Chiêu trò "độc" của con các đại gia giữa phiên toà ly hôn

ANTĐ - Đó là một vụ ly hôn chưa từng có trong lịch sử xét hỏi của thẩm phán V.

Cậu con trai quen hưởng thụ

Vụ ly hôn của đại gia H (quận 1, TP HCM) thu hút sự chú ý của không ít người. Bởi xưa nay, bất kể động thái gì của ông cũng luôn tạo sự thu hút lớn đối với tất thảy mọi người, ông là một đại gia nức tiếng, từng trải qua nhiều năm lăn lộn trên thương trường và ghi dấu bằng một công ty đào tạo người mẫu hoành tráng bậc nhất Việt Nam. Tiếng tăm của ông khiến ai nấy đều nể phục và quan tâm. Thành ra, chuyện đời tư của ông cũng rùm beng, gây xôn xao dư luận.

Đó là một vụ ly hôn chưa từng có trong lịch sử xét hỏi của thẩm phán V. Vị thẩm phán đức độ, thuộc bậc lão làng trong ngành tòa án chưa từng chứng kiến một cuộc ly hôn nào “đáng nhớ” như vậy, đến mức ông bảo: “Kể lại cho cô mà tôi hình dung như mới diễn ra ngày hôm qua”. Hôm đó, tất cả những người có mặt trong phiên tòa đều mặc trang phục đen, giống như tang phục. Ngay khi bước chân vào phòng xét hỏi, ông đã có cảm giác rờn rợn. Theo như đại gia H giải thích: “Ngày đám cưới tôi, họ đều mặc màu trắng, biểu trưng cho sự trong sáng, thanh khiết của tình yêu, nhưng đến hôm nay, tôi và cô ấy không thể đi cùng nhau tới cuối con đường, chẳng có màu sắc nào phù hợp hơn cho sự chia ly này bằng màu đen tang tóc”. Giọng ông như tiếng hổ gầm, sắc lạnh, trầm đục khiến ai nấy cũng ngoái lại nhìn.

Ông H khoác trên người bộ áo vest màu đen tuyền sang trọng, cà vạt phẳng lì, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng. Ở ông H vừa toát lên vẻ uy quyền, vừa thấy được sự gờm mặt trong đó. Ngồi ở hàng ghế nguyên đơn là phu nhân của ông. Bà tên K, mái tóc uốn xoăn lọn bồng bềnh hết sức quyến rũ. Dáng người chuẩn được tôn lên bởi bộ váy ôm sát cơ thể, bà K thực sự quý phái, kiêu sa.

Phiên tòa bắt đầu, khi mọi người đang chăm chú lắng nghe vị chủ tọa đọc lời khai mạc, một chiếc ô tô màu đen mới coong đỗ xịch ngay trước cửa chính. Một người đàn ông mặc trang phục đen, đeo kính đen bước vội xuống mở cửa xe. Trong xe bước ra một thằng nhóc, tuổi chừng 16 cầm trên tay chiếc Ipad thong dong bước xuống. Mọi người có mặt tại phòng xét xử ngoái lại nhìn nó, vài người thân quen với vợ chồng ông H thì thầm với nhau: “Cậu ấm đến rồi”. Nó là thiếu gia nhà họ Vương, con trai ông H.

Thằng bé tóc vuốt gel bóng lộn, chôm chỉa như quả chôm chôm. 16 tuổi nó mặc bộ cánh đắt tiền của LV, đi giày D&G, nước hoa của Hugo Boss thơm lừng cả phòng xét hỏi. Nhìn thằng bé, chẳng ai bảo nó đang ở lứa tuổi teen. Sành điệu quá mức. Chải chuốt quá mức. Đơn giản, thằng bé là công tử bé của đại gia khét tiếng đất Sài thành. Nó ngồi phịch xuống hàng ghế phía sau lưng bố, kênh kiệu lôi chiếc Ipad ra ấn ấn, xóa xóa, cắm đầu vào mấy trò điện tử bạo lực. Nó không biết có hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn vào, hoặc có biết thì cũng không sao, bởi thằng bé là công tử con nhà giàu.

