Ăn quen bén mùi, 2 lần vào nhà thờ lấy trộm đàn

ANTĐ - Sau khi trộm trót lọt một chiếc đàn Organ Yamaha của nhà thờ Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm cách đây 6 tháng, rạng sáng 16-8, Nguyễn Anh Quang đã đột nhập nhà thờ trộm cắp tiếp một cây đàn khác...

Nhưng lần này, đối tượng đã không thoát khi gặp phải tổ tuần tra của CAP Trung Văn. Khoảng 2h30, tổ công tác CAP Trung Văn đang làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn phát hiện Nguyễn Anh Quang (SN 1989) trú tại nhà A13, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân đang bê chiếc đàn Organ điện tử mang nhãn hiệu Yamaha trên đường Trung Văn. Kiểm tra hành chính, Quang không xuất trình được giấy tờ tùy thân, đồng thời lúng túng khi được hỏi về cây đàn. Nghi vấn đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản, tổ công tác đã đưa Quang về trụ sở cơ quan công an để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Quang khai khoảng 2h sáng, đối tượng lang thang một mình tại khu vực Phùng Khoang, Trung Văn để tìm sơ hở trộm cắp. Nhớ lại cách đây 6 tháng đã từng vào nhà thờ trộm được chiếc đàn Organ trị giá khoảng 35 triệu đồng mang bán được 10 triệu đồng, nên khi đi đến khu vực này, Quang trèo tường vào khu nghĩa trang vườn thánh dùng đèn pin chuẩn bị sẵn tìm kiếm tài sản để lấy trộm. 

Không phát hiện vật gì đáng giá, Quang lại trèo tường vào khu nhà ở của các tu sĩ và thấy chiếc đàn Organ điện tử của nữ tu Vũ Thị Hẹn để trên giá phòng ngủ. Quang lẻn vào bê trộm chiếc đàn và mang ra ngoài thì gặp tổ công tác CAP Trung Văn. 

Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã lập hồ sơ, tạm giữ hình sự đối tượng và bàn giao chiếc đàn lại cho nhà thờ.