ANTD.VN - Ngày 12-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Duy Hiến (SN 1972; trú tại xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.
ANTD.VN - Ngày 5-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Văn Hoà (SN 1996, trú tại xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) về hành vi “Giết người”.
ANTD.VN - Hai phụ nữ Trung Quốc đã ngất xỉu ra giữa đường, sau khi tranh cãi không ngừng nghỉ, thậm chí không ăn không uống để cãi thắng đối phương trong suốt 8 giờ đồng hồ.
ANTĐ - Nhan Uyên là một người tốt bụng và ham học hỏi, là người học trò rất được Khổng Tử yêu quý.Một ngày nọ, khi đi ra chợ, qua hàng bán vải, Nhan Uyên thấy đám đông vây quanh 2 người đang cãi nhau kịch liệt, người mua hàng mắt mũi trợn ngược, tay chân khua khoắng hét người bán hàng: “3 nhân 8 bằng 23 đồng, sao ông cứ đòi 24 đồng là sao?”. Nhan Uyên thấy tức mình bèn nói: “3 nhân 8 bằng 24, anh tính sai rồi, trả tiền cho người ta đi”. Nhưng người mua hàng vẫn hùng hổ nói bằng 23, anh ta đòi gặp Khổng Tử là người học rộng tài cao để phân xử.
ANTĐ - Theo tiết lộ của Angel Di Maria, anh bị đẩy vào cuộc tranh
cãi với HLV của M.U, Louis van Gaal và cảm thấy “khó hòa hợp” với chiến lược
gia người Hà Lan.
ANTĐ - Không ít cặp vợ chồng cãi nhau như cơm bữa vì những chuyện lặt vặt. Nhưng họ không hiểu, đằng sau các câu chuyện cãi cọ, là những nỗi bức bối về cảm xúc không được giải quyết.
ANTĐ - Trước đây, tôi không thích đi “xe ôm”. Sau này nhiều tuổi, về hưu, có việc phải đi lại chỗ này, chỗ kia tôi không thể nhờ con cháu, các cháu phải đi làm, đi học. Đi taxi thì tốn tiền, đi xích lô thì lâu nên tôi đi “xe ôm”. Đi nhiều thành quen, nhiều khi, tôi nghĩ có “xe ôm” thật là tiện lợi.
ANTĐ - Một cô gái trẻ nói với một nhà hiền triết rằng cô với mẹ chồng mình ngày nào cũng cãi nhau, cô thực sự không muốn thế nhưng những lúc đó cô không thể kìm lại tức giận được. Nhà hiền triết đưa cho cô một chai nước và nói: "Đây là một loại nước quý, bất cứ khi nào mẹ chồng có những lời nói hay hành động mà con thấy khó chịu thì con hãy uống một ngụm nước và ngậm trong miệng. Nhớ là không được để nước trào ra ngoài trong vòng 3 phút, sau đó con có thể nuốt vào và tiếp tục nói chuyện. Vấn đề của con sẽ được giải quyết”.
ANTĐ - Người mẹ trẻ ấy, dù bị khinh bỉ, dù bị căm ghét thì vẫn muốn đi bán dâm, chỉ vì mong mỏi được ở bên hai đứa con thân yêu, bù đắp cho những ngày xa con với bao thương nhớ…
ANTĐ - Tỏ tình qua email, tặng thơ nhờ Yahoo Messenger, quản lý con bằng Webcam, viết nhật ký trên Blog, album gia đình trên Facebook… Công nghệ trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình, giúp cuộc sống thi vị, lung linh hơn. Tuy nhiên, nếu lạm dụng, chiếc máy tính lại trở thành “người thứ ba” ngăn trở hạnh phúc.