"Tức nước vỡ bờ", chị dâu lôi em chồng ra giữa ngõ đánh

"Tức nước vỡ bờ", chị dâu lôi em chồng ra giữa ngõ đánh

ANTĐ - Chuyện chị dâu em chồng, hay mẹ chồng nàng dâu có lẽ vẫn là chuyện muôn thuở ở xã hội Việt Nam. Đa số các nàng dâu đều nhẫn nhịn sống cho “lành”, nhưng vì thế mà “giặc bên Ngô” được thể lấn tới. Con giun xéo lắm cũng quằn, nên khi không nhịn được nữa, không ít nàng dâu quyết vùng lên, đòi công bằng cho bản thân.

Lừa tiền người thân, lãnh án 12 năm tù

Lừa tiền người thân, lãnh án 12 năm tù

ANTĐ -Ngày 2-4, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Hồ Thị Thanh Thúy (SN1980, trú thôn Hà Yến, xã An Thạch, huyện Tuy An, Phú Yên) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc hoàn trả tiền cho những người bị hại.
Đâm em chồng để “diệt khẩu”

Đâm em chồng để “diệt khẩu”

ANTĐ - Chiều qua (25-12), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phùng Thị Tín (SN 1959, trú ở xã Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội) 14 năm tù về tội “Giết người”. 
Trần tình của người hạ sát đứa con ngỗ nghịch

Trần tình của người hạ sát đứa con ngỗ nghịch

ANTĐ - "Các ông bà nghĩ có người bố nào lại đánh chết con không? Chắc chắn chỉ kẻ điên mới làm vậy", bị cáo tóc bạc trắng đầu buồn bã nói và cho biết sau một đêm suy nghĩ ông đã quyết định làm vậy với đứa con hư.
Chồng đào huyệt giữa nhà, đòi chôn sống vợ

Chồng đào huyệt giữa nhà, đòi chôn sống vợ

ANTĐ - Cũng từ khi bước chân theo chồng, người phụ nữ bất hạnh ở huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phải chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết suốt gần 30 năm. Có lần, chính người chồng vũ phu còn đào huyệt ngay giữa nhà đòi chôn sống vợ.
Tội ác kinh hoàng của kẻ đặt mìn ám hại người thân

Tội ác kinh hoàng của kẻ đặt mìn ám hại người thân

ANTĐ - Sau 6 tháng khẩn trương điều tra, truy xét, ngày 17-6, CQĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất hồ sơ vụ án Nguyễn Đức Tiềm cài mìn vào xe máy chị dâu, làm chết 2 người; đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố bị can Tiềm về 3 tội danh: giết người, hủy hoại tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Về ngang mùa gặt

Về ngang mùa gặt

ANTĐ) - Mẹ vừa nhắn: “Lúa chín rồi, về gặt không con?”, tôi chưa kịp thu xếp công việc thì bão số 2 đã tràn đến. Suốt mấy ngày mưa rình rịch, nằm nghe mưa xối trên mái tôn, biết chắc mẹ ở quê cũng sốt ruột chẳng kém tôi.