Đừng để tan cửa nát nhà vì bóng đá

ANTĐ - Trái bóng World Cup vừa lăn, nhiều gia đình đã rối như canh hẹ khi chồng dành hết thời gian, sức lực và cả tiền bạc cho trái bóng. 

“Treo giò” vợ

Chị Bích Liên (Đống Đa) bị “treo giò” trước khi vòng chung kết bắt đầu. Nguyên nhân là chồng chị mải mê bia bọt, chém gió với bạn bè, sau đó miệt mài thức đêm xem các trận vòng loại, kể cả trận trực tiếp lẫn trận tường thuật “nguội”. Về đến nhà, anh Cả – chồng chị như “chết lâm sàng trên giường”, đến ăn cũng không thiết. Xưa nay hai vợ chồng khá “tình củm”, hòa hợp trong chuyện chăn gối. Vì thế, việc “treo giò” cả tháng khiến chị Liên rất ấm ức. Để “giữ chồng”, chị mua bia, mực khô để hai vợ chồng vừa xem bóng đá, vừa nhậu nhẹt. Lâu lâu không ở bên vợ, anh Cả cũng thấy phấn khích. Tranh thủ lúc nghỉ giữa hiệp, hai anh chị rủ nhau “đá hiệp phụ”. Đang bay bổng trên mây, bỗng nhiên chị bị chồng đẩy phắt ra, rồi nhảy chồm dậy, thét lớn: “Sút…”. Hóa ra, hiệp 2 của trận bóng đã bắt đầu, chồng chị vừa “đá bóng” vừa tranh thủ xem bóng đá. Nhảy chồm chồm, chửi thề trong bộ dạng “trần như nhộng” một hồi, anh Cả mới sực tỉnh, nhìn xuống dưới. Tẽn tò, giận dữ, chị Liên bỏ về nhà mẹ đẻ. 

Cho dù đã dành hẳn 90 phút để xem cho hết 1 trận bóng đá thì chị Trần Thanh Bình (Ba Đình) vẫn không hiểu nổi tại sao chồng mình lại mê mẩn bóng đá đến như vậy. Trước khi vòng chung kết World Cup bắt đầu, anh Đức – chồng chị thường xuyên đi nhậu với bạn bè tới khuya. Anh không chỉ xem bóng mà còn thuộc lòng các thành tích của cầu thủ, sở trường của họ, thậm chí đến việc vợ anh ta có bốc lửa hay không. Xem bên ngoài chán, về nhà, anh cũng “ôm” cứng lấy ti vi, xem đầy đủ các chương trình bình luận, tường thuật về bóng đá. Còn khi vòng chung kết bắt đầu, chị Bình chính thức “mồ côi chồng”. Mỗi ngày anh xem 3-4 trận, lúc rảnh thì lại xem bình luận, ra quán bia với bạn. Còn lúc không có đá bóng, anh lại ngủ vùi, có thức cũng vật vờ. Có bữa chị Bình bảo anh trông con nhỏ hơn 1 tuổi đang ngủ để tranh thủ chạy ra chợ, nhưng lúc về nhà, chị không tin nổi mắt mình. Con chị đã thức dậy, ị đầy ra chiếu và lấy tay di ra khắp giường, mùi phân nồng nặc. Trong khi bên cạnh, ông bố ngủ lăn lóc. 

Nát nhà vì cá độ

Không chỉ dừng ở ăn nhậu, chém gió, chồng chị Đinh Thị Nga (Hà Đông) còn say mê cá độ. Độ tỷ số, độ cầu thủ sút bóng, độ đội tuyển phạt góc, độ thẻ đỏ, thẻ vàng… cái gì có thể độ được anh đều tham gia. Ngồi quán nhậu nhưng mắt ai cũng căng ra rình cơ hội cá nhau. Nhẹ thì vài trăm, máu mê thì vài triệu đồng. Chỉ trong vòng 10 ngày anh đã đốt hết 30 triệu đồng chị để trong tủ, định gửi về cho mẹ sửa nhà. Đã thế anh còn cao giọng mắng chị không hiểu được tâm sự đàn ông, không hiểu niềm say mê rất “lành mạnh” từ trái bóng. 

