TP.HCM:

Bé trai 13 tháng tuổi tử vong do chấn thương sọ não, bảo mẫu bỏ trốn

ANTĐ -Chưa lâu sau sự việc cháu bé 18 tháng tuổi bị bảo mẫu hành hạ dã man đến tử vong xảy ra tại quận Thủ Đức, TP.HCM thì mới đây, công an quận 8 tiếp tục điều tra vụ bé trai 13 tháng tuổi tử vong vì bị chấn thương sọ não sau khi gửi tại điểm trông giữ trẻ tự phát.

Ngày 1/12, Đội cảnh sát hình sự, Công an quận 8, TP.HCM cho hay, đơn vị này đang vào cuộc điều tra vụ bé trai 13 tháng tuổi bị chấn thương sọ não khi gia đình gửi tại điểm trông trẻ tự phát. Cháu bé đã tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM sau hơn 2 tuần điều trị.

Nạn nhân được xác định là cháu Nguyễn Doãn L. con của vợ chồng anh Nguyễn Doãn Liêm. (SN 1965, tạm trú đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8)- chị Cao Thị Hồng Phượng (SN 1977). Gia đình anh Liêm thuê nhà trọ tại địa phương sống được 7 năm nay, hằng ngày anh hành nghề xe ôm, còn vợ buôn bán ở chợ Chánh Hưng, quận 8.

Vợ chồng anh Liêm bận bịu công việc, không có thời gian chăm sóc con. Biết được Vũ Thị Bích Vân (SN 1979, ngụ đường Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8) nhận trông giữ trẻ tại nhà nên chị Phượng mang con đến gửi, bắt đầu từ ngày 11/11. Với thỏa thuận tiền công là 1,5 triệu đồng/tháng, thời gian bảo mẫu Vân giữ cháu L. là từ 8h sáng đến 20h mỗi ngày.

Chị Phượng gửi cháu L. tại nhà bảo mẫu Vân được 3 ngày, thì đến 17h45 chiều 14/11, do bận công việc nên chị Phượng nhờ em gái của mình là Cao Thị Hồng Thủy (SN 1988) đến đón cháu L. về sớm. Nhưng khi chị này đến nhà Vân thì hoảng hốt thấy bảo mẫu này bồng cháu L. ra nói cháu bé bị thương. Sau đó chị Thủy cùng với Vân đưa cháu bé đến bệnh viện Chợ rẫy, TP.HCM cấp cứu.

Nhà của Vũ Thị Bích Vân, nơi bảo mẫu này nhận trông giữ trẻ cho
các gia đình tại địa phương

Theo bác sĩ bệnh viện chuẩn đoán cháu L. bị chấn thương sọ não và sau hơn 2 tuần điều trị, đến trưa 1/12 bé trai 13 tháng tuổi này đã tử vong. Nhận được thông tin cái chết bất thường của  bé L. sau khi gửi tại điểm trông giữ trẻ tự phát ở địa phương, cơ quan CSĐT công an quận 8 đã vào cuộc điều tra. Tuy nhiên khi biết tin cháu L. đã tử vong thì Vân đã bỏ đi khỏi địa phương không ai hay biết tung tích.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé, cơ quan công an đã bàn giao thi thể cho gia đình trong buổi chiều cùng ngày. Vợ chồng ông Liêm đã đưa con về quê nhà ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An lo hậu sự. Nhiều hàng xóm cho biết bảo mẫu Vân nhận trông giữ trẻ tại nhà đã nhiều năm nay và gần đây họ thấy Vân giữ 3 trẻ. 

Căn phòng trọ của vợ chồng anh Liêm đóng kín cửa
vì hai người đã đưa thi thể con về Long An mai táng

Được biết thời gian trước đây vợ chồng ông Liêm cũng thuê một người giúp việc nhà để trông coi cháu L. nhưng người này đã nghỉ. Không có người chăm sóc con nên chị Phượng gửi bé L. tại một điểm giữ trẻ gần chợ Chánh Hưng, quận 8. Nhưng cũng được thời gian ngắn thì chỗ này không nhận nữa. Tiếp đó chị Phương gửi con cho Vân được 4 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng như trên.

Hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT công an quận 8 thụ lý điều tra.