Bà lão 74 tuổi "chiến đấu" thoát khỏi "lưỡi hái tử thần" của tên cướp

ANTĐ - Bị tên cướp bất ngờ tấn công, dùng dao cắt cổ để cướp tài sản, nhưng với sự chống trả quyết liệt của mình, bà lão 74 tuổi đã thoát chết trong gang tấc. 

Sau gần 2 tháng điều tra, phối hợp với gia đình vận động đối tượng, ngày 13-9, CATX Buôn Hồ, Đắc Lắc cho biết hung thủ gây án đã đến cơ quan CA đầu thú và tường trình toàn bộ vụ việc.

 Khoảng 13 giờ ngày 8-6, người dân sống xung quanh dãy trọ của bà Nguyễn Thị Khánh (1938, trú tổ dân phố 5, P. An Bình, TX Buôn Hồ) giật mình khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh của bà Khánh. Khi mọi người chạy đến thì đã thấy bà Khánh gần như ngất lịm trong vũng máu, trên cổ bị nhiều vết cắt. Trước đó, một số người dân phát hiện có một đối tượng khả nghi chạy vụt ra từ ngõ nhà bà Khánh nên đuổi theo, nhưng khi đến khu vực chợ TX Buôn Hồ thì mất dấu đối tượng.

Tất cả các thông tin trên được nhanh chóng báo về CATX Buôn Hồ. Tập trung vào cuộc xác minh, bước đầu cơ quan CA nhận định đây là một vụ giết người cướp tài sản, bởi bà Khánh vốn là người hiền lành, không có mâu thuẫn gì với hàng xóm, láng giềng. Sau khi con cái lập gia đình và ở riêng, bà xây dựng một ngôi nhà gỗ ở tổ dân phố 5, P. An Bình, TX Buôn Hồ để vừa làm chỗ ở, vừa cho khách thuê trọ kiếm tiền rau cháo qua ngày. Hôm xảy ra vụ việc, các con bà Khánh sống ở khu đất bên cạnh nhưng do trưa vắng nên cũng không hay biết chuyện gì. Bản thân bà Khánh được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Huỳnh Văn Hạnh...

Huỳnh Văn Hạnh... 

Sau khi tỉnh lại, bà Khánh kể: Trưa hôm đó khi đang ngồi coi phim trong nhà, bà nghe tiếng người thuê phòng trọ bên cạnh về nên ra nói chuyện, sau đó quay lại phòng tiếp tục coi phim. Bất ngờ, một người đàn ông không biết đã lẻn vào nhà từ lúc nào, từ sau lưng lao đến, một tay bịt miệng, một tay gí dao cứa vào cổ bà Khánh. Bà Khánh hoảng hồn vội chụp lấy tay cầm dao của hung thủ đẩy ra. Do bị bà Khánh chống cự, hung thủ không xuống tay được nên trở mũi dao đâm thẳng vào ngực, nhưng bị bà dùng tay gạt ra. Trong cơn hoảng loạn, bà Khánh chống cự, quẫy đạp quyết liệt khiến bàn tay còn lại của hung thủ đang bịt miệng bà bị tuột ra. Bà Khánh vừa chống cự quyết liệt, vừa kêu cứu. Thấy không hạ được bà Khánh, hung thủ bỏ chạy và vứt con dao lại ngay cửa ra vào.

Dựa vào miêu tả nhân dạng mà bà Khánh và một số người dân đã tham gia truy đuổi hung thủ vào buổi trưa hôm xảy ra vụ án, cơ quan CA đã nhanh chóng điều tra, khoanh vùng, sàng lọc đối tượng và cuối cùng xác định được đối tượng tình nghi số 1 là Huỳnh Văn Hạnh (1986, trú tổ dân phố 4, P. An Lạc, TX Buôn Hồ). Hạnh là đối tượng nghiện ngập, sống lang thang và có một bảng tiền án, tiền sự khá dày. Năm 2002, Hạnh trộm cắp và tham gia đánh nhau nên bị CATP Buôn Ma Thuột làm hồ sơ đưa đi giáo dưỡng 2 năm. Năm 2006, Hạnh trở về địa phương sống lêu lổng một thời gian thì tham gia cướp giật và bị TAND TX Buôn Hồ tuyên phạt 15 tháng tù giam. Tháng 12-2007, Hạnh ra tù, tiếp tục sống lang thang và để có tiền ăn chơi, y trộm cắp xe máy, bị xử phạt 18 tháng tù. Năm 2009, Hạnh phạm tội hủy hoại tài sản và lãnh tiếp 12 tháng tù. Tháng 6-2011, Hạnh chấp hành án xong về lại Buôn Hồ sống được một thời gian thì đâm ra nghiện ngập. Nhắc tới Hạnh, hầu hết các tiểu thương và người buôn bán khu vực chợ TX Buôn Hồ đều lắc đầu, bởi họ thường xuyên bị Hạnh đe dọa, xin đểu tiền.

...và con dao gây án.

 ...và con dao gây án.

Tiếp tục đi sâu xác minh, các TS, ĐTV CATX Buôn Hồ được người dân cung cấp số nguồn tin quan trọng, trưa 8-6, ngay sau khi xảy ra vụ việc tại nhà bà Khánh, Hạnh có mặt tại chợ TX Buôn Hồ đe dọa một số người bán trái cây và chạy xe ôm lấy tiền và y còn lớn tiếng cho biết: “Tao vừa mới đâm một bà già xong đấy!”. Từ những nguồn tin quan trọng này, ngày 24-7, sau khi củng cố đầy đủ chứng cứ, CATX Buôn Hồ đã quyết định khởi tố Huỳnh Văn Hạnh về hành vi giết người. Tuy nhiên, lúc này Hạnh đã bỏ trốn.

Gần 2 tháng sau khi được cơ quan CA phối hợp với gia đình kiên trì vận động, biết không thể thoát tội, Hạnh đã về đầu thú tại CATX Buôn Hồ. Tại CQĐT, Hạnh khai nhận: do nghiện ma túy, một ngày phải “chi” khoảng 200 ngàn đồng để mua heroin, lại không có nghề nghiệp ổn định nên Hạnh thường xuyên rơi vào cảnh “cháy túi”.

Ngày hôm đó, sau khi uống rượu say, về ngang qua phòng trọ nhà bà Khánh, thấy bà đang đứng nói chuyện với khách, Hạnh nhanh chân lẻn vào nhà từ cửa với mục đích trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Hạnh chưa kịp hành động thì bà Khánh quay về nên Hạnh chui xuống gầm giường trốn. Khoảng 20 phút sau, lợi dụng lúc bà Khánh quay lưng lại, Hạnh chui ra lấy một con dao ở trên bếp tiến đến bịt miệng, cắt cổ bà Khánh. Mục đích của y là giết bà Khánh để cướp tài sản. Bị bà Khánh chống cự quyết liệt và kêu cứu, Hạnh vứt dao bỏ chạy. Sau đó, Hạnh ra chợ TX Buôn Hồ xin đểu tiền những người bán trái cây và lực lượng xe ôm rồi trốn sang H. Krông Buk (Đắc Lắc) và TX An Khê (Gia Lai).

Hiện CQĐT CATX Buôn Hồ đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để chuyển truy tố Huỳnh Văn Hạnh ra trước pháp luật.