Đòi nợ bằng súng K54 "vừa nhặt được", người chết, kẻ vào tù

ANTĐ - Tưởng đối phương rút súng bắn bạn, Thạc liền rút khẩu súng "vừa nhặt được" nhằm thẳng ngực Dương bắn khiến nạn nhân gục tại chỗ...

Liên quan đến vụ dùng súng giải quyết mâu thuẫn nợ nần xảy ra tại ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà (quận Đống Đa, Hà Nội) vào cuối tháng 11-2011, sáng nay 8-7, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Quang Thạc 21 năm tù (trong đó 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và 20 năm tù về tội "Giết người"). 

Đòi nợ bằng súng K54 "vừa nhặt được", người chết, kẻ vào tù ảnh 1
Bị cáo Thạc tại phiên tòa sáng nay


Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng 22h ngày 25-1-2011, Lê Trọng Nghĩa (SN 1981) được vợ là Hà Hải Hà (tức Linh, SN 1980, thuê trọ tại phố Cát Linh, quận Đống Đa) tâm sự, trước đó Hà có cho Nguyễn Minh Dương (SN 1982, ở khu 4, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vay 30 triệu đồng nhưng chưa trả. 

Khi Hà đòi, Dương nhắn tin với nội dung: “Không phải trả tiền con Linh, thích thì đá nát mặt hai vợ chồng”. Nghe xong, Nghĩa điện thoại cho Dương và hai bên chửi nhau, thách đố và hẹn đến ngã tư Thái Hà – Chùa Bộc "nói chuyện". 

Sau đó, Nghĩa điện thoại kể lại nội dung cho Lương Quang Thạc (SN 1980, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và rủ đi cùng. Thạc hẹn Nghĩa đón ở ngã ba Kim Liên mới – Phạm Ngọc Thạch. 

Rạng sáng 26-1-2011, Nghĩa đến chở Thạc ra chỗ hẹn và thấy Dương đang đứng nói chuyện với hai người bạn trước tòa nhà Parkson (ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc). Thấy Nghĩa đỗ xe dưới lòng đường, Dương đi đến nói: “Bây giờ mày định thế nào” và nhận được câu trả lời: “Tao ra đây, mày đá đi”.

Vừa dứt câu, hai bên xông vào đấm đá nhau. Dương rút dao nhọn ra đâm nhưng bị Nghĩa đỡ, gạt rơi hung khí xuống đất. Dương lần tay vào cạp quần định rút súng ra "quyết chiến", nhưng bị Thạc nhanh tay hơn, rút súng bắn thẳng vào ngực khiến Dương ngã ngửa ra sau, hai tay ôm ngực.

Gây án xong, Nghĩa và Thạc bỏ chạy đến ngõ Lò Lợn (phố Bạch Mai). Trong khi đợi Thạc vào trong ngõ, Nghĩa bị CAP Trương Định (quận Hai Bà Trưng) kiểm tra hành chính và phát hiện giấu bình hơi cay trong người nên đã bị xử phạt hành chính. Sau khi bị bắt hụt, Nghĩa và Thạc cùng nhau bỏ trốn.

Còn Nguyễn Minh Dương, sau khi bị Thạc bắn gục tại chỗ và được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trong người Dương có khẩu súng K54, một băng tiếp đạn có 6 viên, một viên nằm trong nòng súng và 1 dao díp. Ngoài ra, kiểm tra phòng Dương thuê, cơ quan CSĐT còn thu được gói heroin có trọng lượng 0,168gram và khẩu súng ngắn cùng 18 viên đạn.

Ngày 7-2-2011, Lê Trọng Nghĩa đến cơ quan công an đầu thú. Ngày 15-2-2012, Nghĩa bị TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt 12 năm tù tội "Giết người". Tuy nhiên ở phiên phúc thẩm ngày 14-9-2012, HĐXX - TAND Tối cao đã tuyên sửa một phần bản án, giảm xuống còn 9 năm tù đối với Nghĩa. 

Đối với Lương Quang Thạc, sau một thời gian gây án rồi bỏ trốn, ngày 26-1-2013, Thạc cũng đã đến cơ quan điều tra đầu thú. Thạc khai, khi thấy bạn xô xát với đối thủ, thấy có vật văng về mình liền nhặt lên và phát hiện đó là khẩu súng dài khoảng 20cm. Thạc cất khẩu súng đi. 

Khi thấy anh Dương sờ tay vào cạp quần, Thạc cho rằng anh này rút súng bắn Nghĩa nên đã lấy khẩu súng vừa nhặt nổ về phía nạn nhân. Sau đó, Thạc đã vứt khẩu súng trên đường bỏ trốn.