Cuộc truy lùng băng cướp báo đen

ANTĐ - 5 giờ sáng 30-6, chiếc xe Wave màu đỏ chở hai thanh niên tấp vào cây xăng Thái An ở xã Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tuy đổ chỉ 20.000 đồng tiền xăng nhưng một thanh niên đưa cho nhân viên bán xăng tờ 500.000 đồng. Anh nhân viên đang đếm tiền trả  lại thì bị anh ta giật lấy xấp tiền trên tay. Anh nhân viên giằng lại thì tên thứ hai rút súng ngắn bắn một phát làm anh nhân viên thất kinh hồn vía và buông xấp tiền ra. Tên cướp giật xấp tiền trên khoảng 2 triệu đồng và lên xe tẩu thoát. 

Ba tên cướp có súng

Những vụ cướp manh động

Vì tính chất vụ án khá nghiêm trọng nên Ban chỉ huy Công an huyện Bến Cát báo cáo tình hình về Ban Giám đốc và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh. Đại tá Phó Giám đốc Nguyễn Hoàng Thao chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Bến Cát khẩn trương xác lập chuyên án đấu tranh và tung trinh sát vào cuộc. Do trước đó, Công an huyện Bến Cát đã làm tốt công tác phòng ngừa cơ bản và dựng lên chân dung một số băng nhóm có biểu hiện nghi vấn nên khi vụ cướp xảy ra, qua mô tả đặc điểm nhân dạng đối tượng của bị hại và nhân chứng cho thấy có khả năng vụ cướp trên do băng nhóm Báo Đen của Đặng Văn Thân (sinh năm 1982, ở huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) và hai tên Phan Văn Khanh (sinh năm 1982, ở xã Tân Phú, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp), Trần Thanh Phong (có biệt danh Phong Dẹo, Phong Đảo, Phong 7 Ngon, sinh năm 1985, ở xã An Điền, Bến Cát) gây ra. Tuy nhiên, suốt một tháng ròng rã truy lùng, trinh sát vẫn không tìm thấy bóng dáng Báo Đen và đồng bọn.

Cho đến chiều tối ngày 28-7 lại liên tiếp xảy 2 vụ cướp manh động nữa. Lúc 17 giờ 30, chị Nguyễn Thị Kim Bằng điều khiển xe Suzuki Sport trên đường N5 thị trấn Mỹ Phước bị hai thanh niên đi xe máy ép vào lề đường đạp ngã, cướp xe định tẩu thoát. Nhưng chúng không đề máy được, chị Bằng lao tới rút chìa khóa xe ném đi và tri hô cướp. Lúc này, anh Nguyễn Trường Hải (nhân viên bảo vệ Công ty Becamex) đang đi tuần tra gần đó phát hiện truy đuổi. Khi anh Hải áp sát thì tên ngồi sau rút súng bắn một phát làm anh Hải khựng lại và chúng tẩu thoát. Hai tiếng đồng hồ sau, tại cây xăng Ánh Sáng ở xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát, bọn cướp vào đổ xăng, một tên cầm súng đi thẳng vào văn phòng cây xăng bắn thẳng vào bà chủ cây xăng là Huỳnh Thị Ngọc Lan rồi  lấy khoảng 40 triệu đồng (theo lời khai của bà Lan) trong hộc bàn rồi lên xe đồng bọn phóng đi.

Truy lùng “báo đen” và đồng bọn

Diễn biến của những vụ cướp manh động trên cho thấy khả băng nhóm Báo Đen là tác giả nên trinh sát phối hợp truy lùng. 21 giờ ngày 28-7, các trinh sát đến quán cà phê Sáu Cạo ở ấp Chiến Điền, xã An Điền thì phát hiện chiếc xe Wave màu đỏ đang dựng tại quán, hai thanh niên bất ngờ bỏ chạy, kẻ chậm chân bị trinh sát giữ lại chính là Báo Đen, tức Đặng Văn Thân.

