30 người tử vong sau lễ cắt bao quy đầu

ANTĐ - Sau khi tham gia lễ trưởng thành tại tỉnh Eastern, Nam Phi, 30 thanh thiếu niên vùng này đã tử vong và hơn 300 người khác phải nhập viện cấp cứu vào ngày 8-7.

Nhiều bộ lạc tại Nam Phi mỗi năm đều tổ chức lễ trưởng thành truyền thống cho các nam thanh thiếu niên. Những thiếu niên này sẽ sống trong rừng khoảng 8 tuần và nghe giáo huấn về đạo đức, văn hóa bộ tộc từ những người cao tuổi. Và để trở thành người đàn ông thực sự, họ phải tham gia nghi lễ quan trọng nhất là cắt bao quy đầu.

Người phát ngôn Cơ quan Y tế tỉnh Eastern cho biết, sau khi trải qua lễ cắt bao quy đầu, 30 người đã thiệt mạng, 293 người khác phải nhập viện do có các triệu chứng hoại tử, nhiễm trùng máu. Ngoài ra, nhiều người tham gia nghi lễ này đã bị cắt mất “của quý”. Quan chức địa phương sau khi tiếp tục tìm kiếm trong rừng đã cứu được thêm 10 người bị thương.

Lễ trưởng thành “máu me” được coi là hủ tục này thực tế là tiểu phẫu rạch bao quy đầu. Nhưng do thiếu bác sĩ, điều kiện phẫu thuật mất vệ sinh nên nhiều thanh thiếu niên đã bị nhiễm trùng, thậm chí tử vong.