Cái Tết ấm lòng của An ninh Thủ đô và Quỹ Thiện Tâm về với bà con dân tộc vùng biên giới Lạng Sơn

ANTD.VN - Trong những ngày đông giá lạnh, khi Tết cổ truyền đã cận kề, bà con nhân dân hai xã vùng biên Tràng Định và Kháng Chiến của tỉnh Lạng Sơn – nơi vừa được công nhận là xã vùng 3 (xã đặc biệt khó khăn) đã đón nhận tấm lòng ấm áp thông qua các suất quà mà Báo An ninh Thủ đô và Quỹ Thiện Tâm trao tặng.

tang-qua2.jpg
Từ sáng sớm, người dân xã Tràng Định đã có mặt đông đủ tại Nhà văn hóa xã (theo danh sách) để nhận quà tặng

Thực hiện chương trình trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn cả nước theo thông lệ hàng năm, sau khi thống nhất với Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup, ngày 30-1, Báo An ninh Thủ đô đã cử đoàn công tác về xã Tràng Định và xã Kháng Chiến (tỉnh Lạng Sơn) để tặng quà Tết cho người nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn.

Dịp trao quà này càng đặc biệt hơn khi trước đó chỉ một ngày, cả hai xã Tràng Định và Kháng Chiến đều nhận được quyết định công nhận là xã vùng III – tức xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây cũng là những xã có đường biên giới dài, giáp với Trung Quốc, bà con nơi đây chủ yếu là người dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao…

tang-qua1.jpg
Người dân ký nhận quà tặng

Tại xã Tràng Định, đoàn công tác do đồng chí Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô dẫn đầu, phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương đã trao tận tay 230 suất quà Tết tới bà con nhân dân thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng, gồm bánh kẹo và 500.000 tiền mặt.

Giá trị vật chất của quà tặng không lớn, song đó là sự sẻ chia, chung tay chung sức của những người làm Báo An ninh Thủ đô và Quỹ Thiện tâm để góp phần chăm lo Tết cho người nghèo vùng biên viễn, đến đúng lúc để giúp bà con dân tộc vơi bớt khó khăn khi Tết Nguyên đán đã cận kề, để có một cái Tết ấm cúng hơn.

tang-qua3.jpg
Đại diện Báo An ninh Thủ đô và UBND xã Tràng Định tặng quà cho bà con nhân dân

Do có kế hoạch từ sớm và chính quyền địa phương xã Tràng Định đã lên danh sách, thông báo đến các đối tượng cụ thể từ trước đó, nên từ đầu giờ sáng, bà con nhân dân đã có mặt đông đủ tại Nhà văn hóa xã, với tâm trạng phấn khởi, hân hoan.

Có về cơ sở mới thấy, ngày nay, dù đời sống nhân dân cơ bản đã khấm khá hơn nhiều, song vẫn còn nhiều hoàn cảnh rất đỗi khó khăn. Đối với họ, những tấm lòng hảo tâm, những món quà hay sự hỗ trợ, dù nhỏ, cũng đều trân quý.

Khi chúng tôi đến nơi, ông Nguyễn Công Đoạn, 70 tuổi, người dân tộc Tày, sống ở bản Chu, xã Tràng Định, ngồi bệt trước cửa nhà văn hóa xã, chờ đợi. Hôm nay, nhà ông có việc do đang sửa lại mái bếp, nhưng ông gác lại công việc để đạp xe đến nhà văn hóa, nhận quà của các nhà tài trợ.

tang-qua6.jpg
Ông Nguyễn Công Đoạn đến xã nhận quà tặng

Gia đình ông Đoạn có 5 người, gồm vợ chồng ông bà, người con trai và hai cháu. Con trai ông đã trung tuổi, đi làm công nhân, vợ anh bỏ đi nhiều năm nay, hai con đứa lớn học lớp 10, đứa nhỏ học cấp 2, đều bị bệnh thiếu máu huyết tán bẩm sinh, tháng nào cũng phải đi bệnh viện truyền máu, thuốc thang.

Đồng lương công nhân tháng 7-8 triệu đồng của anh cộng với đồng lương hưu nho nhỏ của mẹ, là nguồn kinh tế chính duy trì cuộc sống cho cả gia đình, khiến anh phải đi làm quanh năm suốt tháng, việc đưa đón con đi viện cũng phải phó mặc cho bà. Vào mùa hè, bà còn phải đưa cháu xuống Hà Nội điều trị tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương cả chục ngày, dù được bảo hiểm y tế chi trả hầu hết song kinh phí đi lại, ăn ở, thuốc men bên ngoài cũng phải xoay sở rất khó khăn.

Nhận món quà nhỏ mà Báo An ninh Thủ đô và Quỹ Thiện tâm tận tay trao tặng, ông Đoạn rưng rưng xúc động. Chỉ còn hơn hai tuần nữa là Tết, ông cho biết gia đình gần như chưa chuẩn bị gì. Sự chăm lo của chính quyền và những tấm lòng hảo tâm về với vùng cao, với các gia đình khó khăn như ông, là sự động viên quý giá.