Vợ chồng ông H, bà K không còn tình cảm với nhau. Sự chia tay của họ như một tất yếu. Phần lớn tài sản đều thuộc quyền sở hữu của ông H. Đó là lẽ đương nhiên, bởi lẽ công ty người mẫu, hệ thống bất động sản, chuỗi nhà hàng đều hợp pháp đứng tên ông. Sự phân chia này không gây tranh cãi, bản thân bà K cũng chấp nhận sự phân chia hợp lý của tòa án. Nhưng đến phần gây tranh cãi nhiều nhất là phần nhận nuôi con.

Bà K bày tỏ nguyện vọng với tòa án, muốn giành quyền nuôi con. Bà bảo: “Tôi đã mất tất cả rồi, giờ chỉ còn đứa con. Tôi muốn chăm sóc, dạy bảo nó”. Ông H không nói gì, ra điều bằng lòng với lời thỉnh cầu của vợ. Nhưng bất ngờ lại nằm ở chỗ thằng bé 16 tuổi kia. Nó đang mải mê chơi điện tử, miệng lầm rầm theo tiếng đua xe trong thế giới ảo, loáng thoáng nghe được lời của bà K, nó giật bắn người, khựng lại trong giây lát rồi hét ỏm tỏi; “Không! Con không muốn ở với mẹ. Con muốn ở với ba”.

Mọi người ngỡ ngàng trước phản ứng có phần kích động của nó. Thằng bé đứng bật dậy, gào thét inh ỏi cả phiên tòa. Vài người vệ sĩ đứng sau phải thì thầm vào tai trấn tĩnh thằng bé. Nó không chịu thua, tiếp tục la lối ăn vạ như bị đòn. Ngồi ở hàng ghế bên kia, bà K sững sờ, hai vai so lại, ánh mắt ngỡ ngàng, rưng rưng nhìn đứa con trai mình dứt ruột đẻ ra. Nó tiếp lời: “Ở với ba, được ba mua cho máy tính xịn, điện thoại xịn, đồng hồ xịn. Ở cùng mẹ, mẹ chẳng có gì, lấy ai chu cấp cho cuộc sống sau này”.

Những lời lẽ ấy thốt ra từ miệng đứa trẻ 16 tuổi, ai nấy đều choáng váng. 16 tuổi, nó đã biết so bì, cân đo đong đếm vật chất. 16 tuổi, nó đã biết trục lợi, tư lợi những thứ đáng lẽ tuyệt đối không được so bì.

Bà K giật mình, hiểu ra bấy lâu nay sự nghiêm khắc của mình đã khiến con trai ghét bỏ mẹ nó. Vì sinh ra trong một gia đình giàu có, sợ con trai hư, bà thường xuyên kiểm soát chi tiêu của con. Bà sợ chồng làm hư con bằng những vật phẩm xa xỉ, vượt xa lứa tuổi của nó, không dạy cho nó tự tay lao động để kiếm sống mà hoàn toàn dựa vào bố mẹ. Hóa ra, bấy lâu nay, những thứ nó xài sang, đắp lên người đều là hệ quả của thói dung túng sai lầm của chồng. Chẳng vậy, cái dớp ấy ăn mòn trí não của nó và đến lúc này, nó quả quyết đòi được ở cùng ba để tiếp tục sống trong hưởng thụ, sung sướng.

Có vẻ như hả hê và chắc mẩm sau khi bày tỏ được nguyện vọng của bản thân, nó tiếp tục cắm đầu vào chiếc Ipad đời mới, miệng không ngừng líu ríu theo tiếng động cơ khe khẽ vang lên từ chiếc loa nhỏ xíu.

Bà K ngồi bần thần trên ghế, ai nấy đều ái ngại, Con trai bà đã đòi hỏi như thế, không cần van nài, bà cũng biết kết quả cuối cùng của phiên tòa. Con trai là lý do duy nhất bà đến buổi xét xử này, còn số vật chất được thừa hưởng, bà không cần tới nó.

Nhìn bóng bà tan vào sắc nắng hanh hao, ai nấy đều thương cảm. Chỉ có cha con ông H, ngồi rung đùi, và hứa hẹn chiều lên khu trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn sắm đồ mới. Chẳng biết tương lai của cậu bé 16 tuổi kia ra sao, chỉ thấy nó đang được bọc trong một cái lồng sơn son thếp vàng. Ngày mai ra đời, liệu có thể tự bay trước cơn gió lớn?

