Đầu xuân, kỵ sĩ "chân đất" đua ngựa gò Thì Thùng

ANTĐ - Sáng 18-2 (mồng 9 Tết), hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh Phú Yên đổ về khu di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia địa đạo gò Thì Thùng (xã miền núi An Xuân, huyện Tuy An, Phú Yên) xem những kỵ sĩ “chân đất" đua ngựa truyền thống. 
Đầu xuân, kỵ sĩ "chân đất" đua ngựa gò Thì Thùng ảnh 1
Tham gia thi thố có 32 kỵ sĩ đến từ 5 xã:
 An Xuân, An Lĩnh, An Thọ, An Hiệp và An Cư (huyện Tuy An)

Đầu xuân, kỵ sĩ "chân đất" đua ngựa gò Thì Thùng ảnh 2
Những chú ngựa tham gia hội đua không được tập luyện thường xuyên và
chuyên thồ hàng hóa, nông sản trên nương rẫy. Tuy nhiên, dưới sự cầm cương mãnh liệt
của các kỹ kỵ sĩ nông dân chân đất, các chú ngựa tung vó phi nước đại
cuốn bụi đỏ bay mù mịt, gây chự thú ý theo dõi của hàng nghìn người dân đến xem


Đầu xuân, kỵ sĩ "chân đất" đua ngựa gò Thì Thùng ảnh 3
Kỵ sĩ Vũ Hồng Hưng ở xã An Xuân phân trần, được tham gia một lễ hội không chuyên
truyền thống như Hội đua ngựa gò Thì Thùng là niềm vui, hạnh phúc của người nông dân,
quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nên chuyện thắng hay thua không quan trọng


Đầu xuân, kỵ sĩ "chân đất" đua ngựa gò Thì Thùng ảnh 4
Còn khán giả Nguyễn Đăng Khoa ở thôn Phước Lộc 1, xã Hòa Thành, Đông Hòa (Phú Yên)
 phấn khởi nói: “Tôi cảm thấy rất mãn nguyện khi được tận mắt chứng kiến
những pha phi nước rút đẹp mắt và những tình huống bi hài vui nhộn.
Có lẽ những hình này chỉ có ở những cuộc đua như Hội đua ngựa gò Thì Thùng"