CAH Phú Xuyên: Giao lưu với nhân chứng lịch sử

ANTĐ - Tại Bảo tàng chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày (thôn Nam Quất, xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên), sáng qua, 16-3, các đoàn viên, thanh niên, BCH CAH Phú Xuyên, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 8 - CATP Hà Nội, cùng đại diện chính quyền cơ sở đã có buổi giao lưu hết sức ý nghĩa với những nhân chứng lịch sử - những cán bộ Cách mạng bị địch bắt, tra tấn trong nhiều nhà tù đế quốc (ảnh).

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là cơ hội để đoàn viên, thanh niên và mỗi CBCS CAH Phú Xuyên, hun đúc tinh thần tự hào, yêu nước, từ đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ nhân dân tốt nhất.

Trong hơn 2 tiếng đồng hồ, các đại biểu tham dự buổi giao lưu đã cùng sống lại những thời khắc hào hùng, anh dũng, xem cái chết nhẹ tựa lông hồng của những chiến sỹ Cách mạng, trước kẻ thù. Đó là đồng chí Phùng Xuân Nghị, thương binh hạng 2/4, quê quán xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đồng chí Nghị là bộ đội đặc công, bị địch bắt trong trận đánh đêm Giao thừa Mậu Thân 1968 tại thị xã Quảng Ngãi. Bị địch giam tại D9 – trại giam Phú Quốc, đồng chí đã tuyệt thực 7 ngày, rồi tự cầm dao rạch bụng, buộc địch phải chấp nhận yêu sách của tù nhân. Đó là đồng chí Tống Trần Hội, cựu tù chính trị ở Phú Quốc; bị địch tra tấn tàn bạo bằng cách tháo 2 xương mác ở 2 bên ống chân, nhưng kiên quyết không chịu khuất phục…

Đại tá Nguyễn Hồng Thái – Trưởng CAH Phú Xuyên chia sẻ, BCH CAH chọn địa điểm tổ chức buổi giao lưu tại Bảo tàng  chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù đày, bởi nơi đây đang lưu giữ khoảng 3.000 hình ảnh và hiện vật chứng minh, tố cáo tội ác dã man, tàn bạo của kẻ thù đối với dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX. Thông qua chương trình, tuổi trẻ CAH có cơ hội nâng cao nhận thức: máu của các anh hùng liệt sỹ đã tô thắm màu cờ đỏ vinh quang của Tổ quốc; thế hệ trẻ phải biết sống, cống hiến sao cho xứng đáng.