Ông Ma Chi Mác, Phó Chủ tịch UBND xã Tràng Định chia sẻ, xã Tràng Định hiện nay được sáp nhập trên cơ sở ba xã cũ gồm xã Hùng Sơn, xã Hùng Việt và xã Đề Thám, quy mô dân cư hơn 11.000 người. Trong thời gian vừa qua, sau khi sáp nhập, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, lũ lụt, đặc biệt là cơn bão số 10 và cơn bão số 11, cả một vùng rộng mênh mông ngập sâu trong nước, nhất là khu vực cánh đồng của 4 thôn thuộc vùng trũng 100% diện tích lúa bao thai – đặc sản của địa phương – bị thiệt hại, không còn để thu hoạch.

Xã Tràng Định khoảng 90% là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là dân tộc Nùng và Tày, kinh tế thuần nông. Do địa hình bị chia cắt bởi đồi núi, sông suối rất phức tạp, nên việc phát triển kinh tế giữa các vùng còn khác nhau, gặp nhiều khó khăn.

“Dịp Tết này, chính quyền địa phương chúng tôi đã phối hợp với nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp để có những phần quà hỗ trợ các đối tượng yếu thế, nhằm giúp bà con có một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc. Những phần quà từ Báo Thủ đô và Tổ chức Thiện Tâm đến với bà con hôm nay rất ý nghĩa. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, với những tình cảm của các anh, các chị và các tổ chức thiện nguyện khác, thì những mảnh đất đã và đang bị thiên tai tàn phá sẽ sớm được hồi sinh” – ông Ma Chí Mác nói.

tang-qua4.jpg
Trung tá Vũ Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô trao quà đến người dân xã Kháng Chiến

Tại xã Kháng Chiến, 170 suất quà tương tự được đoàn công tác Báo An ninh Thủ đô và Quỹ Thiện Tâm trao đến tay các hộ nghèo, gia đình chính sách. Cũng giống như ở Tràng Định, xã Kháng Chiến đa phần là dân tộc Tày, Nùng, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 8%.

Đặc biệt, qua cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025, người dân trong xã bị thiệt hại nặng nề, do diện tích cây trồng bị ảnh hưởng. Dù chính quyền địa phương rất quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân, rà soát các hộ thiếu đói để báo cáo cấp trên có chính sách hỗ trợ… song nơi đây cũng còn rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Hoàng Thị Oanh, 45 tuổi, ở Bản Nằm, xã Kháng Chiến, là một trong những gia đình được nhận quà của Báo An ninh Thủ đô đợt này.

Đây là niềm động viên nho nhỏ cho chị và gia đình, trong bối cảnh Tết cận kề và bộn bề lo toan kinh tế. Chồng chị bỏ đi từ lâu, nhiều năm nay, một mình chị xoay xở nuôi gia đình gồm bố mẹ và hai con, dù mắc bệnh máu thường xuyên đau ốm, tháng nào cũng đi viện, một con nhỏ cũng mắc bệnh máu di truyền. Giờ ông bà đã mất, còn ba mẹ con nương tựa.

“Đứa con lớn vừa mới đi làm công nhân ở Bắc Ninh. Có lần tôi đang đi làm đồng thì ngất xỉu, hàng xóm đưa đi cấp cứu, con nhỏ gọi anh trai từ Bắc Ninh trở về. Khoản nợ ngân hàng 70 triệu từ hồi vay cho con đi học nghề, 3 năm nay vẫn chưa trả được” – chị Oanh kể.

tang-qua5.jpg
Bà Đinh Thị Liên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Kháng Chiến trao quà cho bà con nhân dân

Bà Đinh Thị Liên, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã Kháng Chiến thông tin, xã được sáp nhập từ 3 xã cũ gồm Tân Minh, Trung Thành và Kháng Chiến, có trên 13 km đường biên giới, đời sống dân cư còn nhiều khó khăn do hầu hết thuần nông. Mới đây, khi nhận tin đoàn Báo An ninh Thủ đô và Quỹ Thiện Tâm về trao quà cho bà con nghèo, chính quyền xã cũng rất phấn khởi, đã lập tức chỉ đạo phân công đầu mối liên hệ, lập danh sách các đối tượng được nhận quà, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng cần hỗ trợ.

“Cùng với sự quan tâm và chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, cụ thể như quà tặng của Chủ tịch nước và Chủ tịch tỉnh ở dịp Tết Nguyên đán này, chính quyền địa phương chúng tôi cũng đang cố gắng, kêu gọi nhiều tấm lòng hảo tâm để chăm lo Tết cho nhân dân. Tấm lòng của Báo An ninh Thủ đô đến rất kịp thời, cùng chúng tôi chăm lo cho bà con có cái Tết ấm cúng hơn, hướng đến mục tiêu đảm bảo ai cũng có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau” – Bí thư Đảng ủy xã Kháng Chiến nói.

Từ nhiều năm nay, đã thành thông lệ, cứ vào dịp Tết cổ truyền, Báo An ninh Thủ đô phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) đều tổ chức chương trình trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trên cả nước. Hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân đón Tết ấm áp, đủ đầy.

Tin cùng chuyên mục