Năm 2018, THPT Xuân Mai (Chương Mỹ cũ) giành giải Phong cách đầy ấn tượng ngay trong những lần đầu tiên tham dự. Chỉ một mùa sau, năm 2019, THPT Ngô Sỹ Liên (Chương Mỹ cũ) bước lên đỉnh cao với chức vô địch lịch sử, đưa bóng đá ngoại thành phía Tây Nam Thủ đô trở thành một hiện tượng. Hai mùa giải ấy giống như một đôi cánh mạnh mẽ đưa bóng đá Chương Mỹ bay lên giữa bầu trời phong trào.
Nhưng sau ánh hào quang ấy là quãng thời gian dài lặng lẽ. Những gương mặt tài năng ngày nào đã tốt nghiệp, thế hệ kế cận chưa đủ độ chín, còn các đối thủ thì tiến bộ thần tốc. Suốt 5 năm, bóng đá Xuân Mai - Chương Mỹ vẫn miệt mài bám đuổi nhưng chưa thể trở lại với top 8, chứ đừng nói đến giấc mơ vô địch.
Và rồi mùa giải 2025 xuất hiện như một chương mới - chương của hy vọng, khi khu vực này có hai đại diện góp mặt ở tứ kết là THPT Xuân Mai và THPT Chúc Động.
THPT Xuân Mai thi đấu đầy bản lĩnh, vượt qua THPT Thực nghiệm với chiến thắng tối thiểu 1-0 ở vòng 1/8 - trận đấu cho thấy sự trưởng thành rõ nét trong lối chơi: kín kẽ, chắc chắn và lạnh lùng đúng lúc.
Trong khi đó, THPT Chúc Động tạo ra một hành trình thuyết phục không kém. Những bước tiến chắc nịch từ vòng bảng đến vòng knock-out, đặc biệt là chiến thắng 1-0 trước THPT Phúc Thọ, đã chứng minh họ không phải hiện tượng nhất thời. Đây là một tập thể được tổ chức tốt, giàu tinh thần chiến đấu và sở hữu sự lì lợm vốn trở thành “thương hiệu” của bóng đá vùng bán sơn địa.
Hai chiến thắng ấy không chỉ mở ra cánh cửa tứ kết, mà còn thắp lại niềm kiêu hãnh từng có của cả khu vực.
THPT Xuân Mai hay THPT Chúc Động không có điều kiện tốt bằng nhiều trường nội thành hay ngoại thành khác. Các đội bóng nơi đây xây dựng từ sự đam mê mộc mạc của học sinh, từ sự tận tâm của thầy cô, và phần lớn dựa vào tinh thần thi đấu hơn là chiều sâu lực lượng. Cũng chính vì thế, mỗi lần họ tiến sâu là một lần để lại cảm xúc đặc biệt.
Anh Ngô Quang Được - cựu học sinh THPT Xuân Mai, nay là là trợ lý HLV trưởng của đội chia sẻ: "Mục tiêu của trường Xuân Mai tại giải năm nay là đi tới trận đấu cuối cùng và đạt kết quả thật tốt. Tôi cùng toàn bộ 15 cầu thủ đang tập luyện hăng say và rèn luyện thêm thể lực, vì trận tứ kết với THPT Tự Lập sẽ vô cùng căng thẳng".
Còn đội trưởng THPT Xuân Mai - Quang Anh nói: "Đối thủ ở tứ kết của chúng em rất mạnh, họ có thể hình tốt và các tuyến đồng đều. Nhưng toàn đội sẽ cố hết sức. Mục tiêu của trường Xuân Mai năm nay là có huy chương, vì trong lịch sử trường em đã từng vào bán kết nhưng không có huy chương".
Trong khi đó, HLV trưởng đội THPT Chúc Động - Nguyễn Kim Đồng cho biết: "Đi đến vòng tứ kết là kết quả sau những ngày nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy và trò Chúc Động. Tôi muốn các cầu thủ của mình thi đấu với tinh thần màu cờ sắc áo, thoải mái và tự tin, tôi không đặt nặng áp lực lên học trò. Tây Hồ là đội có truyền thống và rất mạnh, họ top 3 mùa trước. Đó là đối thủ lớn của Chúc Động. Tuy nhiên, dù là đối thủ nào tôi và toàn đội đều thi đấu hết mình, cống hiến hết mình".
Đội trưởng Mạc Tiến Thắng của THPT Chúc Động tiếp lời thầy: "Đội bóng trường em đến đây với tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho khán giả những đường bóng hay. Mục tiêu của đội bóng trường THPT Chúc Động là đi đến trận đấu cuối cùng. Em xin chân thành cảm ơn Ban tổ chức đã tạo cho chúng em một sân chơi tuyệt vời, chúng em sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để không phụ lòng các khán giả".
Liệu 2025 có phải là năm mà bóng đá khu vực Chương Mỹ cũ trở lại với bầu trời giải đấu danh giá nhất giới học đường Hà Nội? Liệu sẽ có một “Xuân Mai 2018” hay “Ngô Sỹ Liên 2019” phiên bản mới?
Chẳng ai dám chắc. Nhưng có một điều chắc chắn hơn cả: giấc mơ đang sống lại, và nó được nuôi dưỡng bởi hai cái tên - Xuân Mai và Chúc Động.
LỊCH THI ĐẤU VÒNG TỨ KẾT, SÁNG CHỦ NHẬT 14-12
8h30
Sân 1: THPT Chu Văn An - THPT Phạm Văn Đồng
Sân 2: THPT Tự Lập - THPT Xuân Mai
9h30
Sân 1: THPT Phú Xuyên A - THPT Marie Curie MĐ
Sân 2: THPT Tây Hồ - THPT Chúc Động