Phía sau câu chuyện “Bà cụ đau ốm bị con cháu bỏ ngoài đường”:

Phẫn nộ vì hành vi của những người thân

ANTĐ - Ngày 30-6, khi những hình ảnh về một bà cụ ốm yếu hơn 80 tuổi bị bỏ mặc nằm co ro trên chiếc giường xếp bên ngoài cánh cửa khóa trái được đưa lên Internet, cộng đồng mạng đã bày tỏ phản ứng dữ dội về cách xử sự của những người là con cháu cụ. Vậy bản chất câu chuyện ra sao?

Những hình ảnh cụ Tú bị bỏ ngoài đường được lan truyền trên mạng

Không đưa mẹ vào nhà vì… quá bận

Cụ bà bất hạnh nói trên tên là Trần Thị Tú, năm nay 82 tuổi, trú tại ngõ 2 phố Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội). Sinh được 6 người con (2 người đã mất) nhưng cụ Tú cũng chẳng trông cậy được vào ai bởi hầu hết con cái cụ đều có hoàn cảnh khó khăn. Khi về già, cụ Tú sống chung với người con trai trưởng và cô con dâu là chị Nguyễn Thị Kim Bảo. Cho đến khi anh con trưởng mất năm 2006, cụ vẫn sống trong căn nhà này nhưng lại ăn riêng do mẹ chồng, con dâu “không hợp tính” nhau.

Lẽ ra câu chuyện “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” của cụ Tú cũng chẳng khiến ai chú ý nếu không có một ngày bỗng dưng những hình ảnh cụ nằm vạ vật ngay trước cửa ngôi nhà bị khóa trái của mình được chia sẻ trên mạng. Đa số người xem phẫn nộ về cách đối xử với người già của gia đình nọ… Bà Trịnh Thị Thanh – Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc phường Phúc Xá cho biết: “Phường Phúc Xá liệt cụ Tú vào diện neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn dù rằng cụ vẫn ở chung với con dâu và cháu nội. Không lương hưu, không thu nhập… cuộc sống của cụ khá chật vật dù chỉ là lo bữa ăn hàng ngày. Không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng gần như việc ăn uống sinh hoạt cụ hoàn toàn phải tự túc. Vì thế gần đây phường có trợ cấp cho cụ chế độ người cao tuổi với khoản tiền 350 nghìn đồng/tháng. Ngoài ra bà con khối phố cũng thỉnh thoảng giúp đỡ cụ bằng những khoản tiền mọn hay gói quà nho nhỏ”.

Trước Tết Nguyên đán, cụ Tú được người con trai thứ đón về nhà nuôi. Gia đình người con trai này cũng khá khó khăn vì vẫn đi thuê nhà và sau đó cụ Tú bị ngã gãy xương chậu. Sau một thời gian được anh con trai đưa sang Bắc Ninh chạy chữa, sức khỏe của cụ Tú yếu dần, khi đó cụ có nguyện vọng được đưa về căn nhà của mình để nếu có chuyện gì thì con cái cũng tiện lo liệu. Thế nhưng khi về đến nhà, cô con dâu là chị Bảo lại đi vắng. Mấy cô con gái cụ Tú gọi điện cho chị dâu không được bèn khiêng cụ đặt ngay ngoài cửa để rồi cụ Tú trở thành “người nổi tiếng” bất đắc dĩ. 

Bà Nguyễn Thị Phúc – Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phúc Xá kể lại: “Theo như chúng tôi được biết thì trước khi đưa cụ Tú về, 2 cô con gái của cụ đã gọi điện cho cô Bảo để thông báo trước. Nhưng không hiểu sao về đến nơi thì nhà lại khóa im ỉm. Cả con dâu và đám cháu nội đều đi vắng, lúc đó khoảng hơn 8h sáng. Thậm chí chúng tôi cũng giúp đỡ bằng cách gọi điện cho cô Bảo nhiều lần cũng đều không được. Gọi cho cháu nội của cụ thì cháu này nói sẽ về ngay, nhưng mãi cũng chẳng thấy đâu”. 

Con cháu chẳng báu bằng người dưng

Bà Vũ Thị Chuyên - Tổ trưởng tổ dân phố số 25 phường Phúc Xá là người nắm khá rõ hoàn cảnh của cụ Tú cho biết thêm: “Thực ra mối quan hệ em chồng, chị dâu giữa con gái cụ Tú và cô Bảo từ lâu đã rơi vào cảnh “cơm chẳng lành, canh không ngọt”. Trong tình huống đó, nếu là người khác thì họ hoàn toàn có thể chọn phương án đưa cụ Tú về nhà mình nghỉ tạm, đợi chị dâu về thì đưa bà cụ lại nhà bởi con gái cụ cũng ở cách đó không xa. Nhưng con gái cụ không ai chịu làm theo phương án đó. Lúc ấy, thấy bà cụ yếu quá mà cứ phải nằm trên xe taxi, một người hàng xóm tốt bụng đã cho cụ vào nằm nhờ. Tuy nhiên đến chiều thì dường như sự kiên nhẫn của 2 cô con gái cụ Tú đã đến giới hạn. Các cô ấy đã bê bà cụ mang đặt ra trước cửa dù lúc ấy trời đã có dấu hiệu sắp mưa”. 

Do lo ngại thời tiết sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cụ Tú, UBND phường Phúc Xá đã thu dọn lại Nhà văn hóa để mời cụ Tú vào tạm nghỉ, nhưng lúc này con cái cụ nhất định không đồng ý. Đến 18h thì mọi người quyết định không thể chờ chị Bảo được nữa và phá cửa để đưa cụ Tú vào nhà. Nhưng lúc đó thì hình ảnh cụ đã tràn ngập trên các trang mạng xã hội với đủ những lời lên án phẫn nộ. Cũng theo bà Trịnh Thị Thanh – Phó Chủ tịch mặt trận Tổ quốc phường Phúc Xá, vừa qua UBND phường đã mời chị Bảo và các con đẻ của cụ Tú lên để họp hòa giải và tìm biện pháp chăm sóc cụ Tú sao cho tốt nhất. Tuy nhiên chị Bảo không có mặt mà cử con đi họp thay. Cuộc họp diễn ra khá căng thẳng bởi các con chị Bảo nhất định không cho các chú, dì của mình được vào nhà để chăm sóc bà nội, đồng thời tuyên bố không thừa nhận cuộc họp và bỏ về giữa chừng. “Tuy nhiên chúng tôi kiên quyết can thiệp buộc gia đình cô Bảo không được phép ngăn cấm chuyện đó bởi đây là nhà riêng của cụ Tú. Ngay cả bản thân cô Bảo cũng không có hộ khẩu tại đây, vì vậy không những không được ngăn cấm người khác chăm sóc cụ Tú mà bản thân cô Bảo cũng phải có nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc chăm sóc này” – bà Thanh nói.

Được biết đây không phải là lần đầu cụ Tú bị con cháu bỏ mặc. Cuối năm 2012, UBND phường cũng đã phải can thiệp để cụ Tú được vào chính ngôi nhà của mình sau nhiều giờ phải vạ vật ngoài đường.