Tuy nhiên sau 24 tiếng đồng hồ làm việc, xét thấy không có đủ cơ sở bắt giữ nên trinh sát cho Thân về. Tiếp tục xác minh, trinh sát được biết Trần Thanh Phong có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản (đòi nợ thuê) nên đã phục bắt khi hắn đang trên đường về nhà nghỉ. Phong “sốt sắng” thừa nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản nhằm “rửa tội” cướp có súng. Tuy nhiên, trước các bằng chứng trinh sát đưa ra về các vụ cướp, Trần Thanh Phong buộc phải thừa nhận đã cùng Phan Văn Khanh thực hiện 3 vụ cướp trên, Phong trực tiếp nổ súng, và kẻ giữ vai trò “đạo diễn” là Đặng Văn Thân. Sau khi cướp tại cây xăng Ánh Sáng, sáng   29-7, Phong đem súng về nhà chôn giấu. Sáng 7-8, Phong nhờ cha là Trần Văn Ngon lấy súng đem ra bờ sông Thị Tính giấu, nhưng ông Ngon không giấu mà vứt xuống sông. Dù lúc tên Phong khai nhận về khẩu súng đã hơn 10 giờ đêm nhưng trung tá Nguyễn Văn Đông - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Bến Cát vẫn cùng đồng chí Nghĩa (Phó Công an xã An Điền) ra sông mò tìm khẩu súng. Mặc dù nước sông đang chảy xiết giữa đêm khuya trời đang đổ mưa nhưng hai anh vẫn kiên trì mò bằng được vật chứng. Đến 11 giờ 30 phút thì đồng chí Nghĩa mò được khẩu súng cùng 8 viên đạn được gói kỹ trong túi nilon ở độ sâu gần 2m.

Bắt được tên trực tiếp nổ súng, khẩu súng đã thu giữ là một thắng lợi quan trọng, nhưng kẻ cầm đầu và một tên đồng bọn đã trốn thoát vẫn còn là gánh nặng trên vai lực lượng phá án. Tiến hành xác minh các mối quan hệ của Thân và Khanh, trinh sát xác định cả hai đang ở miền Tây. Trung tá Đông cùng các cộng sự phóng xuống miền Tây lần theo dấu vết được biết Thân và Khanh hiện đang ở thành phố Cà Mau. Được sự phối hợp tích cực của Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Cà Mau, Cảnh sát Hình sự thành phố Cà Mau, trinh sát phát hiện Khanh đang đi cùng một thanh niên vừa tấp xe vào cây xăng ở phường 1, thành phố Cà Mau lập tức bắt giữ. Tiếp tục rà soát, đến 6 giờ sáng 11-8, trinh sát bắt giữ tên Thân tại nhà nghỉ Tuấn Lập. 

Sau khi đưa các đối tượng về Bình Dương đấu tranh, trinh sát phát hiện tình tiết mới của vụ án, đó là các đối tượng liên quan việc mua bán, tàng trữ, sử dụng khẩu súng gây án. Chuyến công tác về Cà Mau lần thứ hai vào ngày 19-8, trinh sát phối hợp với Công an huyện Trần Văn Thời bắt sáu đối tượng là Giang Văn Hiện, Võ Thanh Tùng, Nguyễn Văn Đây, Trần Minh Chiến, Bùi Thanh Đông, Phạm Trường Vĩnh và bốn đối tượng trộm cắp cũng bị bắt giữ. 

Đến nay cơ quan điều tra Công an huyện Bến Cát đã bắt tổng cộng 13 tên. Chúng khai nhận đã thực hiện 3 vụ cướp như đã nêu và khoảng 20 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương, chủ yếu là ở huyện Bến Cát. Cơ quan điều tra đã thu hồi được 1 xe máy và tiếp tục đấu tranh làm rõ tội trạng của các đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.