Buôn lậu sọ người để luyện bùa ngải và những vụ án động trời có liên quan đến tà đạo Thiên linh cái

ANTĐ - Vụ bắt giữ Giuseppe Favaro, 56 tuổi, một công dân Italia với cáo buộc buôn lậu sọ người qua đường hàng không đến Thái Lan vào cuối tháng 10-2013 làm chấn động Burundi (một quốc gia ở Đông châu Phi), Italia và một số nước châu Á khá. Buôn lậu sọ người có phải là một “mặt hàng” mang lại những khoản lợi nhuận kếch xù? Đang có những phỏng đoán cho rằng, sọ người được sử dụng vào việc luyện bùa ngải, đặc biệt là loại bùa “Thiên linh cái” phổ biến ở một số nước châu Á?

(Ảnh minh họa)

Lô hàng “sọ người”

Ngay sau khi bị bắt, lực lượng Cảnh sát quốc gia Burundi đã dẫn giải Giuseppe Favaro về nhà riêng ở Kajaga, Bujumbura để khám xét, kết quả phát hiện và thu giữ thêm 38 hộp sọ người cùng nhiều vật phẩm nghi vấn. Favoro sở hữu một cửa hàng chuyên bán cổ vật, trước khi chuyển đến sống tại Burundi vào năm 1999. Tại đây, ông bắt đầu bán những tác phẩm nghệ thuật của các bộ lạc, đồ trang sức và tranh ảnh cho khách hàng trong nước cũng như nước ngoài thông qua đường bưu điện. Khi gửi các vật phẩm qua đường bưu điện, ông Favaro bị cáo buộc đã dùng bí danh giả là Kassim Abdoulgani để giao dịch.

Tổng Giám đốc Bưu điện Burundi ông Salvador Nizigiyamana nói rằng, từ khi Favaro đến sinh sống tại Burundi, ông thường đến bưu điện và gửi tác phẩm nghệ thuật cần bán cho khách hàng không chỉ ở trong nước mà cả ở nước ngoài. Trong số các địa điểm mà Favaro xuất khẩu hàng hoá có Trung Quốc. 

Đã có nhiều vụ buôn lậu sọ người ở châu Á bị phát giác

Thực ra trong vòng 5 năm trở lại đây, tại thị trường châu Á nói riêng đã có nhiều vụ án buôn bán sọ người trái phép bị bắt giữ. Trước đó, tại Siliguri, Ấn Độ, cảnh sát đã bắt giữ một băng nhóm tội phạm khi phát hiện chúng có kế hoạch buôn lậu 27 hộp sọ trẻ em trong một chiếc xe buýt. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy 27 hộp sọ và nhiều mẩu xương, các bộ xương được đóng trong hai túi. Tất cả được giấu phía sau của xe buýt.

Cũng tại Jaigaon, Ấn Độ một vụ buôn lậu khác với hàng trăm sọ người và xương đùi được vận chuyển đến Himalaya Bhutan thì bị phát giác. Cảnh sát nghi ngờ rằng, sọ và xương người được đưa từ Varanasi, thành phố linh thiêng nơi hàng triệu người được hỏa táng mỗi năm trên bờ sông Hằng. Một trong những nghi phạm thừa nhận rằng, ông ta đã nhặt sọ và xương từ các con sông và tại những nơi hỏa táng thi hài lộ thiên ở Ấn Độ.

Indonesia cũng có nhiều vụ buôn lậu sọ người bị phát hiện. Hải quan Indonesia từng phát hiện hai sọ người được bọc trong sừng nhân tạo gửi qua đường bưu điện đến Hawaii, Mỹ. Trước đó, Bưu điện Renon đã 3 lần phát hiện việc buôn bán sọ người và động vật. Hải quan và văn phòng tiêu thụ đặc biệt tại sân bay quốc tế Soekarno-Hatta cũng đã từng thu giữ 3 sọ người gửi từ Denpasar, Bali đến Anh. 

Để luyện bùa ngải?

Trong rất nhiều trường hợp sọ người được dùng vào mục đích giảng dạy, đây vốn là việc làm thông thường. Ở mục đích nghiên cứu này, những sọ người được vận chuyển hợp pháp, thường do một công ty chuyên ngành đảm trách. Sự việc chỉ trở thành bất thường khi những chiếc đầu người dùng cho mục đích nghiên cứu lại được vận chuyển như hàng hoá thông thường và lén lút.

