Vui buồn từ chiếc thuyền thúng!

ANTĐ - Anh Cù Ngọc Long (28 tuổi, Kim Mã, Hà Nội) thích thú kể với bạn bè chuyện thuyền thúng Việt Nam được xuất khẩu sang Thái Lan.

- Hay thật, người Việt Nam đúng là có nhiều vật dụng sáng tạo.

- Tin này ai cũng tưởng là đùa bởi nhiều người sẽ thắc mắc vì sao người Thái lại sẵn sàng bỏ tiền để mua sản phẩm không có giá trị sử dụng lâu dài?

- Đơn giản là vì nó tiện dụng, vào đúng lúc cần kíp. Thái Lan bị lụt nặng thế cơ mà.

- Những người làm thuyền thúng chắc đang bận rộn với những đơn hàng làm không nghỉ tay. Không khéo lại nhà nhà làm thuyền thúng, lại có thêm làng nghề mới…

- Vậy thì phải cẩn thận. Đến bao giờ mới có trận lụt như thế nữa… Hàng này chỉ xuất khẩu một lần, thừa chẳng biết vứt đi đâu.

- Có dạo người dân đua nhau nuôi cá nóc xuất khẩu, rồi lại dừng ngay khi đang thí điểm, không ai biết phải làm gì với cả trăm tấn cá tồn kho. Phải có cách làm khác?

- Các cơ quan quản lý phải có định hướng cho người dân, nếu không là dễ bị “hớ” lắm. Cứ để “sự đã rồi” là lãng phí lắm.

- Dù sao đây cũng là tin vui với những ngư dân quanh năm vất vả!

- Vui vì sản phẩm thủ công, được xuất khẩu, còn những sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp thì vẫn lúng túng tìm đầu ra.