Vòng đấu bảng Champions League 2011/12:

Drogba "cứu" HLV Villas Boas

ANTĐ - Chân sút Bờ Biển Ngà đã tỏa sáng góp công lớn mang lại chiến thắng 3-0 trước đội khách Valencia để qua đó giành quyền vào vòng 1/8. Chiến thắng này đã giúp cho chiếc ghế của HLV Villas Boas bớt "lung lay".

                                                  Drogba có một trận đấu quá xuất sắc

Bước vào trận cầu sinh tử với Valencia, HLV Villas Boas đã có một sự thay đổi sáng suốt khi xếp Drogba đá cao nhất trên hàng công bên cạnh sự hỗ trợ của hai vệ tinh Mata và Sturridge. Trong khi đó, sao trẻ Romeu đá thấp nhất nơi hàng tiền vệ cùng Ramires và Meireles, Torres và Lampard chỉ được ngồi trên ghế dự bị.

Với lợi thế sân nhà, Chelsea không ngần ngại tổ chức tấn công ngay từ khi có tiếng còi khai cuộc và bàn thắng đã đến với họ ngay ở phút thứ 3. Nhận đường chuyền của Sturridge, Mata khống chế gọn ghẽ rồi chuyền cho Drogba đang ở vị trí thuận lợi trong vòng cấm. Chân sút người Bờ Biển Ngà đã không làm Villas Boas phải thất vọng khi xoay người vượt qua sự truy cản của hậu vệ Valencia rồi tung cú sút chân trái chéo góc hạ gục thủ thành Alves.

Bị dẫn bàn từ khá sớm nhưng Valencia cho thấy mình không hề dễ dàng chịu khuất phục. Ngay sau đó, Albelda có cú dứt điểm ở góc hẹp đi đúng cột dọc khung thành Chelsea. Chỉ 5 phút sau, lại là Albelda tung cú sút xa trái phá đưa bóng vào góc xa khiến Petr Cech phải vất vả bay người cản phá.

Đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, Valencia đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 23 từ một pha phản công nhanh của Chelsea. Drogba có pha chọc khe tinh tế cho Ramires để cầu thủ này có pha thoát khỏi sự theo kèm của Ruiz và dứt điểm vào góc gần trong tư thế đối mặt với Alves. 2-0 cho Chelsea và gần như không còn cơ hội cho Valencia.

Không có nhiều phương án tấn công cho Valencia trong hiệp 1 nhưng họ vẫn cho thấy sự kiên trì. Trong khi đó Chelsea vẫn cho thấy sự quyết tâm của mình bằng lối đá lăn xả và nhiệt tình, không ngại tranh chấp với đội khách. Hiệp 1 khép lại với một thế trận cởi mở và sự tự tin của Chelsea.

 

Bước sang hiệp 2, vẫn rất khó khăn cho các cầu thủ Valencia trong việc tổ chức tấn công bởi cự ly đội hình của đội bóng áo xanh vẫn đang được giữ rất tốt. Phút 58, Valencia có cơ hội rõ ràng hơn sau tình huống treo bóng từ quả đá phạt bên cánh phải nhưng thủ thành Cech đã chơi cảnh giác lao ra phá bóng.

                                        HLV Andre Villas-Boas đã có thể thở phào 

Không muốn thất bại, HLV Unai Emery đã quyết định rút Alba ra và tung Anduriz vào sân để tăng cường khả năng tấn công. Ít phút sau, từ ngoài vòng cấm, Feghouli tung cú sút rất căng nhắm vào góc xa nhưng một lần nữa Cech lại xuất sắc cản phá thành công. Khi những sự thay đổi của Valencia chưa mang đến hiệu quả, họ đã phải nhận bàn thua thứ 3.

Phút 76, chỉ 3 phút sau khi bỏ lỡ cơ hội khá ngon ăn, Drogba đã có bàn thắng chấm dứt mọi hy vọng của Valencia. Nhận đường chọc khe thông minh của Mata, "Voi rừng" thoát xuống và đánh bại thủ thành Alves trong thế đối mặt với cú tỉa bóng tinh tế.

Trong những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, những nỗ lực của Valencia không thể giúp cho đội bóng này có được bàn thắng danh dự và chấp nhận vị trí thứ 3 tham dự Europa League. Ở trận đấu cùng giờ, Genk có kết quả hòa 1-1 với Leverkusen cũng đồng nghĩa với ngôi đầu bảng E đã thuộc về Chelsea và nhì bảng thuộc về Leverkusen. Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho lối chơi tấn công đẹp mắt và tận dụng cơ hội gần như tối đa của Chelsea.

Sau trận đấu này, người tỏ ra hài lòng nhất bên phía Chelsea chính là HLV Andre Villas-Boas. Nhà cầm quân người Bồ cho rằng chiến thắng trước Valencia chính là nhát búa đập tan mọi sự chỉ trích từ báo giới và người hâm mộ sau chuỗi trận đáng thất vọng vừa qua.

Tại bảng F, đã không có điều thần kì xảy đến với Dortmund. Khi mà Arsenal buông súng để rồi thất thủ 1-3 tại đất Hy Lạp trước Olympiakos, đội quân trẻ của HLV Juergen Klopp hoàn toàn mất tinh thần và để Marseille ngược dòng đánh bại với tỉ số 3-2 dù đã dẫn trước 2 bàn trong hiệp một. Như vậy, Pháo thủ thành London và Marseille là hai đội bóng sẽ đi tiếp ở bảng đấu này.

Trong khi đó, màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Vyacheslav Malafeev đã giúp Zenit có được tấm vé thứ 2 của bảng G để ghi tên vào vòng 1/8 Champions League. Trong suốt 90 phút thi đấu, các chân sút của Porto đã không thể một lần chọc thủng lưới thủ thành Malafeev, người đã liên tiếp có những pha cứu thua ngoạn mục để giúp Zenit bảo toàn được nhiệm vụ có được 1 điểm trên đất Bồ Đào Nha.

Trận hòa 0-0 này giúp Zenit kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 2 và theo chân APOEL ghi tên vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong khi đó, cũng bởi kết quả hòa của Zenti nên APOEL dù thua trắng 0-2 trước Skhatar ở trận còn lại vẫn giữ vững được ngôi đầu nhờ hơn về thành tích đối đầu so với Zenit (hai đội cùng có 9 điểm).

Kết quả các trận đấu ngày 7-12:

Chelsea 3 - 0 Valencia

Racing Genk 1 - 1 Leverkusen

Olympiakos 3 - 1 Arsenal

Dortmund 2 - 3 Marseille

Porto 0 - 0 Zenit

APOEl 0 - 2 Shakhtar

Barcelona 4 - 0 BATE

Plzen 2 - 2 AC Milan