16h trận đấu đầu tiên của giải mới diễn ra, nhưng từ 15h, các khán đài sân đã hết chỗ. Những người đến sau phải đứng ra bên hai phía cầu môn để theo dõi
Dưới cái nắng gần 40 độ C, khán giả vẫn kiên nhẫn ngồi trên khán đài, chờ xem những màn so tài hấp dẫn mà họ đã háo hức chờ đợi suốt nhiều ngày qua
Nhiều người chấp nhận mạo hiểm, ngồi văt vẻo trên lan can
Hết chỗ. Những người đến sau phải bắc ghế để có thể quan sát trận đấu
Các đội đến rất sớm để khởi động, làm quen thời tiết nắng nóng
Với 12 đội mạnh (bao gồm 3 đội khách mời đến từ Lào Cai (Du lịch FC), Nghệ An (Văn Minh FC) và Thanh Hóa (Moon FC). Với quy mô lớn, công tác tổ chức chuyên nghiệp và đặc biệt có sự tham gia của nhiều cầu thủ chuyên nghiệp nổi tiếng, giải bóng đá ngoại hạng Hà Nội được đánh giá là giải bóng đá “phủi” lớn nhất, hấp dẫn nhất miền Bắc.
(Trong ảnh: Trận đấu đầu tiên của mùa giải 2015: Top Group (áo đỏ) gặp Văn Minh)
Cầu thủ hai đội chơi hết mình, cống hiến cho khán giả
Điều khiển trận đấu này là trọng tài FIFA Hoàng Anh Tuấn. Ban tổ chức cho biết tham gia điều hành giải là các trọng tài uy tín của LĐBĐ Hà Nội, 7 trọng tài đang làm nhiệm vụ tại V-League, 2 trọng tài mang hàm FIFA. Ở các vòng đấu tới, ban tổ chức có thể sẽ mời các trọng tài từ các tỉnh thành khác tham gia
Các cặp đấu khác cũng quyết liệt, hấp dẫn không kém
Giây phút ăn mừng của cầu thủ Top Group. Với bàn thắng duy nhất của đội trưởng Phương "vertu", đội bóng này đã đánh bại đối thủ sừng sỏ Văn Minh ở trận ra quân
Một ê-kip khá chuyên nghiệp làm nhiệm vụ truyền hình và bình luận trực tiếp các trận đấu hấp dẫn của giải trên trang video Youtube
Sự quyết liệt, hấp dẫn dưới sân càng làm tăng thêm bầu không khí cuồng nhiệt trên khán đài
Luôn có từ 20-30 nhân viên bảo vệ làm công tác an ninh ở mỗi lượt đấu. Giải đấu hướng đến các tiêu chí: "Chuyên nghiệp hóa giải phong trào", "Bóng đá vì cộng đồng", "Chơi có ý thức, chơi để tận hưởng"
Cầu thủ cúi chào khán giả đã dành tình cảm, cổ vũ nhiệt tình suốt trận - một hình ảnh đẹp của giải đấu bóng đá phong trào có quy mô lớn nhất miền Bắc.
Đội nắng, bắc ghế chen chúc xem giải phủi lớn nhất miền Bắc
ANTĐ - Chiều 6-9, các khán đài sân vận động C500 (Học viện An ninh nhân dân) kín đặc khán giả. Những người đến sau không còn chỗ, phải bắc ghế để theo dõi các trận đấu mở màn giải phủi ngoại hạng Hà Nội năm 2015.
Tin cùng chuyên mục
ĐT Việt Nam nối dài kỷ lục, cả Đông Nam Á chưa biết khi nào theo kịp
Lan tỏa tinh thần đoàn kết từ những trận cầu giao hữu
Ngọn lửa mới đầy hứng khởi mang tên Hoàng Hên ở ĐT Việt Nam
Brazil gục ngã trước tuyển Pháp dù chơi hơn người
Italia vào chung kết tranh vé vớt đến World Cup 2026
Tuyển Việt Nam thắng 3-0, HLV Kim Sang-sik vẫn đau đầu với Xuân Son
Xuân Son tái ngộ Hoàng Hên, tuyển Việt Nam thắng đậm Bangladesh
Tiền Phong Marathon 2026 hoàn tất chuẩn bị, sẵn sàng 'bùng nổ' tại Nha Trang
Nóng: AFC hoãn bốc thăm Asian Cup có tuyển Việt Nam góp mặt
Khởi động vòng chung kết U15 Quốc gia – Cúp Modern 2026
Tòa quốc tế tiếp nhận vụ Senegal tranh chấp cúp châu Phi
Tuyển Anh hướng tới World Cup 2026: Dàn sao hạng A và bài toán đau đầu của Tuchel
U23 Triều Tiên cầm hòa U23 Việt Nam tại giải tứ hùng
Vinmec cung cấp dịch vụ cứu thương chất lượng cao cho các trận đấu của đội tuyển bóng đá quốc gia
HLV Bangladesh ngợi khen tuyển Việt Nam, dè chừng bộ đôi Xuân Son - Hoàng Hên
HLV Kim Sang-sik cân nhắc việc sử dụng Nguyễn Xuân Son
Giải Pickleball Công an Thủ đô 2026: Gắn kết, lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất
Lý giải động thái bất ngờ của Malaysia trước giờ tái đấu Việt Nam
HLV Kim Sang-sik hé lộ phương án dùng cặp Xuân Son - Hoàng Hên