Audio 30-4-2018: Nghi án người phụ nữ lái đò bị sát hại cướp tài sản

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Chủ nhà bị cướp tài sản khi cho trai lạ ngủ qua đêm; Đã tìm thấy thi thể cô lái đò mất tích; Người mẹ thú nhận đã gây trọng tội với con gái 9 tuổi; Chính phủ Hàn Quốc xúc tiến thực hiện tuyên bố chung liên Triều...

Bản tin phát thanh ngày 30-4-2018.

*Công an TP HCM cho biết, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của anh B, trú tại quận 10, TP.HCM về việc anh này cho người bạn mới quen tên tên Tư Hiếu về ngủ nhờ, anh B đã bị người này cho uống thuốc ngủ rồi phá két sắt lấy trộm nhiều tiền mặt và vàng. Khi tỉnh dậy, phát hiện sự việc, anh B đã trình báo cơ quan Công an.

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ Tư Hiếu tên thật là Nguyễn Hoàng T. (SN 1994, quê Quảng Nam). Tại cơ quan điều tra, Tư Hiếu đã tường trình lại toàn bộ quá trình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Nam thanh niên đã tường trình lại toàn bộ quá trình thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

*Ngày 30-4, Công an Tiền Giang cho biết, đã tìm thấy thi thể chị Phạm Thị Lệ Khanh (42 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho). Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại đoạn sông qua địa bàn phường Tân Long.

Trước đó, vào khuya 28-4, chiếc đò du lịch bất ngờ trôi dạt trên sông Tiền nên được người dân nuôi cá ở phường Tân Long, TP Mỹ Tho kéo về, neo vào bờ cá. Chiếc đò này thường ngày vẫn do chị Khanh điều khiển nhưng không thấy chủ đò đâu, nghi ngờ có điều bất thường người dân đã báo Công an. Sau quá trình điều tra, cơ quan Công an nghi chị Khanh bị sát hại, cướp tài sản gồm tiền, vàng. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục xác minh làm rõ.

Chiếc đò của nạn nhân được phát hiện lênh đênh trên sông với nhiều vết máu, còn chủ nhân mất tích.

*Ngày 29-4, Công an tỉnh Hải Dương cho hay nguyên nhân tử vong của bé Nguyễn Thị Ánh Tuyết (9 tuổi, trú phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương) là do bị xiết cổ. Trong khi đó mẹ bé là Nguyễn Thị Nguyệt, 38 tuổi, đã cho con gái uống thuốc diệt chuột rồi sát hại để cả hai cùng chết.

Trước đó, khoảng 11h ngày 28-4, chồng chị Nguyệt phát hiện vợ trong tình trạng hôn mê; con gái thứ hai Nguyễn Thị Ánh Tuyết (9 tuổi) bất tỉnh, con trai út Nguyễn Xuân Kiên (8 tháng tuổi) nằm bên cạnh. Căn nhà khóa trái cửa. Cháu gái được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Người nhà nạn nhân cho hay sau khi sinh con trai út, chị Nguyệt phát hiện bị ung thư nên buồn chán, suy sụp tinh thần, dẫn đến trầm cảm và nhiều lần đòi chết.

Người mẹ thừa nhận sát hại con gái 9 tuổi.

*Giới chức Chính phủ Hàn Quốc ngày 30-4 cho biết nước này đang cân nhắc tiến hành các cuộc đàm phán cấp chuyên viên với Triều Tiên để thảo luận chi tiết việc thành lập một văn phòng liên lạc chung tại thành phố Kaesong ở biên giới hai miền.

Việc thành lập văn phòng liên lạc thường trực chung đã được lãnh đạo hai miền nhất trí tại cuộc gặp thượng đỉnh ngày 27/4 vừa qua, và nêu rõ trong Tuyên bố chung Panmunjom, theo đó, tại văn phòng này sẽ có các quan chức hai bên cùng làm việc nhằm thúc đẩy đối thoại và các hoạt động giao lưu nhân dân.

*Ngày 30-4, hãng thăm dò dư luận Realmeter của Hàn Quốc đã công bố kết quả của cuộc khảo sát ý kiến tiến hành với 2.502 người trên khắp cả nước từ ngày 23-27/4, theo đó tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Moon Jae-in đã lên tới 70%, tăng 2,2% so với tuần trước đó.

Theo Realmeter, đây là lần đầu tiên trong gần 4 tháng qua tỷ lệ này lên đến mức cao như vậy và rõ ràng là nhờ việc ông Moon tiến hành cuộc gặp liên Triều mang tính lịch sử với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 27-4 vừa qua.