Còn chị Huyền Minh (Đông Anh) phải chăm chồng trong bệnh viện cũng chỉ vì bóng đá. Anh làm lái xe taxi nhưng lại ham mê trái bóng tròn. Do thức đêm xem bóng đá, ngủ không đủ giấc, trong lúc chở khách, anh đã mắt nhắm mắt mở, lao vào cột điện. Chồng chị chỉ bị gãy chân. Nhưng điều chị lo nhất là chiếc xe - “cần câu cơm” của gia đình bị bẹp rúm, đại diện công ty cho biết khó lòng tuyển lại chồng chị làm lái xe vì đây không phải lần đầu tiên chồng chị chạy ẩu. “Lúc anh ấy thức đêm xem bóng, mình đã khuyên giải anh ấy phải giữ sức làm việc. Anh ấy còn mắng mình đàn bà óc bé, toàn lo lắng chuyện không đâu, đàn ông khắc biết lo liệu. Đến giờ thì hậu quả thế này” – chị Minh thở dài. 

Bác sĩ Lương Quốc Chính – Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mùa World Cup nào cũng có những trường hợp bệnh nhân nhập viện vì bị đột quỵ, suy kiệt sau khi thức đêm dài ngày xem bóng đá, nhất là cánh nam giới cao tuổi, có tiền sử các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường… “Đặc biệt có không ít các vụ tai nạn giao thông do ngủ ngật, mệt mỏi, thiếu tập trung vì thức đêm. Do đó, những người làm nghề lái xe, hay phải di chuyển thì tuyệt đối không nên thức đêm, thiếu ngủ. Nếu gây tai nạn không chỉ hại mình mà còn hại người” – bác sĩ Chính cho biết. 

Chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cho biết, sự say mê của đàn ông với trái bóng đã có hàng trăm năm. Vì thế, cho dù gia đình xáo trộn, các bà vợ cô đơn, giận dữ nhưng cũng không nên tỏ thái độ bài xích, ngăn cấm. Vì nếu vợ không thông cảm, các ông chồng sẽ tụ tập bia bọt, xem bóng với bạn bè ở bên ngoài. Đó là chưa kể đến việc thách đố, rủ rê nhau cá độ, tiền mất tật mang. “Ở nhà xem bóng đá vẫn dễ điều tiết hơn bên ngoài. Do đó, dù ồn ào, dù phải nhường chồng cho bóng đá, các bà vợ cũng nên chia sẻ, động viên với thú vui của chồng” – ông Hòa cho biết. 

Theo ông Hòa, có nhiều bà vợ đã thành công với chiêu “lạt mềm buộc chặt”, khiến chồng thích thú xem bóng ở nhà với vợ hơn là tụ tập bên ngoài. Có chị mua ti vi to, lắp truyền hình HD cho chồng xem World Cup cho rõ. Có người lại mua mực, bia, mời thêm bạn bè của chồng đến nhà xem bóng cho vui. Có chị nấu nồi cháo gà để chồng giữa đêm bồi bổ, dưỡng sức. Thậm chí, nhiều bà vợ còn “cao tay” cá cược với chồng về việc chia sẻ việc nhà, chi tiền đi picnic, đi ăn sáng, ăn tối… khiến chồng vừa hào hứng, các thành viên trong gia đình lại được lợi…

“Chẳng có ông chồng nào đủ sức khỏe để bù khú bên ngoài với bạn ngày này qua ngày khác. Do đó, nếu vợ biết thông cảm, vui với niềm vui của chồng thì người chồng cũng sẽ tự điều tiết sở thích của mình, không quá đam mê bóng đá, bỏ bẵng vợ con hoặc làm hại đến bản thân và gia đình” - ông Hòa khẳng định.