Bao giờ hết ấm ức?

ANTĐ -Anh Nguyễn Văn Phi (26 tuổi, lái xe taxi Công ty Trung Việt) kiểm tra đồng hồ xăng rồi tỏ vẻ tiếc nuối.

- Chắc hôm qua không kịp đổ xăng lúc chưa tăng giá chứ gì?

- Xăng vẫn còn nên tôi chưa đổ. Ai biết tăng giá đâu mà mua trước. Thế là mất toi mấy trăm nghìn đồng…

- Biết trước để một số người đầu cơ trục lợi à?

- Đầu cơ thì đã có cơ quan nhà nước giám sát. Tăng giá đột ngột như hôm qua thì ngay cả một số cây xăng cũng trở tay không kịp. Người dân thì ngỡ ngàng khi phải trả thêm tiền.

- Giá xăng thế giới đang cao, không tăng giá thì nhà nước phải bù lỗ mãi à? 

- Đồng ý là phải tăng giá, nhưng cách thực hiện thì chưa thuyết phục. Nhẽ ra phải công khai thông tin để cả xã hội biết. Như thế người dân còn có thể giám sát gian lận. Việc ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều người thế này mà thông tin nhỏ giọt, ai dám đảm bảo một phần lợi ích không rơi vào tay ai đó?

- Tăng giá rồi mới giải thích là cách làm ngược?

- Tôi nghĩ do năng lực quản lý còn kém nên người ta mới sợ chuyện này chuyện kia. Thực ra khi người dân được biết thông tin đầy đủ thì sẽ tạo được sự đồng thuận xã hội, như thế mới tác dụng tích cực. Chứ cứ mỗi lần tăng giá đột ngột thế này thu nhập lại xẹp đi, trong lòng cứ thấy ấm ức…