“Con viết bằng tất cả tấm lòng”

ANTĐ - Các chú bộ đội hải quân kính mến!

Hà Đông ngày 5 tháng 8 năm 2014

Con tên là Nguyễn Trang Nhung, học sinh lớp 4D, trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Hôm nay con viết lá thư này bằng tất cả tấm lòng của mình. Các chú biết không? Con từng mơ ước rằng mình sẽ đặt chân đến Trường Sa để tận mắt xem các chú làm việc nhưng vì hoàn cảnh quá xa nên con không tới được. Con biết các chú phải xa gia đình yêu dấu của mình để làm nhiệm vụ nhưng các chú đừng buồn vì luôn bên cạnh các chú là các đồng nghiệp và cả chúng con nữa. Chúng con rất tự hào về các chú. Chúng con rất biết ơn các chú vì sự hy sinh lớn lao của các chú với đất nước không gì so sánh được và những công ơn đó, nhất định sẽ được Tổ quốc ghi công mãi mãi. Chúng con, những đứa trẻ ở đây sẽ cố gắng học tập thật giỏi để tiếp bước các chú canh gác biển cả. Con xin dừng bút tại đây. Tạm biệt các chú!