TP.HCM:

Đau xót cảnh bà ngoại bị container cán tử vong, cháu 8 tuổi ngây thơ đứng nhìn

ANTĐ - Bà ngoại chở theo cháu trai bị tai nạn. Bà này bị container cán qua người tử vong tại chỗ. Cháu bé may mắn thoát chết, ngây thơ đứng nhìn bà ngoại bất động, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 chiều 25/3, tại giao lộ Lương Hữu Bằng – Nguyễn Văn Linh, quận 7, đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm.

Nạn nhân là bà Trần Thị T.(SN 1955, ở quận 8) đi xe máy chở theo cháu ngoại của mình, tên là G.K. (SN 2008) chạy trên đường Lương Hữu Bằng. Khi đến giao lộ nói trên, xe máy của bà Thái va chạm với một chiếc container chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Cú va chạm làm cho bà T ngã ra đường, bị bánh xe container cán qua, tử vong tại chỗ. Bé G.K may mắn văng vào lề thoát chết. Tài xế container đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

Người dân gần đó đã đưa đứa bé vào nơi an toàn, trấn an tinh thần, đồng thời báo cho lực lượng chức năng địa phương đến xử lý vụ việc.
Xót xa thay, sau khi bé K được mọi người chăm sóc, xong bé đứng nhìn bà ngoại mình nằm dưới tấm chiếu, mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người phụ nữ chứng kiến kể lại: “Thấy tội đứa bé, nó nhỏ quá nên không biết gì, chỉ biết đứng nhìn bà ngoại nằm đó, miệng bé luôn kêu ngoại ơi”.

Lực lượng chức năng phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Đến hơn 17h30 chiều cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, khu vực tại giao lộ trên ùn tắc giao thông nghiêm trọng.