Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải... hãy nhìn "Messi Thái" mà xem!

ANTD.VN - “Messi Thái Lan” - Chanathip Songkrasin đang khiến cả Đông Nam Á phát sốt khi liên tục tỏa sáng ở Nhật Bản, trong màu áo Consadole Sapporo (J-League 1) mùa giải năm nay.

Tháng 7-2017, Chanathip Songkrasin bắt đầu thực hiện bản hợp đồng cho mượn đến Consadole Sapporo từ Muangthong United trong vòng 1,5 năm, trước những ánh mắt nghi kỵ của nhiều người.

Chanathip đang dần trở thành trụ cột của Consadole Sapporo

Trước đó, hai cầu thủ Đông Nam Á đến Nhật chơi bóng (cũng theo dạng cho mượn) là Công Phượng (ở Mito Hollyhock) và Tuấn Anh ở Yokohama FC đều đã thất bại. Xuân Trường có 2 năm ở Hàn Quốc, nhưng cũng không chứng tỏ được gì nhiều.

Nhưng khác với những người đồng nghiệp, vốn chỉ quen với băng ghế dự bị và thất bại trong việc chứng tỏ tài năng của mình, Chanathip đang thực sự tạo được dấu ấn mạnh mẽ và trở thành một hiện tượng thú vị tại giải đấu hạng cao nhất của Nhật Bản.

Cuối tuần qua, Chanathip đã có đường chọc khe tinh tế cho người đồng đội Jay Bothroyd mở tỉ số cho Consadole Sapporo trong cuộc gặp gỡ V-Varen Nagasaki. Sau khi bị đối phương gỡ hòa phút 80, tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số hòa 1-1, "Messi Thái" lại chói sáng khi ghi bàn quyết định ở phút bù giờ thứ 4, mang về chiến thắng 2-1 cho đội bóng mà Công Vinh từng đầu quân 5 năm trước.

Chưa cầu thủ Đông Nam Á nào "Xuất sắc nhất trận" tại J-League 1 như Chanathip

Đó là bàn thắng thứ 2 của Chanathip cho Consadole Sapporo sau 4 vòng đấu tại J-League 1 2018. Với chiến thắng này, đội bóng áo sọc đỏ đen đã có 4 điểm và vươn lên xếp thứ 11/18 đội.

Nhỏ con nhưng có nền tảng thể lực rất tốt, cộng với sự nhanh nhẹn và khéo léo trời phú, Chanathip đang thích nghi rất nhanh với môi trường bóng đá hàng đầu châu Á này. Không ai ngạc nhiên khi anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, một vinh dự chưa từng có với những cầu thủ đền từ Đông Nam Á tại J-League 1.

Nếu so với những gì từng xảy ra với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường hay thậm chí cả Công Vinh ở đất khách quê người, thì Chanathip đang có thành công vượt trội. Điều này không chỉ gói gọn trong tài năng của một cá nhân, mà còn là vấn đề của cả một nền bóng đá.

Messi Thái càng chơi càng hay

Rõ ràng không phải ngẫu nhiên mà Chanathip lại có thể tự tin và dễ dàng hòa nhập nhanh chóng như thế giữa nền bóng đá đang hơn vùng trũng Đông Nam Á tới vài bậc. Chanathip là một sản phẩm ưu tú và mẫu mực, cho thấy bóng đá Thái Lan vẫn là anh cả của khu vực, và là tấm gương để Việt Nam cũng như các quốc gia khác nhìn vào học tập.

Nếu cứ chơi hay và có đóng góp quan trọng cho Consadole Sapporo như thế này, sẽ không ai nghi ngờ gì về việc Chanathip sẽ được mua đứt thay vì một hợp đồng cho mượn như hiện tại. Việc "Messi Thái" thăng hoa ở Nhật cũng sẽ là điểm tựa để nhiều tài năng khác ở Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng mơ về một ngày tỏa sáng ở xứ sở này, mà không còn phải tự ti mình đến từ "vùng trũng" nữa.

Và sau Chanathip liệu có phải là Quang Hải, ngôi sao trẻ sáng giá của Việt Nam vốn đang được nhiều đội bóng Nhật Bản nhắm tới? Hãy dành thời gian để chính Quang Hải có thể trả lời!

Xem "Messi Thái" Chanathip Songkrasin kiến tạo và ghi bàn tại J-League 1: