Đối tượng cầm đầu vụ nổ súng vào khách sạn ngang ngược như thế nào?

ANTD.VN - Sau vụ nổ súng ở quán bar và bắn dọa công an phường, Long “ma” sống chui lủi ở nhà bạn bè. Và rồi khi “máu" côn đồ trỗi dậy, đối tượng tiếp tục gây ra vụ nổ súng kinh hoàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội.

TAND TP Hà Nội vừa đưa bị cáo Nguyễn Vinh Long (tức Long “ma,” SN 1979, ở phường Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Chống người thi hành công vụ”. Vậy nhưng phiên tòa đã bị trì hoãn ngay ở phần khai mạc do vắng mặt một số người liên quan và nhân chứng. Trước vụ án này, Long “ma” từng bị kết án về nhiều tội danh khác nhau.

Liên quan đến các hành vi phạm tội của Long “ma”, 8 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thắng (SN 1982), ở quận Đống Đa; Hoàng Quốc Hùng (SN 1975), trú quận Ba Đình; Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1990), ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng; Mai Vũ Long (SN 1972), trú quận Đống Đa; Nguyễn Xuân Trường (SN 1988), ở huyện Thường Tín; Phùng Thị Bích Liên (SN 1982), trú quận Hoàn Kiếm; Tạ Thị Thanh Thủy (SN 1980), trú quận Hai Bà Trưng và Lê Tiến Đạt (SN 1985), ở quận Đống Đa, Hà Nội cũng bị đưa ra xem xét về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Không tố giác tội phạm” và “Che giấu tội phạm”.

Bắn dọa công an phường giữa đêm

Theo cáo trạng truy tố các bị cáo, đêm 30-4-2016, Nguyễn Vinh Long cùng nhóm bạn đến một quán bar, thuộc phường Cửa Nam (Hoàn Kiếm) uống rượu và nghe nhạc. Đến 24h cùng ngày, quản lý quán bar tắt nhạc và mời khách ra về do hết giờ hoạt động.

Nguyễn Vĩnh Long, tức Long "ma" (ngoài cùng bên phải) và các đối tượng liên quan.  

Thay vì đi về, Long “ma” lại yêu cầu quản lý quán bar tiếp tục mở nhạc để nhóm của đối tượng uống rượu tiếp. Đến 1h ngày 1-5-2016, anh Nguyễn Hoàng Minh (nhân viên quán bar) đến bàn rượu giải thích để nhóm Long thông cảm mà ra về.

Vậy nhưng Long “ma” lại rút ngay khẩu súng trong người ra gí vào đầu anh Minh gằn giọng: “Mày muốn tao bắn vỡ đầu mày không”. Sợ hãi, anh Minh quỳ xuống xin lỗi nên đối tượng hẩy tay, chĩa súng về phía cầu thang của quán bar bóp cò cảnh cáo, rồi mới chịu ra về.

Ra tới cửa quán, nhóm Long tình cờ gặp tổ tuần tra của CAP Cửa Nam, gồm 3 đồng chí, trong đó có anh Lê Văn Tuấn tới quán bar yêu cầu ngừng hoạt động vì đã quá giờ quy định. Do Long ồn ào và chửi bậy gây mất trật tự nên anh Tuấn tiến đến nhắc nhở.

Bất chấp sự có mặt của lực lượng công an, Long “ma” một lần nữa rút súng ra và nói: “Công an thì sao”, đồng thời chĩa súng về phía đồng chí Tuấn bóp cò. Thấy nhóm “giang hồ” rất manh động nên đồng chí Tuấn vội lùi lại thì Long “ma” bắn liên tiếp 2 phát xuống lòng đường rồi bỏ trốn.

Quá trình bỏ trốn, Long “ma” được Hoàng Quốc Hùng (khi đó sống như vợ chồng với Phùng Thị Bích Liên) đón về ở cùng tại phường Phương Liên, quận Đống Đa. Liên biết Long “ma” đang bị công an truy lùng, sau hành vi nổ súng ở phố Cửa Nam nhưng vẫn che giấu hành tung của bạn chồng “hờ”.

Trong thời gian ở nhờ nhà vợ chồng Hùng, có lần Long lấy súng ra gí vào mặt cháu M. (con trai Hùng) đùa dọa. Chứng kiến cảnh ấy, Liên bảo Long: “Đừng trêu trẻ con nó sợ”. Bên cạnh đó, có lần Liên còn chuyển giúp túi xách đựng súng của Long “ma” cho một nam thanh niên (chưa xác định được nhân thân) và cho bạn chồng mượn ô tô để đi làm việc bất minh.

Rạng sáng 26-10-2016, Long “ma” và Hùng tới nhà Nguyễn Xuân Trường (ở phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chơi. Tại đây, nhóm của Long đã cùng nhau sử dụng ma túy “đá”. Sau đó, “giang hồ” cộm cán này lấy 2 khẩu súng ra lau chùi.