Ở vụ bắt giữ ông Giuseppe Favaro, đã có ý kiến cho rằng, hộp sọ mà ông ta dự định vận chuyển sang Thái Lan có thể là bộ phận cơ thể của những người bạch tạng bị sát hại. Thị trường buôn bán bộ phận cơ thể người bạch tạng đang được giới tội phạm coi là “mặt hàng” sinh lợi ở Burundi và láng giềng Tanzania. Ở châu Phi nói chung và đặc biệt là hai quốc gia Tanzania và Burundi là nơi mà mọi người hầu như không có chút hiểu biết gì về bệnh bạch tạng và cũng là nơi có tỷ lệ người mắc bệnh bạch tạng cao nhất trên thế giới. Họ không biết đó là một loại bệnh, họ chỉ biết rằng những đứa trẻ sinh ra có màu da hoàn toàn khác với họ là một điều không bình thường và tin vào những điều ma quái. Lợi dụng niềm tin cực đoan của mọi người, các thầy pháp vốn vẫn rất được tin tưởng tại các vùng quê hẻo lánh ở lục địa đen phán rằng, bùa phép làm từ phần thi thể của những người bạch tạng mang tới may mắn và sự phồn thịnh. Nhiều người còn cho rằng, các bộ phận cơ thể người bạch tạng có khả năng chữa bệnh. Từ những niềm tin mù quáng, hám lợi mà trong những năm gần đây, ít nhất 10 người bạch tạng đã bị sát hại ở Burundi, và cảnh sát đã bắt giữ 9 người vì liên quan đến các vụ giết người này vào năm 2009.

Cũng có giả định cho rằng, vụ buôn lậu sọ người của Giuseppe Favaro vào Thái Lan có liên quan đến vấn đề tôn giáo.    Các nghi phạm cũng tiết lộ rằng, nhu cầu về xương đùi rỗng của con người đang tăng lên đáng kể trong tu viện. Đồng thời, xương cũng được bán cho sinh viên y khoa để sử dụng trong y học cổ truyền.

Tà đạo Thiên linh cái

Nhưng cũng có không ít ý kiến nói rằng phải chăng những vụ buôn lậu sọ người thực sự có liên quan đến tà đà đạo giết người lấy sọ hoành hành ở các quốc gia châu Á, điển hình như Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia… Loại tà đạo này có tên “Thiên linh cái”. Loại bùa này được biết đến với chức năng do thám, thu thập tin tức từ nơi mà người sử dụng muốn biết. Cao hơn, có thể xui khiến vong hồn đoạt mạng đối thủ. Chiếc sọ người chết chính là công cụ để giữ vong hồn đó.

Ở Việt Nam, thời gian gần đây, công an nhiều địa phương đã phát hiện ra hành vi vô nhân tính của những kẻ đào trộm mộ phần để lấy cắp hộp sọ người chết. Có nơi, kẻ đánh cắp đòi tiền chuộc, nhưng có vụ án, kẻ đánh cắp đã khai nhận việc chuyển hộp sọ ra nước ngoài là theo “hợp đồng” với những kẻ làm bùa. Lần theo những câu chuyện ấy, theo kiến giải của những nhà nghiên cứu tâm linh, rất có thể rằng phía sau hành vi phạm tội là một niềm tin quái đản.

Cách đây 8 năm, công an TP.HCM đã từng bắt được Đoàn Ngọc Phăng, người trực tiếp gửi hàng chục thùng hàng có chứa sọ người sang Mỹ. Trong đó có 4 lần Phăng gửi 4 bức tượng lớn có chứa hộp sọ người trong thùng hàng gửi đi Mỹ. Theo như lời khai của Phăng, hắn “hợp đồng” với  một đối tượng để tìm kiếm hộp sọ của một cô gái “đồng trinh” để luyện Thiên linh cái. Mục đích là làm bùa phép phục vụ trò bịp bợm. 

Vụ án gây chấn động từ luyện Thiên Linh Cái phải kể đến Phạm Văn Tuấn ở xã Tân Quới, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Ham muốn có một phép thuật siêu nhiên nên Tuấn đã xuống tay tàn độc với những người phụ nữ đã từng gặp hắn. Khi bị bắt giữ với tang vật là 3 sọ người Tuấn đã khai đó là những vật hành lễ để luyện Thiên Linh Cái theo bí quyết lan truyền trong giới thầy tu trên núi. Theo bí quyết ấy, ai luyện thành công thuật công phu này sẽ có khả năng biết trước được tương lai, kêu được gió, có thể tàng hình... Sau khi có được ba chiếc sọ người, hằng đêm Tuấn đều đem ra làm phép gọi hồn bằng cách niệm thần chú, gọi tên các nạn nhân, viết nguệch ngoạc tên của họ bằng mực Tàu trên những tấm bùa giấy vàng… Khi bị bắt giam, hắn vẫn tin rằng mình sẽ dùng phép tàng hình, độn thổ, thoát khỏi ngục tù đơn giản chỉ trong nháy mắt.