Án mạng vì hát và nói to

(ANTĐ) - Sau  khi biết tin Nguyễn Hoàng Thành đã tử vong trên đường đi cấp cứu, thì Bùi Văn Rị đến cơ quan đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Án mạng vì hát và nói to

(ANTĐ) - Sau  khi biết tin Nguyễn Hoàng Thành đã tử vong trên đường đi cấp cứu, thì Bùi Văn Rị đến cơ quan đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Ngày 12-6, Công an huyện Bình Chánh, TP. HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Bùi Văn Rị (SN 1967), quê ở tỉnh Long An, đang tạm trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, anh Nghiêm Huy Chương (SN 1962) đã mời Nguyễn Hoàng Thành (SN 1966) cùng 2 người bạn nữa đến nhà mình ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh để uống rượu. Rượu vào, nên số thanh niên này nói chuyện rất to. Sau đó họ còn hát.

Vì vậy, Bùi Văn Rị, ở sát nhà anh Chương không chịu đựng được tiếng ồn đó, nên đã sang nhà hàng xóm nhắc mọi người nói nhỏ hơn. Nhưng, mọi người trong nhà  anh Chương vẫn tiếp tục gây ồn, nên dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên.

Nguyễn Hoàng Thành  đã cầm 2 con dao ra khua trước mặt Rị, 1 con dao đã bị văng ra, nên Rị nhặt được rồi chửi Thành. Thành liền thách Rị đâm mình.

Không  kìm  được cơn nóng giận, Rị đã dùng dao đâm vào cổ Thành gây thương tích tử vong trên đường đến bệnh viện cấp cứu. Khi biết Thành tử vong, Rịn đến cơ  quan công an đầu thú.

Mạnh Đăng