Chiêu trò "độc" của con các đại gia giữa phiên toà ly hôn ảnh 2

Vai diễn đạt của cô con gái lém lỉnh

Cũng là con gái của một gia đình giàu có ở đất Sài thành, nhưng M ăn vận, nói năng từ tốn, ngoan ngoãn giống như một cô bé con bình thường đang tuổi lớn. M đến dự buổi ly hôn của cha mẹ trong bộ dạng của một chú sẻ non nghiêng cánh sợ hãi trước cơn bão tố. M ngồi thu lu ở hàng ghế phía sau mẹ, chốc chốc lại chấm, quệt nước mắt. Hai bàn tay cô bé vo tròn lại vào nhau, đỏ ửng. Nhìn con bé hiền lành, xinh xắn, ai nấy đều chua xót cho một hạnh phúc gia đình không trọn vẹn.

Trong suốt phiên tòa, M không nói bất cứ câu gì. Tới khi chủ tọa hỏi ý kiến của cô bé về vấn đề lựa chọn người ở cùng, con bé đứng dậy, khóc nấc từng tiếng. M quá xúc động. Ngoài tiếng khóc, M không nói ra được bất cứ điều gì. Đến khi vị chủ tọa đọc quyết định ly hôn, M lăn đùng ra ngất khiến mọi người hốt hoảng. Mẹ bé, chị T ứa nước mắt, bế thốc con bé gọi xe cấp cứu.

M vốn bị bệnh tim bẩm sinh, biết con dễ bị xúc động nên đã cố tình không muốn con gái xuất hiện tại phiên tòa. Có điều, M luôn đòi phải có mặt. Con bé nhiều lần mếu máo: “Nếu ba mẹ chia tay mà không có sự hiện diện của con, con sẽ không thèm chơi với ba mẹ nữa”. Thương con, chiều lòng con, T đồng ý cho con tới dự. Nhưng cả 3 lần tới dự khán, cứ được nửa chặng hoặc gần cuối phiên tòa, M lại ngất xỉu. Cả 3 lần phiên tòa đều phải gián đoạn để đưa M đi cấp cứu.

Lần này cũng vậy, khi T bế con chạy ra đường đón xe taxi, D - bố bé M cũng lếch thếch chạy theo. Xử tới 3 lần, phiên tòa vẫn chưa thể đi tới kết luận.

D là đại gia có tiếng ở Sài thành, sống hạnh phúc, giản dị bên tổ ấm nhỏ, công việc kinh doanh thuận lợi, không tai tiếng tình ái là tất cả những gì người ngoài nhìn vào D và ngưỡng mộ anh. Nhưng, chỉ tới khi T đệ đơn lên tòa án khi phát hiện D có mối quan hệ ngoài luồng với cô thư kí cấp dưới, người ta mới biết bản chất thật của đại gia D.

D tìm mọi cách làm lành với T, nhưng niềm tin một lần đã bị phản bội, T một mực đệ đơn ly hôn. Biết chuyện ba mẹ định kéo nhau ra tòa, M nhiều lần khóc lóc ngăn cản, nhưng không thành. M buộc lòng phải tới tòa chứng kiến cảnh ba mẹ quay lưng lại với nhau, và lần nào M cũng ngất xỉu khi bệnh tim tái phát.

Sau nhiều lần chăm sóc M, sợi dây tình cảm trong T và D nối lại lúc nào không hay. D đã xin lỗi và cầu mong sự tha thứ của T ngay trong bệnh viện, bên giường nằm của con gái. M thiêm thiếp chợt tỉnh giấc, năn nỉ mẹ: “Mẹ tha lỗi cho ba đi”. T gật đầu đồng ý. Sau sóng gió, biển lại yên bình, song vợ chồng T không hay biết rằng, chiêu trò ngất ở tòa án chỉ là một vở kịch của cô con gái lém lỉnh. Vai diễn quá đạt tới mức ai cũng đinh ninh bệnh tim của con bé tái phát. Nhờ vậy, gia đình M mới có thể trở về những ngày hạnh phúc, vui vẻ trước đây.