33 giờ truy bắt "thiếu gia" sát hại "xe ôm"

ANTĐ - Thiếu tá Trần Ngọc Đoàn - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM kể: “Những chứng cứ ban đầu rất mù mờ. Chúng tôi đã chạy đua với thời gian, lần theo từ dấu vết nhỏ, từ xác định tung tích nạn nhân, truy tìm xe máy bị cướp đến khoanh vùng nghi can. Gần 33h vất vả, mất ngủ, chúng tôi đã thở phào nhẹ nhõm khi bắt được hung thủ gây án”.

33 giờ truy bắt "thiếu gia" sát hại "xe ôm"  ảnh 1Công an bắt giữ nghi can Nguyễn Hoàng Minh tại khách sạn 5 sao ở quận 1

Hành trình lần theo dấu vết

Thiếu tá Đoàn cho biết, đối tượng Nguyễn Hoàng Minh (SN 1996, HKTT quận 7, tạm trú quận Bình Thạnh) đã khai nhận hành vi giết hại ông Lưu Thanh S (SN 1955, trú quận 2), làm nghề lái “xe ôm” để cướp tài sản, xảy ra lúc rạng sáng 23-2 tại hẻm số 212 đường Ngô Tất Tố, khu cư xá Cửu Long, khu phố 2, phường 22, quận Bình Thạnh. 

Theo đó, lúc gần 2h30 sáng 23-2, Công an quận nhận được tin báo một người đàn ông nằm chết ở cuối hẻm số 212 đường Ngô Tất Tố, ngay lập tức lực lượng công an có mặt phong tỏa hiện trường.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân tử vong do bị bóp cổ, nạn nhân mặc đồng phục nghiệp đoàn “xe ôm”, do đó công an xác định đây là vụ giết người cướp của. Hiện trường công an thu giữ một số tang vật; trong người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, hay ĐTDĐ; chỉ duy nhất có mảnh giấy nhỏ ghi rõ địa chỉ của một đại lý vé số. Đáng nói camera an ninh trong con hẻm đã ghi lại toàn bộ diễn biến của vụ giết - cướp diễn ra chừng 20 phút.

33 giờ truy bắt "thiếu gia" sát hại "xe ôm"  ảnh 2Camera an ninh ghi nhận lại diễn biến vụ giết  - cướp

Theo hình ảnh ghi nhận, người thanh niên trẻ mặc áo trắng phía sau là dòng chữ “Sai gon Jiu Jitsu”, quần ngắn, đầu để tóc đinh, mang theo chiếc cặp da đã tấn công, giằng co với nạn nhân, 2 lần siết cổ đến khi nạn nhân tử vong và sau đó lấy toàn bộ tài sản, xe rồi tẩu thoát.

Thiếu tá Lê Minh Huy - Đội phó kể, khi tìm đến đại lý vé số thì xác nhận người đàn ông này thường xuyên mua vé số của đại lý. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã tìm ra được tung tích nạn nhân là ông Lưu Thanh S, hiện đang hành nghề “xe ôm” tại khu phố Tây, quận 1.

Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng - Trưởng Công an quận Bình Thạnh, chỉ đạo tất cả các phường trên địa bàn tham gia truy tìm chiếc xe máy nạn nhân S bị cướp. Đến đêm 23-2, công an xác định chiếc xe máy này nằm dưới tầng hầm B1 tòa nhà The Manor 1, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, cách hiện trường chưa đầy 1km. Công an đã xác định được thanh niên mang xe của ông S vào tầng hầm tòa nhà gửi lúc 3h rạng sáng 23-2.

Chân dung và lời khai của “thiếu gia” gây án

Công an khoanh vùng được nghi can là Nguyễn Hoàng Minh, dạy lớp nhu đạo Jiu Kitsu tại một phòng tập gym trong tòa nhà The Manor 1. Được biết Minh có mẹ người Việt, cha là người Singpore. Minh sinh ra ở Singapore nhưng lớn lên và học tại Úc. Sau khi cha mẹ ly hôn, cách đây 7 tháng, Minh theo mẹ và em trai về Việt Nam, thuê căn hộ tại The Manor 1. Minh từng đoạt Huy chương Bạc quốc tế tại giải nhu thuật Jiu Jitsu, một môn võ thuật có nguồn gốc từ Nhật Bản. Khi về Việt Nam, Minh xin làm huấn luyện một lớp nhu thuật Jiu Jitsu ở phòng gym nói trên.

Sáng 24-2, Minh theo mẹ đi gặp người quen tại khách sạn Sofitel ở đường Lê Duẩn, quận 1. Tổ trinh sát do Thiếu tá Đoàn chỉ huy đã bí mật theo dõi Minh. Lúc này Minh tỏ ra khá bình tĩnh. Khi nhận được lệnh báo, 13h chiều, tổ trinh sát tiếp cận và đưa Minh về trụ sở công an làm việc. Ngay sau đó, tổ trinh sát khám xét tủ đồ cá nhân của Minh ở phòng tập gym tòa nhà The Manor 1, thu giữ chiếc đồng hồ và các giấy tờ cá nhân của ông S.

33 giờ truy bắt "thiếu gia" sát hại "xe ôm"  ảnh 3Hiện trường vụ án mạng

Tại cơ quan công an, Minh nhanh chóng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai, chiều tối 22-3, Minh đi nhậu một mình ở khu phố Tây, quận 1. Minh giải thích là do buồn phiền nhiều chuyện như: nợ 12 triệu đồng của một người ở phòng gym nhưng không có tiền trả, chuyện cha mẹ ly hôn, chuyện công việc bấp bênh… Rạng sáng 23-2, Minh đón “xe ôm” do ông Lưu Thanh S điều khiển để về nhà. Ban đầu hai người thỏa thuận giá là 30 nghìn đồng. Do Minh đã say không thể chỉ dẫn và ông S không biết đường nên chở Minh lạc vào hẻm số 212 đường Ngô Tất Tố.

Lúc tỉnh Minh phát hiện nhầm đường nên bực mình chửi bới. Ông S nổi nóng, yêu cầu Minh phải trả 200 nghìn đồng. Minh còn trong túi 200 nghìn đồng nên không chịu, chỉ đồng ý đưa 50 nghìn đồng. Lời qua tiếng lại, Minh lao vào giằng co vật ông S xuống. Ông S chống trả và Minh đã 2 lần siết cổ đến khi ông S tử vong. Sau đó, Minh lấy tài sản và xe tẩu thoát. Minh nói “bản thân tôi không muốn giết ông ấy, chỉ muốn làm cho ông ấy bất tỉnh rồi tôi đi. Thấy ông ấy bất động, tôi lấy xe, tài sản luôn”.

Dù thông tin xôn xao, thậm chí là báo chí thông tin camera an ninh có ghi lại diễn biến vụ giết người cướp của nhưng Minh khá bình tĩnh, sinh hoạt bình thường vì cho rằng, lúc đó đêm tối camera nếu có ghi lại vụ việc cũng không rõ nhân dạng của mình. Tuy nhiên, Minh không ngờ gần 33h sau khi gây án  đã bị bắt giữ.