- CLB Công an Hà Nội tìm lại niềm vui chiến thắng
- Ba trận V-League dời lịch vì quốc tang
- Hai trọng tài Malaysia bắt trận Hà Nội - Thanh Hóa
Phút 34 trận Quảng Nam gặp chủ nhà Thể Công Viettel trên sân Mỹ Đình thuộc vòng 17 V-League 2024/25, Vũ Tiến Long trong một nỗ lực cướp bóng bỗng ngã ra sân.
Pha bóng tưởng chừng không nguy hiểm, Tiến Long thậm chí không va chạm với đối phương, song anh tỏ ra rất đau đớn và được cho ra nghỉ.
![]() |
HLV Văn Sỹ Sơn chia sẻ hình ảnh mặt sân Mỹ Đình nham nhở và học trò Vũ Tiến Long chống nạng sau tình huống chấn thương dẫn đến đứt dây chằng chéo trước chân trái |
Ba ngày sau trận đấu, ông Văn Sỹ Sơn - HLV trưởng CLB Quảng Nam, chia sẻ lên trang mạng cá nhân hình ảnh Tiến Long chống nạng lê từng bước chân, kèm hình ảnh mặt sân Mỹ Đình gồ ghề, nham nhở với các mảng cỏ chắp vá, và thông báo học trò "đứt hết dây chằng chéo trước" sau trận đấu trên sân Mỹ Đình.
Vũ Tiến Long xác nhận thông tin trên: "Tôi bị đứt dây chằng chéo trước, do đen đủi và cũng một phần do mặt sân xấu. Ngày 10-4 tôi lên bàn mổ".
Nhớ lại tình huống dẫn tới chấn thương, cựu trung vệ U23 Việt Nam cho biết không va chạm với ai, khi anh lao lên tranh bóng, chân trái tiếp xúc xuống mặt sân gồ ghề nên bị lệch trụ.
"Khi vùng đầu gối bị lệch đi, tôi đã cảm nhận được có gì đó không ổn", Tiến Long kể.
Với chấn thương được đánh giá rất nặng này, mùa giải 2024/25 đã sớm khép lại với Tiến Long. Thậm chí dự kiến anh còn phải quãng dài ở mùa giải kế tiếp.
Trước Vũ Tiến Long, một số cầu thủ HAGL khi phải tới Mỹ Đình thi đấu cũng đã gặp chấn thương, nặng nhất là Phạm Lý Đức phải nghỉ 1 tháng.
Hình ảnh mặt sân Mỹ Đình "như mặt ruộng" ở trận Thể Công Viettel - HAGL khiến nhiều người ngán ngấm, cho rằng không đủ điều kiện tổ chức các trận đấu chuyên nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cho cầu thủ.
CLB Thể Công Viettel sau đó xử lý tình huống bằng cách vá các mảng cỏ lấp những chỗ trơ đất. Ban tổ chức kiểm tra và cấp phép cho tổ chức trận đấu với Quảng Nam vòng kế tiếp. Và như phản ánh, Vũ Tiến Long là "nạn nhân" tiếp theo khi thi đấu tại Mỹ Đình.
"Mặt sân xấu thế này chẳng lẽ xin thua luôn", HLV Văn Sỹ Sơn của Quảng Nam thốt lên tại họp báo sau trận đấu.