Chống cướp bằng… “gậy tầm vông”

ANTĐ - Con đường từ Sân vận động Quân khu 7 theo phố Phổ Quang đi sang Gò Vấp, thuộc phường 2 Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh trước đây có tiếng là  con đường có nhiều vụ cướp giật. Tuy nhiên gần đây, trước đường vào ngôi chùa nổi tiếng Phổ Quang, tệ nạn cướp giật giảm hẳn. 

Vào một quán cà phê vỉa hè, hỏi ông chủ quán tên Đức. Ông chủ quán cười chỉ vào góc quán. Ở đó có một cây gậy tầm vông chắc chắn, nặng trịch. Ông Đức nói: Là nhờ nó đấy. Hễ nghe tiếng hô là mỗi nhà cầm cây gậy chạy ra, cướp chạy đằng trời. Mà gậy này hay lắm, đao, kiếm, mã tấu… chém vào nó không hề hấn gì. Nhờ nó mà bà con lối xóm không sợ cướp chống lại. 

Thì ra, trước tình trạng trộm cướp lộng hành, để tự bảo đảm tài sản và tính mạng của mình, người dân đã đặt lực lượng dân phòng phường trang bị mỗi nhà một “gậy tầm vông” để phòng bắt cướp. Không chỉ ở Q. Tân Bình, một số quận khác như Q.2. Q.7 bà con các khu phố cũng đã tự trang bị gậy chống cướp. Ông Phan Hữu, ở khu phố 9, Q.2 còn cho biết, không chỉ trang bị mỗi gia đình một chiếc gậy mà hàng đêm, người dân trong khu phố tự tổ chức đi tuần, nếu gặp trộm cướp sẽ hô hoán để các gia đình trong khu phố đổ ra vây bắt. Ông Nguyễn Văn Nhất, tổ trưởng khu phố 9 cho biết: Đây là cách hỗ trợ tốt cho lực lượng chức năng bảo vệ an ninh Tổ quốc và trật tự xã hội. 

Trộm cướp lộng hành

Trong các vụ phạm pháp hình sự xảy ra tại TP HCM thời gian gần đây, chiếm đến 80% là các vụ án cướp giật và trộm cắp tài sản. Càng gần cuối năm, các vụ trộm cướp càng gia tăng. Mới đây, 19 giờ ngày 8-11-2013, thấy chị Hồ Ngọc Ánh (SN 1997, trú tại quận 4) đang ngồi trước cổng Trường tiểu học Hòa Bình, số 1 Công xã Paris, phường Bến Nghé, quận 1 sử dụng ĐTDĐ iPhone 5, một tên cướp ào đến giật phăng chiếc điện thoại chị Ánh đang cầm trên tay rồi chạy ra xe đồng bọn đang đợi sẵn tăng ga tháo chạy. Được sự hỗ trợ của nhân dân, hai tên cướp đã bị bắt gọn. 

Cùng ngày, Công an phường Phạm Ngũ Lão và dân phòng phường cũng khống chế bắt giữ tên Trần Văn Đỉnh khi y chạy xe áp sát giật túi xách của một phụ nữ người nước ngoài có tên là MathiDur DorDarDotin (SN 1993, quốc tịch Iceland) ở công viên 23-9. Cùng ngày 9-11, khi điều khiển xe máy chở vợ con trên đường 3 Tháng 2, đến gần vòng xuyến 3 Tháng 2 và đường đi cầu Cửa Lấp (phường 12, TP Vũng Tàu), anh Lê Văn Dương (quê Nghệ An, trú P.Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) bị hai thanh niên đi môtô giật túi xách (trong có 10 triệu đồng, điện thoại di động và giấy tờ).

Trước đó, rạng sáng 6-8 tại một nhà trọ trên đường 19, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức, 3 thanh niên thuê phòng trọ tại đây, hai người ngủ, một người mở cửa chơi game. Đang chơi game, anh Đinh Phong Vũ (21 tuổi, quê Lâm Đồng) thấy hai thanh niên từ ngoài cửa đi vào, một tên gí dao vào cổ khống chế anh Vũ cho đồng bọn lấy 3 máy tính, 2 điện thoại di động, 2 xe máy rồi ung dung bỏ đi. Nhìn 2 tên bặm trợn, nạn nhân không dám tri hô đuổi bắt mà chỉ gọi 2 bạn dậy nhỏ nhẹ thông báo vụ việc vừa bị cướp.

Ngày 5-8, anh Hoàng Hữu Cường (33 tuổi, quê Đồng Nai) đang đi xe máy trên đường Ngô Chí Quốc (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) bị 3 thanh niên tạt ngang đầu xe khiến anh ngã xuống đường. Khi anh vừa ngã, nhóm thanh niên này lao đến đánh anh túi bụi. Không kịp kêu cứu, anh cố thoát khỏi vòng vây, còn bọn cướp nhanh chóng cướp xe tẩu thoát...

