Bất ngờ với gương mặt được chọn đóng vai Diễm trong phim về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN -  Sau một thời gian tuyển chọn 5 bóng hồng vào vai “nàng thơ” trong bộ phim điện ảnh đầu tiên về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà sản xuất phim đã chọn ra được nhan sắc vào vai Diễm – nguồn cảm hứng để vị nhạc sĩ họ Trịnh sáng tác nên tuyệt phẩm “Diễm xưa”.

Trải qua nhiều tháng phải hoãn lịch quay vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, dự án phim điện ảnh “Em và Trịnh” đã quay trở lại đường đua phim Việt với việc sửa soạn bấm máy trong đầu tháng 11 này. Trước đó theo dự kiến ban đầu, những thước phim đầu tiên được bấm máy vào ngày 1-4-2020 và ra rạp vào ngày 1-4-2021, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm kể từ khi nhạc sĩ họ Trịnh rời xa cõi tạm.

Phim do đạo diễn Phan Gia Nhật Linh dàn dựng và đóng vai trò tư vấn sản xuất cho anh là người bạn thân – đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Dù nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả ngay từ khi chưa khởi động song phía nhà sản xuất “Em và Trịnh” khá kín tiếng và không tiết lộ gì nhiều về quá trình chuẩn bị cũng như dàn diễn viên tham gia đóng trong phim. Tuy nhiên sát giờ G, gương mặt vào vai một trong 5 “nàng thơ” quan trọng của phim đã lộ diện. Theo đó, “nàng thơ” đầu tiên được chọn vào vai Diễm.

Lúc sinh thời, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng tiết lộ về cô gái có tên Diễm được ông đưa vào ca khúc “Diễm xưa” rằng, cô tên Bích Diễm, là chị của Dao Ánh. Cả hai chị em đều đẹp và quý phái nhưng ông dành tình cảm cho cô chị và mối tình học trò ấy kéo dài suốt từ khi vị nhạc sĩ họ Trịnh ở Huế cho tới lúc vào Sài Gòn trọ học. Sau này khi nhắc lại, ông từng bộc bạch, thời gian không liên lạc với cô, ông đã nén mọi đau khổ trong im lặng và ông đã viết nên bài “Diễm xưa” từ chính sự nhớ nhung dày vò đó để trút bớt nỗi lòng mình. Ca khúc viết xong, lạ thay ông cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản, vơi đi rất nhiều nỗi nhớ và tình yêu, chỉ còn lại chút mong manh như sương, như khói chứ không còn nồng nàn mãnh liệt nữa.

Lan Thy được chọn vào vai Diễm

Lan Thy được chọn vào vai Diễm

Trong lần tuyển chọn gương mặt vào vai Diễm, tiêu chí mà đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cùng êkip đặt ra là muốn tìm thấy một cô gái có nụ cười hiền dịu, duyên dáng, trong trẻo và ảo mộng như ánh trăng. Diễm trong phim là cô gái đang ở độ tuổi đôi mươi, là thiếu nữ người Huế gốc Hà Nội, sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, hiện thân của vẻ đẹp mong manh, lãng mạn và đầy bí ẩn của Huế. Vì vậy, đoàn làm phim mong đó là một gương mặt đáp ứng được tiêu chí “đẹp không chỉnh sửa”, trông như 20 tuổi, tóc dài, người mảnh khảnh, cao từ 1m55 đến 1m65, nói giọng Hà Nội hoặc có thể tập nói giọng Hà Nội.

Sau gần 9 tháng kiếm tìm, gặp gỡ hàng nghìn cô gái đến dự tuyển, rốt cuộc êkip sản xuất cùng tìm ra được mỹ nhân được chọn vào vai Diễm.Theo đó, nhan sắc được chọn không phải một cái tên quen thuộc nào trong showbiz Việt, cũng không phải diễn viên quen mặt trên sóng màn ảnh nhỏ, mà là một gương mặt hoàn toàn mới toanh, lần đầu tiên chạm ngõ môn nghệ thuật thứ Bảy. Đó là Phạm Nguyễn Lan Thy, sinh năm 1998, nữ sinh ngành Y, từng là người mẫu ảnh và tham gia đóng quảng cáo cho một vài nhãn hàng nổi tiếng. Điều thú vị nữa là cô gái này đến từ TP.HCM, tức là đương nhiên sẽ phải tập nói cả giọng Huế lẫn Hà Nội.

Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết, trước khi tìm ra Lan Thy, anh cũng ngắm một vài gương mặt ứng viên trẻ tuổi khác song vẫn cảm thấy vẻ đẹp của những ứng viên này đúng như điều mình mong muốn thấy, tức là một nhan sắc vừa thoáng qua đã gây “chấn động” thương nhớ. Cho tới khi gặp Lan Thy và nhận thấy ở cô gái này có gương mặt đẹp đúng kiểu bí ẩn, khiến người ta phải “chấn động”, tức là vừa đẹp dịu dàng, lại vừa có chút gì đó “nổi loạn” phá cách ở bên trong. Cô gái này mang vẻ đẹp của minh tinh Hồng Kông thập niên 90, gương mặt thanh tú với đôi mắt biết cười, sống mũi cao, mái tóc đen dài, chuẩn Á Đông.

“Tôi đánh giá cao sự tự nhiên trong diễn xuất của diễn viên. Trong các phim tôi từng làm, tôi luôn tạo điều kiện để diễn viên được sống với nhân vật chứ không diễn nhân vật. Lan Thy có được sự trong trẻo tự nhiên cần thiết cho vai Diễm vì thế công việc của tôi và đoàn phim là tạo ra thế giới của bộ phim để cô ấy cùng các diễn viên khác có thể trở thành nhân vật.” - đạo diễn Phan Gia Nhật Linh chia sẻ.

Cũng theo đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, anh cùng cả êkip sản xuất đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu, thu thập những tài liệu quý giá về cố nhạc sĩ từ tư liệu do gia đình, người thân, bạn bè cung cấp, đến việc lặn lội tìm đến những nơi ông từng đến, trò chuyện với những người từng giao tiếp với ông để có được hình dung chân xác nhất. Đây có lẽ là một trong những lý do mà đại diện đơn vị sản xuất tin rằng “Em và Trịnh” là dự án được thực hiện kỳ công, kỹ lưỡng và cũng được đầu tư kỷ lục trong lịch sử điện ảnh nước nhà.

Đại diện đơn vị sản xuất tiết lộ, âm nhạc trong phim cũng sẽ được đầu tư kỷ lục khi có tới hơn 50 ca khúc trữ tình nổi tiếng được đưa vào. Trước đó, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và nhà sản xuất còn đầu tư dựng lại căn phòng làm việc của Trịnh Công Sơn như căn phòng nguyên bản tại nhà riêng, nơi đang được gia đình ông gìn giữ. Căn phòng ấm cúng giống như một không gian nghệ thuật thu nhỏ khi trưng bày rất nhiều tác phẩm mỹ thuật đương thời, thể hiện rõ sở thích về cả âm nhạc, hội họa và văn chương của vị nhạc sĩ họ Trịnh.