Bịt lỗ hổng

(ANTĐ) - Giọng Hai Lúa ào ào:

Bịt lỗ hổng

(ANTĐ) - Giọng Hai Lúa ào ào:

- Chú Trùm biết tại sao thời gian qua thịt bẩn, mỡ động vật thối, ngũ tạng gia súc quá hạn, bốc mùi bán tràn lan ngoài thị trường không?

- Do có lỗ hổng trong quản lý.

- Nhưng chú biết lỗ hổng ấy ra sao không?

Trùm Sò gãi tai:

- Vẫn còn bàn cãi chán chê, vẫn còn tù mù lắm anh Hai ơi.

- Anh chú… thấy được rồi.

- Sao anh tài thế?

Hai Lúa cười:

- Tài gì mà tài, mắt người nào cũng thế thôi, trừ mắt của… chú Nghêu. Để anh chỉ cho chú thấy nhé. Hiện nay ở cảng Cát Lái, quận 2 TP Hồ Chí Minh còn 190 container chứa khoảng 5.000 tấn thực phẩm đông lạnh vô chủ.

- Sao lại vô chủ?

- Vì không có ai đến nhận, làm thủ tục thông quan. Mặc dù số hàng này nhập từ năm 2008.

Trùm Sò thắc mắc:

- Nếu thế chắc hàng này quá hạn sử dụng hết rồi, chủ hàng làm thủ tục thông quan chắc không được đâu, vì thiếu các loại giấy tờ, trong đó một thứ giấy cực kỳ quan trọng của cơ quan thú y là giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Sao chú rành sáu câu thế?

- Hì hì… em là doanh nghiệp, em thường “đánh quả” lớn nên phải biết thôi.

Hai Lúa cười khì:

- Đấy, cái lỗ hổng đấy. Trước đây doanh nghiệp nhập hàng bẩn về, cạy cục sao đó mà cơ quan thú y cho “nợ” cái giấy tối ư quan trọng này. Sau khi lấy hàng về kho, lẽ ra doanh nghiệp phải chờ cơ quan thú y kiểm tra, nếu đạt chất lượng sẽ cấp giấy. Nhưng doanh nghiệp đã lợi dụng lỗ hổng này bán sạch hàng ra thị trường. Giờ dư luận kêu quá, cơ quan thú y “bịt” lại lỗ hổng không cho doanh nghiệp “nợ” giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm nữa nên lấy hàng về để… chết à?

Nghêu kêu tướng lên:

- Ô hô, em hiểu rồi, em mắt mù cũng thấy được cái lỗ hổng này rồi.

- Còn nhiều lỗ hổng như thế lắm, từ từ anh Hai tìm hiểu thêm sẽ nói cho chú... thấy nhé!

Đào Cốc Lục Tiên