Ngày 20-8, anh Trần Ngọc Quý (33 tuổi, ở khu phố 3A, P.Tân Thới Hiệp, Q.12) bức xúc cho biết đang ngồi làm ở cơ quan thì nghe người dân điện thoại báo nhà bị trộm, anh vội vàng trở về thì chứng kiến ba lớp cửa bị cắt phá hoàn toàn, nhiều đồ đạc trong nhà  bị lục tung khắp nơi. Tất cả tiền bạc, nữ trang của vợ chồng anh dành dụm trị giá hơn 100 triệu đồng đã biến mất. Anh Quý khẳng định trước đó nhiều nhà liền kề trong khu phố anh cũng bị mất cắp.

Chiều 31-8, chúng tôi trở lại khu vực này, thấy người lạ mặt nhiều người dân đóng cửa im ỉm. Khi biết chúng tôi là phóng viên, một số người mới chịu trò chuyện. Người dân cho biết tội phạm cướp giật ngày càng lộng hành khiến người dân hết sức lo lắng: “Mới đây, một tên trộm bị dân phát hiện rượt đuổi, thấy xe của người dân dừng bên đường theo dõi, tên trộm này lao đến xô ngã rồi cướp xe chạy thoát” - ông Thanh (42 tuổi), một người dân, cho biết.

Sáng 13-8, người dân phát hiện một thi thể thối rữa bên trong nhà hàng Thảo Nguyên Xanh trên Quốc lộ 50, ấp 2, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh. Nạn nhân được xác định là Lê Minh Tâm (19 tuổi, ngụ huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk). Từ những tài sản bị mất cắp và thi thể Tâm có nhiều vết thương, cơ quan điều tra Công an H.Bình Chánh nhận định Tâm bị sát hại cướp tài sản và bắt giữ được các đối tượng gây án.

Những vụ cướp táo tợn, dùng hung khí đánh phủ đầu

Theo phản ảnh của người dân, hơn hai tháng nay đoạn hầm chui trên đường Bông Văn Dĩa (ấp 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) xuất hiện một băng cướp khoảng mười người trang bị mã tấu, sẵn sàng chém người cướp xe khoảng từ 22h đêm đến sáng. Theo anh Trần Văn Bình (28 tuổi), buôn bán gần khu vực này, hai lần anh chứng kiến bọn chúng đứng trên hầm chui rút mã tấu nhảy xuống chặn đường cướp xe. Khi người đi đường kháng cự, bọn chúng vung mã tấu rượt đuổi, giúp đồng bọn cướp xe tẩu tán.

Cùng nằm trên địa bàn giáp ranh, Q.Bình Tân thường xuất hiện nhiều đối tượng trộm cướp táo tợn. Chiều 28-7, anh Huỳnh Văn Huyện (36 tuổi) và anh Hồ Thanh Nghĩa (18 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân) bị mất chìa khóa xe phải dắt bộ trên đường số 8 (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân). Bất ngờ bị một thanh niên đi xe gắn tay cầm roi điện, súng giắt trong lưng quần, bấm roi điện xoẹt xoẹt đề nghị cả hai úp mặt vào tường để kiểm tra giấy tờ tùy thân. Tưởng công an thật, hai anh úp mặt vào tường mặc cho thanh niên thò tay vào túi, lấy hết ví, điện thoại.

Ngày 11-8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Bình Tân bắt giữ bốn đối tượng trong băng cướp chuyên dùng hung khí đánh phủ đầu để cướp tại khu vực Q.Bình Tân, H.Bình Chánh.

Căng sức chống tội phạm

Ngay từ đầu năm 2013, Công an TP.HCM đã triển khai thực hiện kế hoạch 218/KH-CATP-PV11 về tăng cường phòng, chống tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng. 34 đội tuần tra cơ động đã được triển khai trên các nẻo đường trên địa bàn 24/24 để truy bắt tội phạm. Công an các quận huyện cũng triển khai các phương án phòng chống tệ nạm trộm cướp. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản của người dân trên các tuyến đường, nơi công cộng. Gần đây, trong 2 ngày 22 và 23-10-2013, Cảnh sát hình sự đặc nhiệm Công an Thành phố tuần tra bắt giữ 4 nhóm 7 đối tượng trộm cắp, cướp giật tài sản. Bằng tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, chỉ trong vòng hai ngày 10 và 11-11, các chiến sĩ CAQ1 phối hợp Cảnh sát 113 và quần chúng bắt giữ gần chục tên cướp manh động, góp phần đem lại sự bình an cho khu vực trung tâm thành phố.

Tuy nhiên, đây là thời điểm tội phạm đang gia tăng hoạt động. Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan công an thì những phong trào tự quản bảo vệ trật tự xã hội trong các khu dân cư là sự hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an địa bàn trong việc phòng chống trộm cướp. Mà phong trào chống cướp bằng… gậy tầm vông là một ví dụ điển hình cần được nhân rộng.