Đến khoảng 6h cùng ngày, nhóm của Long “ma” thống nhất thuê ô tô trốn sang Trung Quốc. Tài liệu điều tra thể hiện, Trường là người thuê xe, sau đó chở nhóm Long “ma” lên Lạng Sơn. Đi trốn, Long còn mang theo cả bạn gái là Tạ Thị Thanh Thủy đi cùng. Tuy nhiên, lần đào tẩu ấy không thành công nên cả nhóm lại quay về Hà Nội.

Và vụ nổ súng kinh hoàng vào khách sạn

Cũng theo tài liệu truy tố các bị cáo, khuya một ngày cuối tháng 10-2016, Vũ Đình Duy (SN 1997, trú huyện Bình Giang, Hải Dương) cùng vài người bạn đang chơi ở phố Nguyễn Thị Định thì được Trường sai ra phố Trần Duy Hưng mua xôi về ăn đêm.

Tại quán bán xôi, Duy gặp Phạm Văn Dương (trú ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cùng nhóm bạn anh này. Cho rằng Duy nhìn đểu mình nên Dương gây sự, dẫn đến xảy ra xô xát, đánh nhau. Bị đánh, nam thanh niên quê Hải Dương gọi điện báo cho Trường.

Nhận được điện thoại, Trường tức tốc tới “giải cứu” đàn em. Đến nơi, đối tượng gặp Đỗ Quang Huấn (SN 1993, trú huyện Thanh Ba, Phú Thọ) – người trong nhóm của Dương. Do tưởng Trường là người vừa có mâu thuẫn với nhóm mình nên Huấn dùng thanh sắt vụt liên tiếp vào vai đối phương.

Sau khi sự việc xảy ra, Trường đã kể lại chuyện bị nhóm Huấn đánh cho Hoàng Quốc Hùng và Long “ma” nghe. Tuy nhiên, khi ấy do “đàn anh” đang mưu tính chuyện bỏ trốn sang nước láng giềng nên Trường cho Long “ma” biết, đối tượng sẽ tự giải quyết “ân oán” với nhóm Huấn.

Dù vậy, rạng sáng 27-10-2016, trên đường đưa Long “ma” vượt biên bất thành về Hà Nội, Trường nhận được điện thoại của vợ thông báo đang có nhiều đối tượng lạ mặt đi xe máy tụ tập phố Nguyễn Thị Định. Trong cuộc điện thoại, vợ Trường cũng dặn chồng phải cẩn thận kẻo bị đánh.

Nhận được điện thoại của vợ, Trường báo ngay cho Long “ma” (lúc ấy đang ngồi ô tô khác) biết. Nhận được câu trả lời “Cứ để chúng nó đến” của Long, Trường gọi điện luôn cho nhóm Huấn thách thức đánh nhau.

Về phía Long “ma”, chuẩn bị cho cuộc “đụng độ” giải quyết “ân oán” của Trường , đối tượng lập tức gọi điện bảo Nguyễn Văn Thắng mang hai khẩu súng (AK47 và súng ngắn) cùng dao, kiếm đến phố Nguyễn Thị Định chờ sẵn. Gặp nhau tại đây, Long “ma” và Hùng cầm khẩu súng đi dọc phố Nguyễn Thị Định để tìm người mâu thuẫn với Trường.

Khi đi đến ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định, Long “ma” nhìn thấy anh Vũ Văn Hải (SN 1990, trú quận Ba Đình) đang dừng xe máy đứng chờ bạn gái. Ngỡ tưởng anh Hải là người trong nhóm Huấn nên Long “ma” lập tức chĩa súng bắn nhiều phát, khiến anh này sợ hãi phải phóng xe bỏ chạy.

Tức tốc đuổi theo, Long “ma” cùng đồng bọn chạy tới trước cửa khách sạn Nam Cường 2 gần đó và cho rằng anh Hải đã bỏ chạy vào bên trong ẩn nấp. Tại đây, Long “ma” tiếp tục chĩa súng bắn nhiều phát vào quầy lễ tân của khách sạn, khiến anh Lường Văn Luyện (nhân viên lễ tân) trúng đạn và tử vong.

Không dừng lại tại đó, nhóm của Long còn tiếp tục bắn nhiều phát đạn về phía một số người dân ở khu vực này, khi họ tò mò và ló mặt ra nghe ngóng. Hậu quả là thêm một người nữa bị trúng đạn với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 13%.

Sau gần 2 tuần gây ra vụ nổ súng kinh hoàng tại một khách sạn ở quận Cầu Giấy, ngày 12-11-2016, Long “ma” bị sa lưới. Tiếp đến là các đối tượng liên quan cũng lần lượt bị bắt giữ, bị điều tra và bị đưa ra tòa án xét xử.