Cụ bà cô đơn chết trong gian nhà vắng: Không có dấu hiệu hình sự

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh (Hà Nội) vừa làm rõ cái chết của cụ bà Lê Thị Túc, SN 1935, ở thôn Văn Quán, xã Văn Khê (Mê Linh).

Sáng 2-10, người dân thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Mê Linh phát hiện mùi khó ngửi nồng nặc bốc ra từ trong nhà cụ Túc, đã báo cho cơ quan chức năng. Khi lực lượng CAH Mê Linh đến hiện trường, phát hiện cụ Túc nằm chết trong nhà, xác đang trong giai đoạn phân hủy. Khám nghiệm tử thi sơ bộ, cơ quan công an không phát hiện có dấu vết tác động ngoại lực. Cửa nhà cụ Túc vẫn được khóa bên trong cho đến khi lực lượng chức năng can thiệp. 

Qua xác minh nhân thân nạn nhân, cơ quan công an được biết cụ Túc sống độc thân ở trong ngôi nhà của mình, bà con họ hàng ở xa. Ngày 30-9, một số người dân địa phương nhìn thấy cụ Túc đi lấy củi về nấu cơm, tay chân run lẩy bẩy. Có người hỏi thăm thì cụ Túc cho biết đang bị ốm, nhưng vì không có ai thân thích ở gần nên vẫn phải tự đi kiếm củi về nấu cơm. Kể từ hôm đó, mọi người không thấy cụ Túc xuất hiện cho đến khi phát hiện cụ đã chết trong nhà.

Dựa vào kết quả điều tra và những chứng cứ thu thập được, CAH Mê Linh kết luận cụ Túc chết do bệnh tật và quyết định để người nhà nạn nhân mai táng.