Bí quyết nghề… chém gió!

(ANTĐ) - “Chém gió” là một phần của “tài năng” và đang rất “đắc dụng” trong đời sống!

-         Gớm, lâu không gặp dạo này ông có vẻ “nhuận” ra phết, có da có thịt hẳn.

-         Hơ hơ. Từ ngày bỏ việc cơ quan N, cuộc sống của tôi phong lưu lắm.

-         Giờ ông làm gì?

-         Nghề này hot lắm.

-         Môi giới chứng khoán à?

-         Không. Chứng khoán đã qua giai đoạn thoi thóp. Toi hẳn rồi!

-         Hay bất động sản?

-         Cũng không hẳn. Chỉ là một góc rất nhỏ của nghề tôi đang làm thôi.

-         Tưởng gì. Lại nghề buôn nước bọt!

-         Nghe ông nói cứ thấy tởm tởm thế nào ấy. Nghề của tôi cao quý hơn nhiều.

-         Sốt ruột. Tóm lại là nghề gì.

-         Ấy. Bình tĩnh đi. Để tôi cho ông nghe lịch làm việc hàng ngày nhé: Sáng dậy sớm, đưa con đi học rồi dạo phố, ăn sáng rồi cà phê, trưa ăn uống tuỳ hứng rồi lại cà phê, lướt web… Cuối giờ thì đón con, ăn tối rồi lại lên mạng nắm tình hình trong nước và thế giới…

-         Ủa nghe ông nói thì thấy có làm gì đâu ta?

-         Có vẻ ông hiểu vấn đề rồi đấy.

-         Vậy ông lấy tiền đâu ra cho cuộc sống “xa hoa” ấy, còn vợ con nữa chứ?

-         Ông vừa “khai mở trí tuệ” được chút thì lại… tối như nhà chị Dậu những năm 1930. Đây là công việc “làm ít được nhiều” ông ạ.

-         À giờ thì tôi đã hiểu. Nói như cách giới trẻ hiện nay thì nghề của ông là nghề… “chém gió”!

-         Hơ hơ ông nói cứ như Fugaca hiểu việc diệt trừ giun! Mà này, nghề này cần năng khiếu lắm đấy nhé. Muốn theo nghề phải có đam mê, biết ăn mặc sành điệu, có “gu”, đi đứng ra dáng chút, quan trọng là tạo cho người khác thấy mình có quan hệ anh A, chị C, chú B… có thể mang lại lợi ích cho họ. Chẳng hạn việc “chạy” trường, “chạy” việc, “chạy” dự án, hay việc ráp nối để “pi-a” vụ này, việc kia... Túm lại là có rất nhiều người không quan tâm đến tiền (cái mà loại như ông và tôi rất quan tâm), miễn xong việc là được.

-         Ông “chém” một tràng ù cả tai. Theo tôi ông nên viết sách “Bí quyết nghề chém gió”, đảm bảo bán chạy như tôm tươi.

-         Hay! Tuyệt vời. Để mai tôi “chém” với mấy đại gia xem có kêu gọi đầu tư được không.

-         Thì copy cách làm cuốn “Tài năng và Đắc dụng” vừa sôi sùng sục ấy.

-         Ô-kê. “Chém gió” là một phần của “tài năng” và đang rất “đắc dụng” trong đời sống!

Khai trí