Trước đó, các quân nhân xuất ngũ và thanh niên sắp nhập ngũ đã được tổ chức vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giữa không gian thiêng liêng nơi Quảng trường Ba Đình lịch sử, từng bước chân lặng lẽ, từng ánh mắt thành kính như nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha anh, giữ vững lý tưởng, sẵn sàng cống hiến vì Tổ quốc. Hoạt động ý nghĩa này không chỉ là nghi thức truyền thống mà còn là hành trang tinh thần trước khi các bạn trẻ bước vào chặng đường mới.
Tại buổi gặp mặt hôm 27/2, đại diện UBND phường và Công an phường đã biểu dương những quân nhân vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Sau thời gian rèn luyện trong môi trường quân đội, các đồng chí trở về với tác phong chững chạc, bản lĩnh vững vàng, tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong học tập, lao động và cuộc sống. Đó là niềm tự hào của gia đình và địa phương.
Với những thanh niên chuẩn bị nhập ngũ, các đồng chí lãnh đạo ân cần thăm hỏi, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng. Mỗi lời động viên là một sự tiếp sức, mong các tân binh giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiêm túc rèn luyện, chấp hành kỷ luật, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong môi trường Quân đội và lực lượng Công an nhân dân.
Gia nhập lực lượng Công an nhân dân là lựa chọn đầy thử thách nhưng cũng rất đỗi vinh quang. Đó không chỉ là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, mà còn là quá trình tu dưỡng đạo đức theo Sáu điều Bác Hồ dạy, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.
Thay mặt Công an phường, Trung tá Nghiêm Xuân Giang – Tổ phó Tổ Cảnh sát khu vực – đã trao những phần quà động viên tới các công dân tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an cơ sở đối với thế hệ trẻ.
Trong số các thanh niên tình nguyện năm nay có em Nguyễn Nhật Minh Anh, cử nhân vừa tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Được gia đình động viên, Minh Anh đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân với mong muốn cống hiến sức trẻ cho đất nước, đồng thời rèn luyện bản thân, tích lũy thêm những trải nghiệm quý giá cho tương lai.
Chương trình khép lại trong không khí ấm áp, nghĩa tình. Từ mái nhà Ba Đình, những người con ưu tú lại tiếp tục lên đường, mang theo niềm tin, sự kỳ vọng của gia đình và quê hương, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.