Bí thư xã bị côn đồ đâm chết ngay trước cửa nhà

ANTĐ -Chiều 3-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ trọng án xảy ra vào tối 2-1 tại thôn Tứ Kỳ Hạ, xã Phượng Kỳ, khiến một Bí thư xã bị đâm chết.

Di ảnh nạn nhân Nguyễn Đình Tuy


Nạn nhân là ông Nguyễn Đình Tuy (SN 1969, trú tại thôn Tứ Kỳ Hạ, xã Phượng Kỳ) hiện đang giữ chức Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HĐDN xã Phượng Kỳ.

Nguyên nhân ban đầu có thể do thù oán cá nhân, khiến ông Tuy đã bị nhóm đối tượng côn đồ ra tay giết hại. Theo nhiều người dân trong xã, trong thôn xác nhận, ông Tuy là người tốt tính, hiền lành, sống hòa đồng cùng mọi người. Ông Tuy trưởng thành từ cán bộ Đoàn xã, nên được tín nhiệm đề cử làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, rồi Bí thư Đảng ủy, kiêm Chủ tịch HDND xã.

Theo như lời kể lại của ông Nguyễn Đình Điện (em họ của ông Tuy) cho biết, tối cùng ngày, ông Tuy đi bộ sang nhà anh trai là Nguyễn Đình Trộn chơi vì có người thân ở xa về để bàn chuyện xây mồ mả ông bà. Đến khoảng 7 giờ 30 phút, ông này sang nhà anh Nguyễn Đình Sự (là em họ) dự bữa cơm thợ theo lời mời của vợ chồng anh Sự. Sau khi nâng chén rượu mời mọi người, ông Tuy bế cháu gái 4 tuổi về nhà. 

Vừa về đến nhà có người gọi, nên vội vàng để cháu trong nhà, đi ra ngoài cổng thì bị nhóm côn đồ dùng dao nhọn đâm 8 nhát vào cơ thể, dẫn đến tử vong sau ít phút. Khi đó gia đình nạn nhân không có ai ở nhà ngoài cô con gái bị bệnh. Vợ ông đi làm công nhân may mặc chưa về; còn cậu con trai sang nhà bạn ở thôn bên chơi.

Hiện trường nơi ông Tuy bị nhóm côn đồ đâm chết ngay trước cổng nhà

Nhận được tin báo, 20 giờ 30 phút, xe cứu thương và lực lượng công an tỉnh, công an huyện Tứ Kỳ đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra, làm rõ vụ trọng án, truy bắt nhóm thủ ác.

Trao đổi với nhân chứng Phú Văn Năm (Sn: 1965, người cùng thôn với nạn nhân), ông Năm cho biết, vào khoảng 20 giờ, ông Năm đi chơi về và khi đi ngang qua đầu ngõ nhà ông Tuy thì phát hiện một người đàn ông nằm úp mặt trên đường. Sau khi quan sát, ông Năm nhận ra đó là ông Tuy- Bí thư xã, vội vàng chạy sang nhà ông Trọn ngay gần đó báo tin. Ông Trọn cùng mọi người trong gia đình đi ra, phát hiện người nằm dưới đất là em mình đang hấp hối trên vũng máu… Ngay trong đêm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, Đại tá Cao Ngọc Lan đã về trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ án.

Cũng theo ông Nguyễn Đình Điện, gia đình ông Tuy khá hoàn cảnh. Bà Nguyễn Thị Xuyến (vợ ông Tuy) làm công nhân cách nhà tới 5-6km, mãi muộn mới về. 2 vợ chồng ông này sinh được 2 người con, trong đó cô con gái lớn tên Nguyễn Thị Ngọc, năm nay đã 21 tuổi nhưng bị bệnh tâm thần, còn con trai út tên Nguyễn Đình Quân đang học cấp 3.

Chiều nay (3-1), rất đông người dân trong làng, trong xã cùng các ban ngành đoàn thể của huyện và của xã Phượng Kỳ biết hung tin đã về thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng người thân gia đình nạn nhân.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tứ Kỳ phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương khẩn trương vào cuộc điều tra, tuy tìm các hung thủ.