Hoàng Quân vừa ghi bàn duy nhất giúp THPT Tây Hồ thắng sít sao THPT Vinschool The Harmony 1-0, để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Cầu thủ lớp 10 xuất sắc nhất mùa giải năm ngoái vẫn giữ phong độ ổn định để cùng toàn đội Tây Hồ tiến bước.
Càng ý nghĩa hơn khi hôm nay (11-12) là ngày sinh nhật cầu thủ này. "Khi ghi được 8 bàn thắng, em rất vui. Mỗi bàn thắng đều góp sức giúp đội chiến thắng và mang lại niềm vui cho cả tập thể", Quân nói.
Năm ngoái, Hoàng Quân còn là một tân binh chập chững làm quen với giải đấu có quy mô lớn nhất bóng đá phong trào Thủ đô. Trở lại sau một năm tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành vượt bậc, cầu thủ số 10 xuất hiện với dáng dấp của một thủ lĩnh trên hàng công: quyết đoán, nhanh nhạy và lạnh lùng trước cầu môn. 8 bàn thắng sau 6 trận là minh chứng rõ ràng nhất cho sự tiến bộ ấy.
Không né tránh kỳ vọng, Hoàng Quân thẳng thắn đặt ra mục tiêu cá nhân: "Mục tiêu của em là tiếp tục ghi bàn và trở thành Vua phá lưới của giải An ninh Thủ đô 2025, cũng như Cầu thủ lớp 11 xuất sắc nhất. Ngoài ra tất nhiên cùng THPT Tây Hồ có thể chạm tới đỉnh cao. Em sẽ cố gắng hết sức để đạt được danh hiệu mình mong muốn".
Trước khi bước vào trận tứ kết với THPT Chúc Động vào sáng Chủ nhật 14-12 tới, Hoàng Quân nói: "Vào đến tứ kết thì đội nào cũng mạnh và có lối chơi riêng. Đội nào cũng đáng gờm, em và toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng".
Hoàng Quân đang đi trên hành trình của riêng mình: bùng nổ, khiêm tốn và đầy khát vọng. Dù kết quả cuộc đua Vua phá lưới ra sao, số 10 này đã kịp để lại dấu ấn đậm nét ở mùa giải 2025 - với những bàn thắng đẹp, với tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ và hình ảnh một chân sút trẻ đầy triển vọng của bóng đá học đường Thủ đô.