Như tin đã đưa, mới đây khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội trong quá trình nâng cấp Bamboo Bar đã phát hiện ra một căn hầm bí mật, nằm sâu dưới lòng đất. Chiều ngày 1-11, P.V Báo ANTĐ đã có dịp “mục sở thị” căn hầm rộng khoảng 40m2 này.
Căn hầm nằm cách bể bơi của khách sạn Metropole Hà Nội chưa đầy 4m
Phóng viên Báo ANTĐ xuống hầm; khoảng cách từ mặt đất chạm đến
hầm vào khoảng 3m

Trong hầm vẫn lõm bõm toàn nước và bùn

Sau hàng chục năm ngập chìm trong nước, chiếc bóng đèn này vẫn tồn tại

Bảng điện với các cầu chì, phích cắm và công tắc đèn của căn hầm

Ảnh trái là vị trí một bóng đèn trần đã rơi rụng; ảnh phải là 1 trong 5 căn phòng
của hầm, mỗi phòng rộng gần 7m2.

Phòng kỹ thuật của hầm

Cửa sổ thông hơi từ phòng nọ sang phòng kia

Dòng chữ "Bob Devereaux 17- 8- 1975" viết trên vách hầm

Bùn đất lấp kín lối lên khỏi hầm

Hai chiếc chai tìm thấy dưới hầm, gồm một chai rượu và một chai dầu

Nhãn hiệu của chai rượu (ảnh trái); dầu vẫn nổi lều bều trên nước (ảnh phải)
hầm vào khoảng 3m

Trong hầm vẫn lõm bõm toàn nước và bùn

Sau hàng chục năm ngập chìm trong nước, chiếc bóng đèn này vẫn tồn tại

Bảng điện với các cầu chì, phích cắm và công tắc đèn của căn hầm

Ảnh trái là vị trí một bóng đèn trần đã rơi rụng; ảnh phải là 1 trong 5 căn phòng
của hầm, mỗi phòng rộng gần 7m2.

Phòng kỹ thuật của hầm

Cửa sổ thông hơi từ phòng nọ sang phòng kia

Dòng chữ "Bob Devereaux 17- 8- 1975" viết trên vách hầm

Bùn đất lấp kín lối lên khỏi hầm

Hai chiếc chai tìm thấy dưới hầm, gồm một chai rượu và một chai dầu

Nhãn hiệu của chai rượu (ảnh trái); dầu vẫn nổi lều bều trên nước (ảnh phải)