TP.HCM

Chị em phụ nữ cãi nhau, đàn ông can gián lãnh hậu quả

ANTĐ - Đàn bà cãi nhau là chuyện bình thường thế nhưng vì xót vợ, xót con mà những người đàn ông cầm gậy gộc đến “can ngăn”. Hậu quả một người chết còn 2 anh em trong 1 gia đình lại rơi vào vòng vao lý.  

Phiên tòa sơ thẩm ngày 18/1, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Nở (SN 1967) 16 năm tù về tội “giết người”. Với tội “gây rối trật tự công cộng”, em trai của Nở là Hồ Văn Hòa (SN 1971, cùng ngụ quận 8, TPHCM) nhận mức án 1 năm tù treo.

Nhận mức án 16 năm tù, Nở bước đi trong hối hận,
sau lưng những người phụ nữ không khỏi xót xa

Theo cáo trạng, sáng 7/2/2012, nhận được điện thoại của anh trai báo việc chị dâu và cháu gái đang gây lộn với hàng xóm, Nở và Hòa tức tốc chạy đến. Trên đường đi, anh em Nở lượm 2 khúc cây tràm “phòng thân”. Đến nơi, chưa kịp hiểu chuyện, Nở và Hòa đã cầm cây tấn công những người đang can ngăn chị dâu mình.

Ngồi uống cà phê nhưng khi thấy con cháu mình bị đánh, ông Phạm Văn Dâu (SN 1953, ngụ quận 8, TPHCM) vác cây chạy đến đập vào vai Hòa. Nở thấy vậy thì quay lại phang thẳng cây tràm vào đầu người đàn ông lớn tuổi khiến ông Dâu té xuống, bất tỉnh nhân sự. Ngay sau đó ông Dâu được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng vì chấn thương sọ não nặng nên đã tử vong. Còn về phần Nở và Hòa, sau 5 ngày bỏ trốn đã đến cơ quan CSĐT công an quận 8 đầu thú.

Trong phiên tòa, HĐXX lên tiếng chỉ trích những người phụ nữ của 2 gia đình đã thiếu kìm chế trong cách cư xử là nguyên nhân dẫn đến hậu quả đau lòng. Mặc dù anh em Nở thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nhưng Nở cho rằng mình chỉ lỡ tay gây ra cái chết của bị hại chứ không hề có chủ đích từ trước. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX quyết định mức án như trên để răn đe, giáo dục những bị cáo coi thường pháp luật.