sát hình sự CAP đã kịp thời có mặt khống chế Tuấn với chiếc bật lửa lăm lăm trên tay. Lúc này tôi mới thật sự yên tâm vì 8 mạng người trong gia đình tôi đã thoát nạn và thực sự cảm kích trước hành động dũng cảm của hai đồng chí công an.

 Hôm đó, hai đồng chí Nguyễn Tiến Cường và Dương Thanh Quân đã bất chấp nguy hiểm, quyết tâm vật lộn và tước vật gây án của Tuấn. Đó là những tấm gương sáng đáng để học tập về chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và hơn hết là lòng tận tụy vì dân.